Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

phale 04-08-21 05:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Giác Ngộ (Gửi 105554)
Có những khi nghe bình yên trong những chông chênh...

Luôn bình an nhen em !

CM4Q 09-08-21 03:34 AM

Bỗng dưng...chợt nhớ ngày xưa
Bỗng dưng...tiếc mối duyên thừa đã tan
Bỗng dưng...xót mảnh trăng tàn
Bỗng dưng...dõi bóng... miên man dạ sầu
Bỗng dưng...trời đổ mưa Ngâu
Bỗng dưng...thương khúc bạc đầu...
Bỗng dưng...


phale 20-08-21 09:51 PM

Chuyện phim buồn quá đỗi
Thuơng những người yêu nhau
Yêu mà không thể tới
Chứa chan muôn nghìn sầu…

CM4Q 24-09-21 10:48 PM

Tạ ơn trên, anh đã được bình an!

CM4Q 27-09-21 10:16 PM

Sao không vô NV bằng Google Chrome được ta?

phale 28-09-21 12:37 PM

Đã vào được :8:

Nhím con 28-09-21 12:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 105913)
Đã vào được :8:

Vất vạ quạ hén !... :4:

phale 28-09-21 04:13 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 105914)
Vất vạ quạ hén !... :4:

Số 22 vất vả :5:

phale 28-09-21 10:28 PM

Không dưng buồn vu vơ…
Ngoảnh nhìn thời gian, nghĩ về mọi thứ…

phale 01-10-21 01:29 PM

Sài Gòn như Tết hôm nay
Muôn thềm gió hát, nắng đầy, lá reo...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:47 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.