Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vui (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Tứ điên vào đây điểm danh cái nào...hê hê (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1081)

Nothing 04-08-10 04:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 13820)
Chắc hẳn đang tám chuyện...cờ
Lê qua rê lại hóa lờ đặt sông
Mấy bác nói cứ như không
Của mang cất kỹ sắc hồng mới tươi

Bác này nói rơ buồn cười
Hồng do bác trắng chứ người nào đen
Muốn xem cứ phải...bật đèn
Kẻo không ṃ mẫm hết đêm chẳng được giề

phale 04-08-10 04:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 13816)
Tại Cóc xài lắm nên banh
Chứ Moon ǵn giữ cả năm chả dùng
Thi thoảng mới dám...tiệc tùng
Thế nên vẫn mới, chưa từng trầy, dơ

hic hic, chả biết đang nói giề


Chắc nói tới đôi đũa quá...thấy bảo chỉ dùng khi tiệc tùng...

Người đâu tài đến thế cơ
Có đôi đũa cất tới giờ c̣n nguyên
Chỉ thương đũa lúc tới phiên
Mọt ăn rệu ră ưu phiền mâm cơm...

MoonRiver 04-08-10 04:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LĂO HẠC (Gửi 13821)

Đến đây em cũng cứng đờ
Đọc đi,đọc lại bây giờ mới thông
Th́ ra của đáng ba đồng
Thế mà mấy thím cứ lồng...lộn lên


@ cũng chả hiểu h́ xất....

Chẳng qua cái số Mun hên
Chứ đâu như Cóc nằm rên..ứ ừ
Giờ th́ sắp sửa thành sư
Thit không rượu chẳng thơ từ để treo

Nothing 04-08-10 04:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LĂO HẠC (Gửi 13821)

Đến đây em cũng cứng đờ
Đọc đi,đọc lại bây giờ mới thông
Th́ ra của đáng ba đồng
Thế mà mấy thím cứ lồng...lộn lên


@ cũng chả hiểu h́ xất....

Nói thật, Moon số cũng hên
Ít dùng nên nó cũng bền, mới nguyên
Chứ như lăo Cóc luyên thuyên
Lăo dùng như phá, sắp......điên rồi nè

hề hề

MoonRiver 05-08-10 09:04 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 13828)
Nói thật, Moon số cũng hên
Ít dùng nên nó cũng bền, mới nguyên
Chứ như lăo Cóc luyên thuyên
Lăo dùng như phá, sắp......điên rồi nè

hề hề

Moon giờ cũng chả muốn phê
Ngày mười hai tiếng cận kề với con
Nên giờ hàng họ vưỡn ngon
Để mươi năm nữa chắc c̣n mượt hơn

Nothing 05-08-10 09:26 AM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 13870)
Moon giờ cũng chả muốn phê
Ngày mười hai tiếng cận kề với con
Nên giờ hàng họ vưỡn ngon
Để mươi năm nữa chắc c̣n mượt hơn

Mười năm chắc đă ǵ hơn
Hay là nó lại hao ṃn bác ơi
Để lâu kẻo nó bốc hơi
Đến khi cần đến lại .........zời ơi, đâu

1100i 25-08-10 03:37 PM

Nh́n xuống mà sao thấy thẹn thùng
Uốn ǵ mà uốn tựa cánh cung
Mười năm có lẻ giương, ngắm, bắn...
Phung phí giờ đây chẳng đủ dùng.....

:moneygrubber:

Huyzozo 25-08-10 04:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 15189)
Nh́n xuống mà sao thấy thẹn thùng
Uốn ǵ mà uốn tựa cánh cung
Mười năm có lẻ giương, ngắm, bắn...
Phung phí giờ đây chẳng đủ dùng.....

:moneygrubber:

Ừ nhỉ, trời cho chỉ nửa thùng
Sao cân bằng nổi chuyện cầu-cung
Hay về thử tí âm dương bổ
Mong lại như xưa- thuở chửa dùng

Nothing 25-08-10 04:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 15192)
Ừ nhỉ, trời cho chỉ nửa thùng
Sao cân bằng nổi chuyện cầu-cung
Hay về thử tí âm dương bổ
Mong lại như xưa- thuở chửa dùng

Tưởng cậu trời thương phải hai thùng
Thế nên tuyển thiếp lập hậu cung
Ai dè cũng chỉ lưng lửng thế
C̣n được bao nhiêu – có đủ dùng?

1100i 25-08-10 05:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 15194)
Tưởng cậu trời thương phải hai thùng
Thế nên tuyển thiếp lập hậu cung
Ai dè cũng chỉ lưng lửng thế
C̣n được bao nhiêu – có đủ dùng?

Bàn đi tính lại chuyện đủ dùng
Ước ǵ luân chuyển tự cấp cung
Sơn hào hải vị chỉ nuôi "ấy"
Lo chi chẳng được mấy chục thùng.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:54 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.