Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   THƠ TÌNH Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3658)

Hansy 12-05-12 05:51 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/35.gif

1062. XA BIỆT

Tình đôi ta đẹp tựa bài thơ
Vì sao tình đành phải ngẩn ngơ
Bắc Nam chia cắt, ôi sầu não!
Em hỡi em, thấu nỗi mong chờ.

Anh đi chiều đó nắng thu sầu
Nặng trĩu hồn đơn dạ đớn đau
Dõi mắt trông em nơi cố quận
Biết còn có lúc được bên nhau?

Vẫn biết tình ta đã phai tàn
Niềm đau cứ dội giữa hồn gan
Em ơi, sắc trắng như tang lạnh
Giấu kín đời anh giữa bẽ bàng

Tình đã lỡ đành phải chia tay
Anh giết mình bằng những cơn say
Lối cũ mình em soi chiếc bóng
Biết đến kiếp nào tình mới phai?

HANSY


http://images.timnhanh.com/blog/2008...1207582902.jpg

Hansy 12-05-12 08:53 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/34.gif

1063. ANH SẼ LÀ

Anh sẽ là cơn mưa của đời em
Tắm mát thương yêu, gột đi phiền muộn
Róc rách thêm vào đời em ngào ngọt
Mưa tình yêu nuôi sống cuộc tình mình.

Bài thơ tình anh cất giữa vành tìm
Làm gia bảo của một đời thương nhớ
Cám ơn em bài tình ca rạng rỡ
Cháy bỏng lòng anh giữa buổi hẹn thề.

Lòng vẫn đẹp khi giữ trọn tình xưa
Dẫu tháng năm có hao mòn theo nắng mưa
Thì xin ôm ấp luôn trong tim hồng
Để còn lại trong hồn những hoài mong.

HANSY


http://farm4.static.flickr.com/3264/...d792aa30_o.jpg

Hansy 12-05-12 08:54 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/34.gif

1064. HẸN THỀ

Tình muôn một là tình chân thật
Nói tiếng yêu đâu dễ làm đùa
Mấy đại dương cũng chẳng ăn thua
Đâu chia được lòng yêu em không bờ bến.

Xin em đừng đem lòng ngờ vực
Tấm chân tình rạng sáng tựa sao Khuê
Mỏi mòn tim anh dõi lối em về
Mong vườn mộng nở nụ cười hàm tiếu...

Yêu thương mấy nỗi tình sâu đậm
Ta nguyện thề xin chết giữa tim em
Mối tình si nồng cháy suốt ngày đêm
Liêu trai đó niềm mơ luôn rực lửa.

HANSY


http://nld.vcmedia.vn/Images/Uploade...0/giohang2.jpg

Hansy 13-05-12 01:28 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/33.gif

1065.

Một thuở lạc đường xa mất người thương
Ngồi ôn lại tiếc hoài khung trời tím
Em xa khuất biết đâu mà tìm kiếm
Ta khóc tình dang dỡ, dậy hồn đau.

Giấc mơ của em cũng là của chúng ta
Trời hạnh phúc là nơi chúng mình cùng đến
Vai kề vai, thuyền tình yêu cập bến
Hát ca vang lừng huyền thoại trầu cau.

HANSY


http://www.thucphamhanoi.com.vn/tiny...mages/01_3.jpg

Hansy 13-05-12 01:29 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/32.gif

1066. THÌ THẦM

Tình nồng đượm kết duyên mình thuở đó
Bâng khuâng lòng khi dõi mắt về nhau
Em hỡi em, chớ để lòng nhuốm sầu
Vì hình bóng em luôn trong tim anh đó...

Thầm thì nhé em, lòng yêu mở ngỏ
Đi suốt đường tình nồng mặn chứa chan
Cùng ta nhé, tình vượt suối băng ngàn
Đêm tương ngộ mơ thiên thai khúc hát.

Ước mộng thì nhiều nhưng trời cho không mấy
Thôi thì đành theo định mệnh đã an bài
Em cứ cười vui lên với cuộc đời
Để lẽ sống luôn sáng ngời trong tâm tưởng.

HANSY


http://img.photo.yume.vn/photo/pictu...yume_photo.jpg

Hansy 13-05-12 08:26 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/31.gif

1067. TẠI VÌ

Anh không thể khoanh tay đứng nhìn
Tình chúng mình vỡ tan ra muôn mảnh
Sao em nở chóng quên vùng kỷ niệm
Khiến xót xa tim của một kẻ lạc tình.

Em ước muốn tình yêu nhiều huyền ảo
Nên bây giờ đành vỡ mộng yêu đương
Tình chỉ đẹp khi xây đắp bình thường
Trăng tròn khuyết cũng là trăng em ạ!

HANSY


http://farm4.static.flickr.com/3264/...d792aa30_o.jpg

Hansy 13-05-12 08:26 PM

http://dl10.glitter-graphics.net/pub...e2k4fran2j.gif

1068. NHẮN NHỦ

Anh ở quê nhà dõi mắt xa
Tình thơ trải rộng khắp sơn hà
Trên không, én liệng mang xuân tới
Hồng hồng đôi má dậy sắc hoa.

Xin được một ngày ta có nhau
Tan lẫn trong nhau phép nhiệm mầu
Ta - Em kết lại niềm thương nhớ
Yêu nhau, yêu mãi mấy kiếp sau.

Tình yêu là mật ngọt của đời
Phụ nhau, tình cũng bạc như vôi
Yêu thương xin được dày năm tháng
Đừng gởi thương đau đến, nhé người.

HANSY


http://blog.yimg.com/1/yPALNKt7s5_In...d8EeSM8_Rg.jpg

Hansy 14-05-12 10:23 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/31.gif

1069. CÁM ƠN EM

Cám ơn em, phép tính nhiệm mầu
Đưa chúng mình vào cuộc tình sâu
Hạnh phúc ấy xua tan bao ngấn lệ
Hồn bên hồn, xin tựa đời nhau.

Đừng nhé em, đừng xơ cứng tâm hồn
Hãy nhủ lòng giữ mềm mại luôn luôn
Tình ra đi, xin lòng đừng rắn lại
Để thương yêu vẫn sống mãi trong lòng.

Trong giấc mơ anh dỗ tên em
Ngọt ngào tình yêu giữa đêm đêm
Trao tình nhé em, lòng ước mộng
Để hồn anh tựa sát với hồn em.

HANSY




ANH SẼ LÀ

Anh sẽ là cơn mưa của đời em
Tắm mát thương yêu, gột đi phiền muộn
Róc rách thêm vào đời em ngào ngọt
Mưa tình yêu nuôi sống cuộc tình mình.

Bài thơ tình anh cất giữa vành tìm
Làm gia bảo của một đời thương nhớ
Cám ơn em bài tình ca rạng rỡ
Cháy bỏng lòng anh giữa buổi hẹn thề.

Lòng vẫn đẹp khi giữ trọn tình xưa
Dẫu tháng năm có hao mòn theo nắng mưa
Thì xin ôm ấp luôn trong tim hồng
Để còn lại trong hồn những hoài mong.

HANSY


http://giaitrisms.files.wordpress.co...ntine_4421.jpg

Hansy 14-05-12 10:24 PM

http://i278.photobucket.com/albums/k...2doz4xucf1.gif

1070. RỒI MAI NÀY…

Rồi mai này tình ấy lại lên xanh
Mùa hạnh ngộ lại thơm lừng trong gió
Trái tim yêu bấy lâu cài khoen ngõ
Lại mở tung cho nắng được tìm về…

Rồi mai này lấp lánh tiếng hẹn thề
Của ngày cũ thương yêu đầy mật ngọt
Ta bên nhau hòa trường ca nồng nuột
Khúc nghê thường lịm cháy giữa mùa yêu…

Rồi mai này ta lại có dáng kiều
Tình mộng mị trăng sao cùng đua hát
Bài thơ ấy ngân nga lời dịu mát
Ướp chín hồn mê muội giữa tình si…

Rồi mai này…
có thực được như mơ
Hay chỉ để buồn thêm khi tỉnh giấc
Mùa trăng ấy có đi vào cổ tích
Hay vẫn còn lẩn quẩn chốn nhân gian?

HANSY


http://farm4.static.flickr.com/3264/...d792aa30_o.jpg

Hansy 15-05-12 04:31 PM

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...8LBelOKxiha41g

1071. BÃO

Bão lòng anh dậy sóng tự hồn em
Mắt môi đó ngất ngây chiều gặp gỡ
Trời hôm đó, Bão dâng sau lời ngõ
Cuốn em vào tâm Bão của đời anh...

Bão tình yêu năm tháng vẫn không tan
Dẫu có khi Bão dường như muốn lặng
Nhưng em hỡi, một lần duyên trao tặng
Thì suốt đời tâm Bão vẫn trong anh.



HẠNH PHÚC

Khi tình yêu vẫn nở hoa giữa thế gian
Thì lòng anh còn xuyến xao, rung động
Vẫn tha thiết như lần đầu ươm mộng
Vẫn ngọt ngào khi dấu ai lên ngôi

Ánh mắt nồng nàn, chúm chím đôi môi
Ru tình ta mê say trong khúc hát
Ta trong tay đưa nhau trong bát ngát
Hạnh phúc là đây, tình mãi ngút đầy.

HANSY


http://images.yume.vn/blog/201107/07...id_MyNhan1.jpg


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:58 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.