Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 11-05-10 01:54 PM

Dọn dẹp

Dọn kỷ niệm xưa cất vào ngăn tủ
Dọn vần thơ buồn rải bến sông quên
Dọn kư ức, trồng loài hoa mới lạ
Dọn cuộc t́nh, dang dở không tên

Đă dọn hết...
Ô hay, sao c̣n như vướng víu
Màu nắng phai quen lắm đợi đầu chiều
Những con phố treo chùm hoa tim tím
Dẫn ta về lối cũ lật trang yêu

Chắc có lẽ có điều chi quên dọn
Lúc vấp va hiển hiện dáng h́nh người
Hay chiếc thoi tim bướng gàn cắc cớ
Dệt măi tơ ḷng, dọn chẳng nổi ai ơi...

PL 22.2.10

phale 11-05-10 01:54 PM



"Bé"!
mắt nai tóc bím
Tung tẩy bên hoa cười
Ơ...ta từ cổ độ
Thơ ngây hườm trên môi?

Đâu triền hoang hoa dại
Đâu lối bày cỏ may
Đâu bờ tre, gốc rạ
Và đâu ta những ngày...?

Thời gian-tên kẻ cắp
Đem tuổi ta đi rồi
Chiều nay ai gọi... "Bé!
Giật ḿnh t́m quanh... Tôi?

PL 23.2.10

phale 11-05-10 01:55 PM

Anh...

Ngần ấy năm t́nh lạnh
Hắt hiu ngọn lửa ḷng
Chao dầu ngại tay rót
Đêm mịt mờ long đong

C̣n nh́n nhau da diết
Sao lối về không chung
Gót hài mang cô lẻ
Rải miên man đường ṿng

Đêm bày đêm mời mọc
Em bày em guộc gầy
Mùi hương xưa lẩn khuất
Men vào ḷng cay cay

Tiếng thạch sùng bên nọ
Vọng khắc khoải bên này
Kéo chăn vùi nước mắt
Gh́ gối đỏ hai tay...

PL 23.2.10

phale 11-05-10 01:55 PM

Anh và em

Anh nh́n em lặng lẽ
Em nh́n anh hắt hiu
Chỉ nh́n thôi không nói
Im ắng quá buổi chiều

Chớp mắt... trầu cau nhạt
Khép tay...rỗng rênh t́nh
Nh́n nhau dửng dưng quá
Hai nẻo đường chông chênh

Em-nụ cười con gái
Anh-ánh mắt con trai
Nụ cười con buồn bă
Ánh mắt con u hoài

Đă mỏi ḷng mong ước
Hai con đường cô liêu
Anh nghĩ ǵ không nói
Buồn sang trang đă nhiều...

PL 23.2.10

phale 11-05-10 01:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 75275)

....
Đă mỏi ḷng mong ước
Hai con đường cô liêu
Anh nghĩ ǵ không nói
Buồn sang trang đă nhiều...

PL 23.2.10

Nỗi buồn cứ việc sang trang
Niềm vui rén rón tô vàng nắng mai
Chị ơi xa nhé u hoài
Trở ḿnh năm mới cùng vài hân hoan...

Vui nha chị

phale 11-05-10 01:56 PM

..............
Quote:

Nguyên văn bởi thachanhtim (Gửi 75296)

Chớp mắt...sắp trăm năm
Người gần...bờ môi đắng
Tình vẫn là gian nan
Hay tim yêu người lạnh
Nên ta hoài chông _ chênh
Chớp mắt...đời hiu hắt
Thời gian...có chờ ai
Người đừng sầu lây lất
Chớp mắt... buồn ngất ngây...
....
hihihi...
Nói người ta buồn mà cô nương có khác chi...
Có ai mua nỗi buồn ko tui bán...




phale 11-05-10 01:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi thachanhtim (Gửi 75296)

Chớp mắt...sắp trăm năm
Người gần...bờ môi đắng
Tình vẫn là gian nan
Hay tim yêu người lạnh
Nên ta hoài chông _ chênh
Chớp mắt...đời hiu hắt
Thời gian...có chờ ai
Người đừng sầu lây lất
Chớp mắt... buồn ngất ngây...
....
hihihi...
Nói người ta buồn mà cô nương có khác chi...
Có ai mua nỗi buồn ko tui bán...


Nỗi buồn bán được
Ḿnh giàu to rồi
Mai về mở quán
Đem buồn rao thôi...


:D:D:D

phale 11-05-10 01:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 75351)
Nỗi buồn bán được
Ḿnh giàu to rồi
Mai về mở quán
Đem buồn bán thôi...


:D:D:D

Buồn không bán được
Cớ ǵ chẳng vui
Ta ḿnh cất bước
Say chung quăng đời

TN

phale 11-05-10 01:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 75351)
Nỗi buồn bán được
Ḿnh giàu to rồi
Mai về mở quán
Đem buồn bán thôi...


:D:D:D


Đời chỉ mua vui
Buồn mất công bán
Đem chia bè bạn
Nhấm nháp qua mùa :D:D:D

Phuongnhiaodai

phale 11-05-10 01:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Trần Nguyễn (Gửi 75353)
Buồn không bán được
Cớ ǵ chẳng vui
Ta ḿnh cất bước
Say chung quăng đời

TN

Quote:

Nguyên văn bởi thuphong (Gửi 75365)
Thôi buồn đừng bán
Mang đấu giá chơi
Rao giá thật hời
Năm nụ hôn ...môi

He..he...he... ghẹo chút cho đỡ buồn, k giận đấy nhé. Đang buồn chết người nè..


:acac:

.

Quote:

Nguyên văn bởi Trần Nguyễn (Gửi 75372)
Chị TP gieo vần kiểu mới hén! Nhà em xin đáp lễ.

Th́ thôi chẳng bán
Đuổi buồn đi chơi
Gió xuân gọi hời
Niềm Riêng bầu bạn

TN

Quote:

Nguyên văn bởi phuongnhiaodai (Gửi 75379)
Đời chỉ mua vui
Buồn mất công bán
Đem chia bè bạn
Nhấm nháp qua mùa :D:D:D

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 75382)
Buồn rơi buồn rụng
Gió cuốn chân trời
Em ơi níu lại
Cho buồn khỏi vơi.


Buồn không vơi th́ thơ mới đầy được chứ!

Quote:

Nguyên văn bởi thuphong (Gửi 75388)
hiihhi...viết bậy quá ha. Thông cảm cho chị nha. Viết vội mà

Xuân vẫn c̣n nồng
Hạ th́ xa ngái
Mùi hương hoa đại
Thanh thản thinh không

Nỗi buồn mênh mông
Thả bay đi nhé
Nắng xuân hong nhẹ
Nhạt chiều nhớ mong

TP


PL mới rao bán nỗi buồn mà đă nhiều khách ghé xem. Hứa hẹn một mùa buôn may bán đắt rùi...

Trần Nguyễn:


Nỗi buồn không bán
Chỗ chứa làm sao
Túi ḷng nhỏ lắm
Đâu lối vui vào?:o

Chị Thuphong:

Một gánh nỗi buồn
Năm nụ hôn môi
Những người hào hiệp
T́m đâu trong đời ?:nguong:

Phuongnhiaodai:


Chia nửa nỗi buồn
Cho người vừa gặp
Nỗi buồn lật đật
Nảy thêm mấy mầm :o

Huynh kehotro:

Buồn cạn thơ vơi
Lấy ai bầu bạn
Thôi không đem bán
Về gởi vào thơ


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:35 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.