NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Danh sách thành viên
Nạp lại trang này Hồ sơ của luuhangiang

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

luuhangiang luuhangiang đang ẩn

Member

Tin nhắn của khách

Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 10 của 16
  1. hoanggiao
    03-09-12 10:43 PM
    hoanggiao
    Chào luuhangiang
  2. luuhangiang
    09-10-11 11:36 AM
    luuhangiang
    BỐN MÙA TRINH NGUYÊN

    Hạ về nắng dọi bờ tre.
    Đong đưa giất ngũ câu vè năm xưa.
    Ru em có gió đổi muà.
    À ơi câu hát nắng trưa đỗ dòng.

    .....Thu về nhẹ gót phiêu bồng.
    .....Lời ca năm cũ theo sông về nguồn.
    .....Em nằm hờ hững màn buông.
    .....Gió kia đưa đẩy điệu buồn miên man.

    Đông qua thu đã chớm tàn.
    Thoảng hơi sương lạnh bên hàng cau thưa.
    Đêm đông thương mấy cho vừa.
    Em nghiên mộng ảo sớm trưa tối chiều.

    ......Xuân về diệu vợi cô liêu.
    ......Thầm thương trộm nhớ với nhiều buồn đau.
    ......Trăng vàng tỏa bóng hương cau.
    ......Hoa đà nỡ nhụy thắm màu ...trinh nguyên...
  3. luuhangiang
    09-09-11 01:49 AM
    luuhangiang
    EM ĐI

    Em về lối nhỏ vàng trăng.
    Dáng nghiên bóng núi dặm ngàn xa xăm
    Em về nhẹ gót tung tăng.
    Đất trời rung động lòng anh thẫn thờ.
    Em về để lại bơ vơ.
    Sương rơi ước đẫm ! Mây mờ non cao.
    Em về ! anh bỗng xanh xao.
    Hồn xiêu phách lạc lao đao cả đời.
    Em đi biền biệt mù khơi.
    Bao nhiêu mộng đẹp ! xa rời từ đây...
  4. luuhangiang
    04-09-11 11:43 PM
    luuhangiang
    KHÓC ĐI EM
    Tặng người em gái năm xưa.

    Khóc đi em ! Cho vơi đi niềm tủi hận.
    Cho bao nhiêu cay đắng thảy lên hương.
    Cho xác thân tan vỡ giưã đêm trường.
    Bay tứ phiá thành trời sao lấp lánh.
    Khóc đi em ! Cho tuổi vàng xám lạnh.
    Thành đá hoa cương sáng rực vô lường !
    Nước mắt em kết thành dòng suối nhỏ.
    Cuốn phăng đi rác rưỡi lối em về.
    Tôi cố xem ai ! Là người tử tế.
    Diù dắc em ôi bước chân dại khờ.
    Tôi cố xem ai ! Là người lầm lỡ.
    Vì đời tôi là cả giất mơ dài.
    Trong phút chốc điều khôn thành lẽ dại.
    Và em tôi đang khóc ? Hay mãi cười !
    Khi nhân cách chỉ là điều điểu cáng.
    Người trí thức mĩm môi cười phỉ báng.
    Kẻ ngu si nhỏ nước mắt ngậm ngùi.
    Khóc nữa đi em !...
  5. Trúc Huỳnh
    04-09-11 08:03 PM
    Trúc Huỳnh
    Ḿnh cũng không biết nữa
  6. luuhangiang
    27-08-11 11:17 PM
    luuhangiang
    Cúi Xuống

    Anh cúi xuống chợt thấy mình xa lạ.
    Bao nhiêu năm cuộc sống chẵng giã từ.
    Anh còn đây chừ im hơi lặng tiếng.
    Ngước mắt nhìn tan biến giữa hư vô.

    Anh cúi xuống chợt thấy mình xa lạ.
    Mười ngón gầy theo tuổi đời héo hon.
    Em còn đó mõi mòn tin chờ đợi
    Mãi trông nhìn trong bóng tối xa xăm.

    Anh cúi xuống chợt thấy mình xa lạ.
    Tháng năm dài anh đốt cháy thời giang.
    Thời giang đó không còn như mộng tưởng.
    Và em,tôi! Cơn gió thoảng xa mờ?

    Anh cúi xuống chợt thấy mình xa lạ.
    Chợt thấy mình trôi nỗi ! Nông sâu.
    Tháng ngày theo lấp nặng cả đĩnh đầu.
    Em! ôm trọn vực sâu đầy nước mắt.

    Anh cúi xuống chợt thấy mình xa lạ.
    Đã theo em đến cuối đất cùng trời.
    Ôi mắt em anh là hạt sương rơi.
    Mà em ơi tan tành trong nắng hạ.

    Anh cúi xuống chợt thấy mình xa lạ.
    Chợt thấy mình tan biến giữa hư vô !
  7. Nhím con
    19-08-11 02:29 AM
    Nhím con
    Mến chào LHG !... NC đă post 2 bài thơ của LHG ở mục "Thơ Trữ T́nh", LHG có thể vào link này để xem : http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3284

    Chúc LHG luôn luôn vui vẻ !
  8. phale
    17-08-11 09:43 AM
    phale
    Anh LHG, lâu mới thấy anh. Chúc vui nhé.
  9. Trúc Huỳnh
    16-08-11 06:13 PM
    Trúc Huỳnh
    chào Hân Giang rất vui khi được làm quen với bạn
  10. Nhím con
    08-08-11 01:38 AM
    Nhím con
    Mến chào LHG !... Thơ của LHG hay như vậy sao không post trong góc Thơ Trữ T́nh mà lại để ở đây ?...

    Rất mong LHG vào sinh hoạt cùng mọi người !...

    Chúc LHG luôn luôn vui vẻ !

Thống kê

Tổng số bài
Tin nhắn của khách
Total Thanks
Thông tin chung
  • Hoạt động cuối: 21-07-13 11:02 AM
  • Tham gia ngày: 25-08-10
  • Giới thiệu tham gia: 0

Bạn bè

Đang hiển thị từ 1 đến 3 của tất cả 3

Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:36 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.