Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thất Ngôn Bát Cú-Thơ Phiêu Dao (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2312)

Phiêu Dao 07-04-12 08:52 AM

Nhiều khi, muốn sống kiếp đàn bà
Những lúc vui buồn sẽ khóc oa
Không phải gắng gồng buôn khắp phố
Khỏi cần nhường nhịn chuyện trong nhà
Có thêm lương bổng kỳ thai sản
Được nhận hoa hồng tám tháng ba
Phận gái thời nay nhiều đăi ngộ
Nhiều khi, muốn sống kiếp đàn bà
PD

Phiêu Dao 12-04-12 11:56 AM

Cay

Ngày trực đêm trông khó giải khuây
Ngước nh́n nghiêng ngả phía chân mây
Lần thần tay chạm quơ ly đổ
Điên đảo ngón rung gơ chữ đầy
Lăi suất chưa nguôi vài vị đắng
Lệ trần đă ngấm những mùi cay
Bất ngờ, lên xuống làm bừng tỉnh
Thanh lư hợp đồng khó lắm này....!!!
pd

Phiêu Dao 20-04-12 01:47 PM

ĐIÊN

Rằng trong kiếp sống của người điên
Chẳng có hiện thân chữ muộn phiền
Hoan hỷ không như nơi thế tục
Vô ưu lại giống cơi thần tiên
Khi mê, chọc phá nhanh chân vọt
Lúc sảng, nói nghe có lư liền
Tôn tử ngày xưa từng giả vượn
Trốn đời để hưởng phút an nhiên
pd

Phiêu Dao 21-04-12 12:00 AM

Bố ơi

Con thấy hôm nay Bố đă già
Tóc sương vừa rụng sáu c̣n ba
Nụ cười khanh khách giờ đâu nữa???
Trí nhớ mê man chỉ mới à!!!!
Bữa tiễn người đi trào lệ ướt
Ngày về kẻ ở thấm mi nḥa
Tha hương biền biệt, không thư tín
Thằng út đă về...gọi tiếng "cha"
pd

Phiêu Dao 21-04-12 12:50 AM

Cuộc gọi lúc 0 giờ...

Ai hay cuộc gọi lúc không giờ
Tiếng hú rùng ḿnh ghẹo gă thơ
Điện đóm trong nhà vui chợt tắt
H́nh hương trước mắt nhảy lập lờ
Màn manh quấn cổ êm như nhạc
Hơi hướm bên ḿnh nhẹ giống tơ
Không ánh trăng khuya, không bạn hữu
Một ḿnh hốt hoảng với đêm mờ
pd

Phiêu Dao 26-04-12 10:50 AM

Ngọa Triều Hoàng Đế...

Quyết phải thanh minh cho Ngọa Triều
Tuyệt không phải chết bởi v́ yêu
Sách xưa đă chép phải nằm nói
Án cũ c̣n nghi bị thủ tiêu
Trĩ lậu xa xưa chưa thuốc trị
Kế ngầm muôn thủa vẫn toa điêu
Hỡi ôi Đại Thắng Hiếu Hoàng Đế!
Ôm nỗi hận kia đă được nhiều?
pd

Phiêu Dao 18-05-12 12:25 AM

Buổi luận thơ...

Sáng gặp, thi thư lũ bối đồng
Thấy đời hanh hách, mặt chông chông
Em thơ phát biểu lời linh diệu
Cụ cả ngâm nga tiếng bốc đồng
B́nh chuẩn hai hàng Đề chưa kết
Phê cuồng tám chữ Thực đă hồng
Một phen liên cú nghe hùng vĩ
Bất giác vương nh́n ngọn hắc phong
pd

Phiêu Dao 22-05-12 10:40 PM

YÊU em ấp ủ, ỡm ờ yêu
NÀNG nịnh nó nên nét nũng ńu
CHỚ chuyển chữ trinh cho chín chắn!
ĐỪNG đưa đồng điếu để đầy đều!
GIẢ danh dan díu, dê dai dẳng
DỐI diện dây dưa, diễn dập d́u
NGHE ngực ngổn ngang, ngươi ngúng nguẩy
CHƯA chi cḥm chơm cho trần trêu
pd

Phiêu Dao 23-05-12 11:27 AM

BÊN bồng bội bạc, bên bôn ba
TAI tiếng tanh tao, tấp tới toa
C̉N cố cộc cằn cong cớn cổ
TIẾNG to tan tác tỏa từ ṭa
QUAN quân quỷ quyệt quen quờ quạng
SAN sẻ suối sông, sử xuưt xoa
NGHẸN ngoạm ngổn ngang, nghĩ nguệch ngoạc
L̉NG lo luân lư liệu lem, ḷa?
pd

Phiêu Dao 01-06-12 01:48 AM

Ham cháu...

Lâu rồi, nhà vắng tiếng xôn xao
Tớ muốn trẻ thơ đến nghẹn ngào
Ham ẵm cháu xinh cười khúc khích
Mong hôn mặt bé hát nghêu ngao
Chỉ thương cây héo không ra nụ
Lại khóc, tay rung khó bưới đào
Nhà có mắm kho treo trước tủ
Ba mươi bốn tuổi vẫn trông cao
pd


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:18 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.