Quote:
Để minh chứng lòng mình Câu thề kia còn giữ Kết lồng trái tim trinh hiiiii.Làm dì mờ zữ zdậy |
Quote:
Dĩ vãng đã nhạt nhòa Anh thành người lữ thứ Chân trời... kiếm ngàn hoa... Có ai dữ mô nờ...:luoi: |
@ Cô 4: Tối thứ 7 này Linh sẽ bắt đầu "chiến dịch": 1000 chú...(lão:hi:) hạc yêu thương :heart:
|
Quote:
Hì ... Cũng may là 1000 chú ....hạc chứ 1000 Lão Hạc chắc ... chết áh DL Thanks DL nhiều nhiều hén .Hồi hộp quá đi...:expect: |
Quote:
@ thứ 6 này nhậu nha...có tài xế ko anh làm xe..ôm... nha. |
Thôi em nhé, đi đi đừng ngoái lại
Tiếc thương chi, ảo mộng đắng lòng nhau Ta đều biết bây giờ và mãi mãi Trái tim yêu chết gục giữa niềm đau |
Thôi anh nhé chia hai đường mãi mãi
Ái ân xưa nguội lạnh đã từ lâu Em hoang hoải mơ về đêm khờ dại Chút thương yêu nào vơi được tủi sầu. |
Này, đứng lại vội vàng chi cất bước
Vẫn nồng yêu sao đã vội ngược nhau Tim vẫn nóng, lửa ái ân vẫn cháy Giã biệt chi để nhưng nhức niềm đau hề hề, dzọt cho lành.......... |
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
|
@ LH: Chờ 1000 đóa quỳnh của LH nà :nhaymat:
@ Cô 4: Cô đừng buồn nữa, Linh xếp Lão Hạc cho cô rùi :D:D:D. Dự tính là 1 đêm thức trằng nhưng vì handmade từ khâu cắt giấy đến khâu xếp hộp nên có công thêm...2 ngày nữa cô ạ :luoi:, vẫn giữ đúng lời hứa là 1 đêm mừ, cô nhỉ? :coy: Cô pm cho Linh cái địa chỉ cô đi :hoanho: |
Anh ơi, lửa tắt, bình khô rượu. Đời vắng anh rồi, say với ai???
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Ở hai đầu nỗi nhớ - Có chung một niềm đau :sau:
|
Chúa ơi !
Con đã làm gì? Mà ly rượu đời.... Ngài ban cho con... ....đắng thế ! |
@for hear:
Đã nhủ lòng bình thản Khi nhớ_quên một người Sao vẫn hoài day dứt Đập nhẹ nào... tim ơi... |
Có biết không em ?
Có biết không em ? Nỗi nhớ xa xôi Nhức nhối trong anh ... ------------ Lời một bài hát. |
Và khi em xa rời anh
Anh nhớ em nhớ ngàn lần Chuyện tình yêu không giống như chuyện cổ tích Phải làm sao....... lời nguyền |
Nhớ anh...
|
Gặp gỡ chi rồi để mất nhau
Tình như cỏ úa vội phai màu Đôi ngày hội ngộ nguồn ân thẳm Mấy phút tương phùng bể ái sâu Chẳng nợ đành buông thương dạ nát Không duyên phải thả xót tim nhàu Chôn vùi kỉ niệm miền xa lắc Tỉnh giấc canh tàn bóng nguyệt đau |
Nhớ ... Rượu. Thương ... Hoa:smells::smells:. Mơ ... Bụi. Iu ...Cô:smells::smells:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Hihihihihi... em mơ về Bụi mà :heart::heart: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi?????? D chính xác là mến Bụi ... iu Cô :cutesmile::cutesmile: |
............. Tuần thứ 3. Và hum ni là thứ 4. Còn 1, 2, 3 .... 3 ngày nữa là đến cuối tuần . Anh có còn nhớ những gì em hẹn với anh khi bắt đầu xuống HN nhận việc không ? Nếu anh còn nhớ thì e sẽ cố gắng hoàn thành tất cả mọi thứ trước hum đó ........ Còn không thì ........ .:pitiful: :pitiful: :pitiful: |
Tất cả chỉ là phù du ...:sau:
Chí có cái tâm bình ổn mới đưa ta đến bến bờ hạnh phúc Cố lên !!! :expect: |
Không một tin nhắn, không một cành hoa, không một nụ hôn... Chẳng lẽ vậy là ...vô tình sao?
|
Anh ơi, cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn này anh nhé.
|
May I cry on your shoulder?
|
...
đắng lắm không anh một chén rượu chiều anh uống cho quên tình vừa cũ anh uống cho say trong mắt môi nào quyến rũ tóc em không đủ dài để níu giữ tình anh... U... |
Dù Em không muốn ..nhưng vẫn phải trả lại Anh tất cả
Nhưng...hãy cho Em nợ lại Anh 1 lời hứa Bình an nhé !!! |
Cảm ơn Ấy...và Ấy nha... PL đang nhâm nhi...
|
Hôm nay đọc tới đoạn đối thoại của Dolaney & Níck trong "Chỉ thuộc về Anh " sao mà có phần giống mình...
Dolaney bảo.... " Nhớ anh là nỗi đau của em , quan tâm đến anh là điều cấm kỵ của em , làm cho anh hạnh phúc là sự phản bội của em và yêu anh là định mệnh của em..." * Còn anh ... suy nghĩ giống Nick kay không ??? " Nhớ em là sở thích của tôi , chăm sóc em là công việc của tôi , làm cho em hạnh phuc là trách nhiệm của tôi và yêu em là cuộc đời tôi...." * Anh à... họ phải mất 10 năm mới gặp lại và... "Sau 10 năm , em vẫn bướng bỉnh , anh vẫn ngang tàng , liệu anh vẫn có thể yêu ??? " * " Sau 10 năm , hận thù chưa hết , đam mê vẫn còn , liệu em có thể vẫn tin ???" * Còn mình ??? chỉ có yêu thương không có hận thù ( có chút xíu dỗi hờn mà thôi )vậy thì sẽ là bao lâu mới có nhau ??? * Nguyên văn trong quyển "Chỉ thuộc vì Anh " của R.G |
Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao ta yêu nhau Vì sao tay anh lạnh Vì sao... và vì sao...? Bài hát hay quá ! Chỉ muốn hát cho riêng em nghe đêm nay. |
Quote:
|
Một chút dỗi hờn không thể làm mình lạc mất nhau
Hạnh phúc khi Em lại có Anh Cảm ơn Anh - Cảm ơn tình yêu Bình an Anh nhé !!! :heart::heart::heart: |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:23 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.