PDA

View Full Version : Xó thơ của Bụi trần


Bụi trần
20-07-10, 05:17 PM
Gặp người yêu sắp sanh

Gặp em cái bụng tròn vo
Bước chân lạch bạch, cặp gò mọng căng
Dấu xưa còn lại sẽ sàng
Đậu trên đôi mắt ngỡ ngàng nhìn anh
Rằng em tháng tới sẽ sanh
Là cô công chúa như anh ấy cầu
Ngượng ngùng em chẳng nhìn lâu
Ngày xưa hai đứa cũng cầu đấy thôi
Cuộc đời hai ngả chia đôi
Em về bên đấy, anh rời quê hương
Anh đi mang nặng vấn vương
Cuộc đời trắc trở, yêu thương nhẹ dần
Gặp em, một thoáng bâng khuâng
Tình yêu sao chuyển tình thương lúc nào
Em ơi anh gửi lời chào
Báo tin anh biết khi nào sanh con

phale
21-07-10, 05:56 AM
Gặp người yêu sắp sanh

Gặp em cái bụng tròn vo
Bước chân lạch bạch, cặp gò mọng căng
Dấu xưa còn lại sẽ sàng
Đậu trên đôi mắt ngỡ ngàng nhìn anh
Rằng em tháng tới sẽ sanh
Là cô công chúa như anh ấy cầu
Ngượng ngùng em chẳng nhìn lâu
Ngày xưa hai đứa cũng cầu đấy thôi
Cuộc đời hai ngả chia đôi
Em về bên đấy, anh rời quê hương
Anh đi mang nặng vấn vương
Cuộc đời trắc trở, yêu thương nhẹ dần
Gặp em, một thoáng bâng khuâng
Tình yêu sao chuyển tình thương lúc nào
Em ơi anh gửi lời chào
Báo tin anh biết khi nào sanh con

Bài thơ thật lạ... nhưng cũng thật chân thật...
PL chúc mừng Xó thơ của Bụi Trần với bài thơ ra mắt thật ấn tượng ...

Oasis
21-07-10, 09:43 AM
Bất ngờ quá, bài thơ này của chị Bụi ấn tượng thật ^^ (bên VC chị giấu nghề kỹ quá nha...)

phale
21-07-10, 09:52 AM
Bất ngờ quá, bài thơ này của chị Bụi ấn tượng thật ^^ (bên VC chị giấu nghề kỹ quá nha...)
100% là hôm qua lúc này Oasis say nà...
Đây là anh Bụi, hông phải chị Bụi Oasis ui...

Bụi trần
21-07-10, 10:46 AM
Bài thơ thật lạ... nhưng cũng thật chân thật...
PL chúc mừng Xó thơ của Bụi Trần với bài thơ ra mắt thật ấn tượng ...

Cảm ơn cô giáo, được cô khen cũng sướng mặc dù hổng bít cô khen thật hay động viên BT.

Bụi trần
21-07-10, 10:48 AM
Bất ngờ quá, bài thơ này của chị Bụi ấn tượng thật ^^ (bên VC chị giấu nghề kỹ quá nha...)

Hu hu, Bụi trần đầy đủ mà, chưa từng đi Thái lan lần nào:lacha:

Oasis
21-07-10, 11:25 PM
Hu hu, Bụi trần đầy đủ mà, chưa từng đi Thái lan lần nào:lacha:

Dzị chắc em nhầm dzí chị Bụi Đường roài. Hehe... (để em nhớ lại coai hum wa có say hem :rang:... ủa mừ ng quen hay ng lạ mừ có vẻ... rành OS ghê nghen :luoi:)

phale
22-07-10, 04:56 AM
Cảm ơn cô giáo, được cô khen cũng sướng mặc dù hổng bít cô khen thật hay động viên BT.

BT sung sướng rồi thì sao còn phải hỏi kỹ chi nữa ta?

Bụi trần
22-07-10, 09:06 AM
Tình cờ xem em tắm

Em thong thả tiến về phía biển
Bộ quần áo mong manh bỏ lại trên bờ
Anh nhắm mắt nghe quanh mình sóng đổ
Biển ơi.. biển ơi…
Một cánh chim lẻ loi bay ngang trời
Một cánh buồm lộng gió phía xa khơi
Một bình mình dập dờn trên sóng nước
Một bộ ngực căng tròn hồi hộp tuổi 20
Em lẫn vào con sóng biếc
Em nõn nà trên con sóng biếc
Bãi biển như gần lại
Sóng biển như dềnh lên
Em thiên thần như hư và như thực
Dành cho anh người thức sớm mà thôi

Bụi trần
22-07-10, 09:09 AM
Dzị chắc em nhầm dzí chị Bụi Đường roài. Hehe... (để em nhớ lại coai hum wa có say hem :rang:... ủa mừ ng quen hay ng lạ mừ có vẻ... rành OS ghê nghen :luoi:)

Trăm năm trước thì ta từng gặp
Trăm năm sau mình tiếp tục gặp nhau
:rang:

Bụi trần
22-07-10, 09:11 AM
BT sung sướng rồi thì sao còn phải hỏi kỹ chi nữa ta?

Đây là nghi ngờ thôi mà chứ đâu có hỏi gì đâu cô, mà 3 cái vụ SS sao cô biết.

phale
22-07-10, 11:19 AM
Đây là nghi ngờ thôi mà chứ đâu có hỏi gì đâu cô, mà 3 cái vụ SS sao cô biết.

Thì BT nói PL mới biết, chứ PL sao biết được BT ui..

Bụi trần hình dáng ra răng
Nghe thiên hạ nói băn khoăn quá trời
Vốn nghe bụi đất, bụi đời...
Chưa nghe là có bụi trần, nên chi...

kehotro
22-07-10, 12:51 PM
Thì BT nói PL mới biết, chứ PL sao biết được BT ui..

Bụi trần hình dáng ra răng
Nghe thiên hạ nói băn khoăn quá trời
Vốn nghe bụi đất, bụi đời...
Chưa nghe là có bụi trần, nên chi...

Bụi kia bám ở bên ngoài
Bụi trần lại bám dẳng dai trong lòng
Gánh đời soái bước mênh mông
Ngàn năm cho hỏi còn không nỗi sầu

phale
22-07-10, 01:10 PM
Bụi kia bám ở bên ngoài
Bụi trần lại bám dẳng dai trong lòng
Gánh đời soái bước mênh mông
Ngàn năm cho hỏi còn không nỗi sầu

Nhờ anh nói rõ vài câu
Nên em mới biết ở đâu Bụi Trần
Lòng ai hang hở quá chừng
Để cho bụi đó dừng chân nơi này...

p/s: Em chạy trướcccccccccc.....

Bụi trần
22-07-10, 03:14 PM
Bụi kia bám ở bên ngoài
Bụi trần lại bám dẳng dai trong lòng
Gánh đời soái bước mênh mông
Ngàn năm cho hỏi còn không nỗi sầu

Cảm ơn huynh nói hộ lòng
Bụi trần nặng gánh mênh mông cõi đời
Xin đừng hang hở người ơi
Để cho bụi bám, để rồi... tương tư
:cutesmile:

kehotro
25-07-10, 01:26 AM
Vâng. Một lần xin chỉ một lần thôi
Cho ta cảm tương tư là thế ấy
Để yêu thương bất ngờ len lén dậy
Tự hào sỏi đá vẫn cần nhau.....

Bụi trần
08-09-10, 11:48 AM
Trở về cái xó của ta
Bấy lâu không đến mà ra nỗi này
Muỗi đàn cho nhện múa may
Vài ba chú cóc đang say thuốc lào
Bài thơ cũ bốc mùi sao
Tả tơi chữ nghĩa, nôn nao cõi lòng
Lượn lờ thấy mấy bóng vong
Hình như có ý chờ mong lâu rồi

phale
08-09-10, 04:25 PM
Trở về cái xó của ta
Bấy lâu không đến mà ra nỗi này
Muỗi đàn cho nhện múa may
Vài ba chú cóc đang say thuốc lào
Bài thơ cũ bốc mùi sao
Tả tơi chữ nghĩa, nôn nao cõi lòng
Lượn lờ thấy mấy bóng vong
Hình như có ý chờ mong lâu rồi

Bụi về, Lê ghé sang chơi
Hỏi ai có định rót mời trà hông?
Đã ngần ngày ấy ruổi rong
Thương cho cái xó bụi chồng gang tay

Bụi về về hẳn chưa? hay...
Ghé qua in lại dấu giày rồi đi
Xó thơ ngóng Bụi nhiều khi
Đỏ con mắt chữ nhu mì đợi thôi...

p/s: Bụi trần ít viết nhỉ?

Bụi trần
08-09-10, 04:36 PM
Bụi về, Lê ghé sang chơi
Hỏi ai có định rót mời trà hông?
Đã ngần ngày ấy ruổi rong
Thương cho cái xá bụi chồng gang tay

Bụi về về hẳn chưa? hay...
Ghé qua in lại dấu giày rồi đi
Xó thơ ngóng Bụi nhiều khi
Đỏ con mắt chữ nhu mì đợi thôi...

p/s: Bụi trần ít viết nhỉ?

Cảm ơn cô giáo ghé chơi
Trà thì đã mốc, rượu thời đã chua
Tường rêu vách nát gió lùa
Đỏ con mắt bụi, mỏi xua đàn ruồi
Tiếp cô, ngại quá đi thôi
Lòng thành chỉ có đôi lời... tặng cô

phale
08-09-10, 05:01 PM
Cảm ơn cô giáo ghé chơi
Trà thì đã mốc, rượu thời đã chua
Tường rêu vách nát gió lùa
Đỏ con mắt bụi, mỏi xua đàn ruồi
Tiếp cô, ngại quá đi thôi
Lòng thành chỉ có đôi lời... tặng cô

Cảm ơn dù có vu vơ
Ghé thăm với chút quà thơ gọi là
Xó thơ với Bụi là nhà
Nỡ đâu để nát, người qua chạnh lòng...

Bụi trần
21-09-10, 11:43 AM
Buồn buồn gõ mấy chữ chơi
Chữ rơi xuống đất buồn ơi là buồn
Buồn buồn ngắm hạt mưa tuôn
Hạt mong hạt nhớ buồn càng buốn hơn
Buồn buồn nhìn lá dỗi hờn
Giơ tay bắt lá lá vờn bay xa
Buồn buồn hồn thả bay xa
Chỉ mong đừng gặp để mà buồn hơn

Như Diệu Linh
21-09-10, 12:21 PM
Buồn buồn gõ mấy chữ chơi
Chữ rơi xuống đất buồn ơi là buồn
Buồn buồn ngắm hạt mưa tuôn
Hạt mong hạt nhớ buồn càng buốn hơn
Buồn buồn nhìn lá dỗi hờn
Giơ tay bắt lá lá vờn bay xa
Buồn buồn hồn thả bay xa
Chỉ mong đừng gặp để mà buồn hơn

BUỒN DẠ VIẾT CHƠI

Xếp lòng quên hết ưu tư
Bước chân nhẹ bẫng, hồn như cỏ mềm
Ngân lên khúc nhạc êm đềm
Ru ta về thuở ngoan hiền xa xưa
Ngày ngày ngắm những cơn mưa
Đêm đêm say giấc, sớm trưa vui đùa
Mỗi năm chỉ có bốn mùa
Đời người đâu mãi có thừa thời gian
Thu đi, đông lại ghé sang
Viết dòng nhật kí vào trang "Sổ đời"
Buồn buồn trong dạ viết chơi...

(-Như Diệu Linh-)

Cùng tâm trạng chút hen ^.^

Bụi trần
21-09-10, 03:03 PM
BUỒN DẠ VIẾT CHƠI

Xếp lòng quên hết ưu tư
Bước chân nhẹ bẫng, hồn như cỏ mềm
Ngân lên khúc nhạc êm đềm
Ru ta về thuở ngoan hiền xa xưa
Ngày ngày ngắm những cơn mưa
Đêm đêm say giấc, sớm trưa vui đùa
Mỗi năm chỉ có bốn mùa
Đời người đâu mãi có thừa thời gian
Thu đi, đông lại ghé sang
Viết dòng nhật kí vào trang "Sổ đời"
Buồn buồn trong dạ viết chơi...

(-Như Diệu Linh-)

Cùng tâm trạng chút hen ^.^

Buồn buồn ngồi đọc thơ người
Ngẫm sao sướng khổ trên đời khác nhau
Người ta đâu có âu sầu
Sao ta cứ mãi một màu tối đen
Sao đời cứ lắm bon chen
Dám đâu mong được như sen trên hồ
Sóng cứ xô, kệ sóng xô
Ta như chiếc lá vật vờ trên sông
Thu đi rồi lại đến đông
“Sổ đời” chỉ thấy một dòng…. chấm than!

Cảm ơn Như Diệu Linh đã ghé thăm...

Bụi trần
22-09-10, 03:29 PM
Anh chẳng tin đâu hỡi người yêu
Tình như ngọn gió một sớm chiều
Thủy chung 2 chữ em vừa khắc
Đời dán thêm vào một chữ …điên

Anh chẳng tin đâu hỡi người tình
Đầu môi chót lưỡi nghĩ mà kinh
Tình trường điên đảo, yêu và hận
Giết chết một đời chỉ môi xinh

Anh chẳng tin đâu hỡi người dưng
Ái tình chưa chạy đã vội dừng
Con tim đã chết, đời vô vị
Sao chẳng xóa nhòa… bóng người thương

Như Diệu Linh
22-12-10, 12:53 PM
Xó thơ của anh Bụi... bụi nhiều quá, tìm mãi mới thấy. lâu nay cảm xúc nó chai lì nên Linh không viết ra được bài nào về biển tặng anh như đã hứa hết nên đành lấy lại bài thơ đã cũ dán lên nhà anh xem như...giữ lời hen ! :cutesmile:

BIỂN MUÔN ĐỜI VẪN KHÓC...PHẢI KHÔNG ANH?

"Biển muôn đời vẫn khóc phải không em?"
Anh đã từng hỏi em câu hỏi ấy
Em khờ quá đâu nghĩ xa đến vậy
Chỉ mỉm cười nép khẽ vào lòng anh....

Biển là gì trong nỗi nhớ của anh?
Có là sự luyến lưu không bao giờ dứt được
Hay chỉ chốn dừng chân trên bước đường xuôi ngược
Sẽ quên mau đi trong cuộc sống đời thường?

Tạo hoá trớ trêu biến chuyển đến khôn lường
Biển ngày càng lấn sâu vào vùng bình yên của đất
Nhận ra nét hồn nhiên đã mất
Biển xanh hơn...màu xanh nỗi đợi chờ...

Biển có là gì đâu...chỉ như một giấc mơ
Một giấc mơ nhỏ nhoi và ngắn ngủi
Đến nhanh thật nhanh và đi cũng rất vội
Xoá sạch dấu chân của một thuở...yêu người...

Ở bên kia_Ở nửa khác của bầu trời
Anh có còn lang thang đùa chơi cùng hạt cát?
Có còn thức thâu đêm với thân hình phờ phạc
Để chụp cho được cảnh huy hoàng rực rỡ của bình minh?

Và để nhớ lại rằng đôi lúc ở trong tim
Một góc nhỏ đã dành riêng cho ai đó?
Có những điều vẫn cứ hoài bỏ ngỏ...
"Biển muôn đời vẫn khóc...phải không anh?"

(-Như Diệu Linh-)

phale
22-12-10, 01:07 PM
Xó thơ anh dựng dửng dưng
Hôm qua mới biết đã từng quen nhau
Hóa trang kỹ trước kỹ sau
Hôm nay mới chịu gỡ râu, trình làng

Bụi trần
22-12-10, 03:01 PM
Xó thơ của anh Bụi... bụi nhiều quá, tìm mãi mới thấy. lâu nay cảm xúc nó chai lì nên Linh không viết ra được bài nào về biển tặng anh như đã hứa hết nên đành lấy lại bài thơ đã cũ dán lên nhà anh xem như...giữ lời hen ! :cutesmile:

BIỂN MUÔN ĐỜI VẪN KHÓC...PHẢI KHÔNG ANH?

"Biển muôn đời vẫn khóc phải không em?"
Anh đã từng hỏi em câu hỏi ấy
Em khờ quá đâu nghĩ xa đến vậy
Chỉ mỉm cười nép khẽ vào lòng anh....

"

(-Như Diệu Linh-)

Cảm ơn DL đã giữ lời hứa nhé,


“Biển muôn đời vẫn khóc phải không anh”
Và anh lại được nghe em hỏi vậy
Biển là anh hay biển biếc là em
Anh chẳng biết dẫu đôi lần ngộ nhận

Biển trong anh, có thể, một chút thôi
Là nỗi nhớ em như sóng triều bất tận
Là tình yêu em mênh mông và sâu thẳm
Là bão dông cuống thét ở trong lòng

Và một chiều bình yên em đã đến
Lội vào lòng anh để lại dấu chân mềm
Biển òa vui trong tiếng sóng vỗ bờ
Cố níu kéo những gì rồi sẽ mất

Con sóng bạc đầu, con sóng có tên em
Biển thức giấc cùng bình minh và nỗi nhớ
Tìm lại dấu chân, dấu chân nào còn nữa
“Biển muôn đời vẫn khóc phải không em”

Bụi trần
22-12-10, 03:20 PM
Xó thơ anh dựng dửng dưng
Hôm qua mới biết đã từng quen nhau
Hóa trang kỹ trước kỹ sau
Hôm nay mới chịu gỡ râu, trình làng


Trong xó mới dễ tình tang
Trình làng rồi nhỡ đâu nàng nhận ra
Từ nay thôi hết ba hoa
Chỉn chu ta sẽ như là… Phale

phale
23-12-10, 07:56 AM
Trong xó mới dễ tình tang
Trình làng rồi nhỡ đâu nàng nhận ra
Từ nay thôi hết ba hoa
Chỉn chu ta sẽ như là… Phale

Trông anh ngoan ngoãn thế kia
Chắc là hơn hẳn phale mất rồi
Xó riêng sẽ sẽ đứng ngồi
Ai vào thì mới buông lời thôi ha...

phale
25-12-10, 07:29 AM
Chắc anh đang ngủ, PL nhờ Ông Già Noel mang quà cho anh nha..

http://ca2.upanh.com/18.414.22847565.vkk0/gs7.gif

phale
09-04-11, 11:27 AM
Thăm anh

Em về thăm góc thơ buồn thứ bảy...
Vu vơ ngày qua cửa lặng thầm trôi
Anh đi vắng hay nụ cười đi vắng
Mà nỗi sầu đậu đâu đó trên môi

Về bỡ ngỡ chạm mênh mông mặt biển
Cơn sóng ngầm... người trong cuộc mới hay
Sóng bạc đầu từng đêm nghe gió thổi
Dã tràng se, tàn tạ cuộc tình gầy

Biển đã mặn từ ngàn xưa vạn lệ
Đợi cánh buồm... huyễn ảo chốn xa xôi
Sóng còn chở nỗi niềm bao kiếp nữa
Chạnh lòng ai... khi góc vắng về ngồi...

Góc thơ nhỏ thưa thớt vần thơ lạnh
Anh cất lòng sao hết để nguôi ngoai
Anh buồn thế... hay em người có tội...
Về thăm anh nghe tiếng gió thở dài...

PL 9.4.11

Bụi đường
09-04-11, 03:13 PM
Gởi em

Sao lâu rồi...em mới ghé thăm anh
Xó thơ vắng bàn chân quen nhẹ bước
Sao em trách anh quên vần thơ mượt
Để góc buồn bếp lạnh ướt trà thưa

Biển miên man vẫn chở những sóng đùa
Dài bãi cát mình anh mua nỗi nhớ
Rồi gởi gió thả về nơi em ở
Tự hỏi lòng có ai đó nhớ thương

Em lung linh như hạt ngọc vô thường
Ngầm dưới biển...bao người thầm tìm kiếm
Anh đành giấu...dập lửa tình tắt lịm
Gom vần thơ khỏi góc xó bụi trần...

Sao lâu rồi...em không ghé thăm anh?

09042011

phale
09-04-11, 03:22 PM
Gởi em

Sao lâu rồi...em mới ghé thăm anh
Xó thơ vắng bàn chân quen nhẹ bước
Sao em trách anh quên vần thơ mượt
Để góc buồn bếp lạnh ướt trà thưa

Biển miên man vẫn chở nhữnh sóng đùa
Dài bãi cát mình anh mua nỗi nhớ
Rồi gởi gió thả về nơi em ở
Tự hỏi lòng có ai đó nhớ thương

Em lung linh như hạt ngọc vô thường
Ngầm dưới biển...bao người thầm tìm kiếm
Anh đành giấu...dập lửa tình tắt lịm
Gom vần thơ khỏi góc xó bụi trần...

Sao lâu rồi...em không ghé thăm anh?

09042011


Nói thay cho anh Bụi Trần ha Bụi? :cutesmile:

Bụi đường
09-04-11, 05:47 PM
Nói thay cho anh Bụi Trần ha Bụi? :cutesmile:

Ít ra cũng nói dùm anh BT chút gì đó...cô nhỉ!