Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Canh Khuya_Thơ Phiêu Dao (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2305)

Phiêu Dao 04-04-11 06:07 PM

NGẮM TRĂNG

Ngắm trăng qua đáy giếng
Chợt thấy ḿnh vô h́nh
Tay vội sờ vào nước
Sóng t́m tóc lênh đênh

Năm tháng nào hư huyễn
Bầu nghiêng, rượu chẳng c̣n
Chuyện xưa, không nhớ nữa!!!
Áo vẫn buồn môi son
PD

Phiêu Dao 06-04-11 12:40 AM

Treo nắng ngoài khung cửa
Bướm ong bâu kín nhà
Mật đâu? sao chẳng kiếm?
Cứ đậu hoài thơ ta

Thơ ta, người khó hiểu
Đọc xong, vứt lạnh lùng
Chỉ có lũ chim nhỏ
Yêu ư từ mông lung
PD

Phiêu Dao 06-04-11 03:56 PM

T̀NH YÊU

T́nh yêu như bóng với h́nh
Bóng đi theo măi...c̣n h́nh rong chơi
Đến khi, quá nửa cuộc đời
H́nh quay đầu lại, bóng rời dấu chân
PD
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=bj8-_QKN31o[/YOUTUBE]

Phiêu Dao 07-04-11 12:03 PM

Con mất mẹ thật là bất hạnh
Giọt sầu rơi chưa thể nói ǵ hơn
Đời sẽ mất một niềm an ủi lớn
Giữa trần gian, con lạc lơng một ḿnh

Mẹ ơi!!! Mẹ ơi!!!
Con xin là đứa trẻ...
Để ngày qua, mẹ măi măi không già
Con muốn ở trong ḷng tay của mẹ
Nghe ru hời chợt mỗi lúc gọi cha...
pd

Phiêu Dao 10-04-11 03:39 AM

Bất hiếu..........

Đàn ông vốn bất hiếu rồi!
Khi trong bụng mẹ đă hơi cọc cằn
Lâu lâu, hiếu động nằm lăn
Buồn buồn, đá hậu nhọc nhằn mẹ thêm
Vừa ra, chẳng chịu ngồi yên
Chọc người quấy xóm cho phiền muộn nhau
Lớn lên đỗ đạt công hầu
Tưởng rằng: thân mẹ được câu an nhàn
Trọng thê hơn nghĩa nặng mang
Ở theo quê vợ lại càng hổ thân...
pd

Phiêu Dao 11-04-11 12:55 AM

Ở đây có......

Ở đây, có lắm nhà thơ
Có hoa si dại, có bờ ngóng trông
Có trăng thống thiết nỗi ḷng
Có hồ van vỉ chờ mong tháng ngày
Có câu khúc giải trời mây
Có lời thầm kín tỏ bày nguồn cơn
Vâng , thưa có một chút hờn!
Chút yêu gửi gắm vào mơn mởn mùa
Có ḷng sấp ngửa hơn thua
Ừ th́ giận dỗi có chừa người ta?
Tạt ngang, vài phút ta bà
Làm người du lăm cầm hoa thẹn thùng
PD

Phiêu Dao 12-04-11 01:34 AM

SAY ĐI

Say đi...cho nát thân người
Cho ḷng vỡ vụn khiến lời thoát ra
Uống ngang ngửa, say khề khà
Trợn tṛng đôi mắt trắng ḷa trong đêm
Đă say th́ chớ say êm
Đũa thoi vào chén, đời kềm kẹp ta
Ừ thôi! quậy khắp ta bà
Dơ tay quyết chiến người-ta ta-người
Sự đời lắm lúc trêu ngươi
Nên đêm lại có nhiều người nằm say...
PD

Phiêu Dao 14-04-11 02:00 AM

Qua đời...

Ai ai cũng phải qua đời
Không ǵ bất diệt, chẳng nơi trường tồn
Xem từ thành thị, thâm sơn
Tra kim lật cổ không đường thọ lâu
Chốc đà, đầu bạc mái đầu
Dời qua đổi lại thoáng mau kiếp đời
Dù là rồng của loài người
Cũng đâu thoát khỏi cửa trời tử-sinh?
Dù cho nhảy phượng cưỡi ḱnh
Mệnh chung tư thế nằm ́nh bụng ra
Dù là một kẻ ta bà
Bỏ quên nghĩa cử, lê la chợ đời
Một khi, nạn nước ách trời
Thân vùi trong tuyết, trí rơi lửa cuồng
Tóc mây màu trắng sợi sương
Ngẫm thời nhớ thủa vui buồn xuân xanh
Mắt huê sưng húp mi mành
Nằm chờ mầm mới long lanh hạt đời
PD

Phiêu Dao 14-04-11 12:34 PM

Không đề........

Trở về với nhánh thông xanh
Mùa đang mẩy hạt, sương lành lạnh rơi
Tháng giêng chốc đă đi rồi!
Chỉ c̣n khóm lúa hong phơi bạt ngàn
Xóm ḿnh nhộn nhịp ngân vang
Ḱa tay thon vẫy của nàng Thoại Sơn!!!
PD

Phiêu Dao 16-04-11 01:49 PM

KHÔNG ĐỀ 2

Ḿnh thường châm cứu cho đời
Nên bàn tay mát, nên cười có duyên
Áo blouse màu trắng, sợi hiền
Ḷng vàng tựa nắng b́nh thiên vẫy chào
Cái tâm có chút hư hao
V́ đời sứt mẻ lẽ nào vẹn nguyên?
Phải chi gá nghĩa cuồng điên
Th́ hơn gắn bợ với tiền trọc ô
Ḿnh là thuật sĩ giang hồ
Chân chen vào cơi xô bồ nhân gian.
PD


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:01 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.