Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   THƠ TÌNH Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3658)

Hansy 07-05-12 07:58 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/23.gif

1052. BÂNG KHUÂNG

Một lần yêu để ngàn lần nhung nhớ
Bâng khuâng tình giây cuối phải dở dang
Chia biệt đó đau tím xót cõi lòng
Chút sương khói mênh mông miền ảo ảnh.

Mong manh sao phận chuồn cánh mỏng
Bay giữa đời chấp chới nỗi hư hao
Này em hỡi, xa nhau là định mệnh nào
Mà mãi hoài ta bạn cùng trống vắng?

Gõ thời gian nghe vọng vang tiếc nuối
Tóc gió ơi, còn có những ngày yêu?
Có còn không môi mắt ánh trong chiều?
Lặng lẽ thời gian bào mòn suối tóc.

HANSY


http://img.tamtay.vn/files/avatars/2...f80adc_hoa.gif

Hansy 08-05-12 08:23 PM

http://dl4.glitter-graphics.net/pub/...qfhni5vgxw.gif

1053. GIỮ LÒNG

Hẹn trầu cau
Thề suốt kiếp
Tình yêu đẹp
Mãi lên ngôi.

Em hứa rồi
Giữ tình nhé
Mùa yêu trẻ
Tấu nhạc lòng.

Đong yêu thương
Qua cơn nhớ
Gởi trong gió
Chút tình son.

Mộng chon von
Mơ hạnh ngộ
Lời yêu ngỏ
Viết thành thơ…

HANSY


http://i778.photobucket.com/albums/y...s/6a534049.gif

Hansy 09-05-12 02:16 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/26.gif

1054. THÌ THÔI

Chiều chia ly đó mắt ai buồn
Đẫm tím hồn ai sợi vấn vương
Thời gian đâu để ôn xưa cũ
Kỷ niệm sao hoài dậy mùa thương.

Đã nhủ lòng thôi hãy cố quên
Mà sao niềm nhớ cứ nhúm nhen
Vẫn hoài ao uớc người bên cạnh
Vẫn chợt xót lòng trên lối quen.

Đã hết rồi cái thuở ngóng mong
Thả tình xa tít giữa tầng không
Đừng đem quá vãng gây đau nữa
Dìm mộng ngày nao tận đáy lòng…

HANSY


http://i275.photobucket.com/albums/j.../AnhLaBuom.gif

Hansy 10-05-12 03:56 PM

http://dl6.glitter-graphics.net/pub/...jkxu6ibq7o.gif

1055. VÔ THƯỜNG

Cuộc đời này, những bất ngờ đầy rẫy
Chôn vùi biết bao ước mộng xinh tươi
Lắm điều trái ngang gieo chia cách đôi
Thu đang đẹp chợt úa màu sầu thảm.

Chuyện xưa đó mãi nằm trong tâm khảm
Hiu hắt thu về sống dậy hoài mơ
Tình yêu đẹp mãi xứng với tình thơ
Không hạnh phúc thiếu niềm khổ hạnh.

Dẫu biết giòng đời không mấy khi phẳng lặng
Xin em vẫn một lòng bền chặt thương anh
Lỡ mai kia mộng ước dẫu không thành
Thì cũng ủi an đã một lần yêu trọn vẹn

Gặp mặt nhau trong kiếp khác cũng vui mừng…

HANSY


http://i578.photobucket.com/albums/s...72/nice015.gif

Hansy 10-05-12 03:57 PM

http://i537.photobucket.com/albums/f...f?t=1285740733

1056. CÁM ƠN EM

Cám ơn em giúp anh dậy tình thơ
Góp nhặt lại sóng yêu thương vô bờ
Xin mãi đẹp chút tình trang blog nhỏ
Dẫu cuộc đời dâu bể khiến lòng ngơ.

Anh ngỡ ngàng giữa buổi lạc mất em
Tình nồng thắm tan nhanh trong nước mắt
Có cả vì ta, có cả cao xanh sắp đặt
Nên vôi lìa trầu, vôi chát đắng lòng ai.

Đi ngoài dặm trường, nỗi nhớ cứ theo
Dằng dặc, triền miên khóc hờn tình vỡ
Chiều quan san, bâng khuâng trước ngõ
Nghe gió giao mùa gọi cả hồn em.

Hạnh phúc là nguồn cội trời ban
Phước hạnh nhiều thì hưởng nhiều vui thú
Em cứ thật lòng yêu thương rất mực
Thì hạnh phúc về như gió sớm ban mai.

HANSY


http://blog.yimg.com/1/WVT6X4d7s59Jt...aDvIOmow9w.jpg

Hansy 10-05-12 03:58 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/40.gif

1057. TRĂNG LU

Trăng lãng mạn ưa đùa mây, giỡn gió
Có những lần lạc bước tận miền xa
Say men nồng hơi lạ của yêu ma
Quên góc nhỏ tấm chung tình vẫn đợi.

Trăng muôn đời vẫn là trăng thuở ấy
Nhưng lòng buồn nên có thấy trăng đâu
Vui nghe em, đưa tay vén mây u sầu
Để trăng cũ vẫn rạng soi lòng em tỏ.

HANSY


http://dl2.glitter-graphics.net/pub/...z676w0gqpj.gif

Hansy 10-05-12 04:00 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/39.gif

1058. BỞI TẠI ANH

Tối hay sáng là do lòng mình nghĩ đến
Em muốn vui thì khắc dạ lại tươi vui
Hồn nhuốm say nên em phải ngã nghiêng đời
Tình phụ bạc giết mòn em chút một.

Tình vỡ, lòng chúng mình cũng vỡ
Tim nát tan, mắt lệ nhuốm sầu thương
Ta và em, phiêu bạt khắp ngàn phương
Đêm thức trắng, dậy lòng đau cô lẽ.

Cũng bởi lòng anh mù mờ không thấy
Ham theo trăng bỏ đèn lại sau lưng
Nào dè khi biết rõ được thật chân
Thì tình đã rơi về miền hoang lạnh...

HANSY


http://hoadathathanh.com/uploads/pro...oa_hong_TY.jpg

Hansy 11-05-12 03:34 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/38.gif

1059. - SAO?

Tình bạc trắng khiến hồn càng tê tái
Mất nhau rồi hoang phế cả tâm can
Kỷ niệm nào sống mãi với thời gian?
Ta ngồi khóc cho một thời mê đắm.

Sao nở đóng băng vòng tim yêu tuổi trẻ
Để hồn thương phải giá lạnh đêm trường
Sao phong kín niềm mơ thời tuổi nhỏ
Để bên đời anh thảng thốt mất tình thơ...

HANSY


http://15m.thunglunghoahong.com/Uplo...-LoveHeart.jpg

Hansy 11-05-12 03:35 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/37.gif

1060. TÌNH HỒNG

Giữa trời mây
Bông cỏ may
Gió đùa lay
Mát hồn người

Vang bao lời
Mộng chơi vơi
Trải nơi nơi
Ru tình ơi

Hương nồng nàn
Ướp thắm tràn
Của đôi tim
Véo von chim

Ca khúc lòng
Nụ xuân hồng
Dâng trao em
Tình dài thêm…

HANSY


http://off1.picsrc.net/images/girly/...eautiful13.gif

Hansy 12-05-12 05:51 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/36.gif

1061. SẺ CHIA

Niềm mơ của em là niềm mơ rất thật
Là khát khao xây mộng đẹp của đôi ta
Là ước ao hạnh phúc giữa trăng sao
Hoang mạc cũng rộ mùa hoa tình ái.

Nguyện cầu ước ao của em biến thành sự thật
Để đền bù cho năm tháng lắm phôi pha.
Xin quá vãng một lần dừng bước lại
Tình yêu xưa lóng lánh nét kiêu sa.

Cát của biển ôm bàn chân em nhẹ lướt
Sóng ùa vào rúc rích dậy hồn em
Tình yêu chúng ta như biển với thuyền
Như nước nguồn luôn tìm về biển cả.

HANSY


http://blog.yimg.com/1/WVT6X4d7s59Jt...aDvIOmow9w.jpg


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:00 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.