"Bỏ qua điều xấu nhỏ để giữ lại những điều tốt lớn hơn"
Kỷ niệm sẽ mãi đẹp trong ký ức. |
Vô thường...
|
Sau tất cả thì mọi lời giải thích đều là ngụy biện
|
"Im lặng" có thể là vàng nhưng có khi " Im lặng" lại là nguyên do giết chết những điều tốt đẹp
|
Mình cầu toàn quá rồi 😅
|
Ngày hôm nay thật buồn Đời vô thường quá mà Lòng sắt se khi nhìn lại nụ cười của chị 3 năm về trước. Để 40 ngày sau chị tắt hẳn nụ cười... Nỗi đau mất 1 người chị 1 người bạn vẫn cứ mãi trong tôi.... |
Chìm trong núi việc...
|
Quote:
|
Quote:
Thanks 19 nghen Hôm nay đúng là buồn lắm... 29 năm là chị em bạn bè nên có khác gì ruột thịt đâu nên nỗi đau như ai cắt vậy😢 |
Chia buồn cùng nỗi đau mất người thân của 4 nhé!
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:58 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.