Quote:
Đói và mệt, nên về khách sạn, mọi người tranh thủ thay đồ đi ăn. XR gọi: - Chị ơi, chị đang ở đâu - Chị đang khách sạn rồi.. đang chuẩn bị đi ăn.. - Vậy em chạy qua nha - Uhm, XR qua đi... XR là người có tên trong danh sách đăng ký từ rất sớm, vì dịp này trùng với dịp XR có mặt ở HN... nên nghĩ là chắc chắn có mặt. Không những thế, XR còn giúp PL book vé sớm, rồi còn dự định đón PL ở sân bay... Bao nhiêu là kế hoạch cho ngày mấy chị em gặp nhau ở HN cuối cùng tan thành mây khói khi XR báo: - Lịch thi của em ở Hưng Yên, từ 22/4 - 23/4 Ai tai, người tính không bằng trời tính, thế là bao kế hoạch tan thành sương khói... Hôm nay thi xong, XR tranh thủ đến ks thăm mọi người. Hình như buổi karaoke hồi chiều chưa đủ đô nên đi lên đi xuống thang máy Bụi và mọi người hát vang... Thấy cô lễ tân nhìn nhìn rối lẩm bẩm gì đó... Cả nhóm xuống lầu ngắm nghía cả dãy phố: - Ăn gì ta? Bụi hình như có dùng quyền trợ giúp "điện thoại hỏi người thân" trước đó nên phán chắc như đinh đóng cột: - Bún thang 48 Cầu Gỗ - Cầu Gỗ ở đâu? - Đợi Bụi tra bản đồ... Mi chắc đói lắm rồi nên xăm xăm sang công ty du lịch bên kia đường hỏi luôn cho nhanh... - Cầu Gỗ đi hướng này, theo Mi HN buổi tối đông hơn ban ngày. Du khách tấp nập đi lại. Quán cũng không xa nơi mình ở là mấy.. PL đang tưởng tượng, quán nổi tiếng thế thì hẳn phải là hoành tráng lắm... Đến nơi, thấy Bụi tấp vào một gánh hàng ăn bên lề, giống như hủ tíu gõ trong SG... còn nghĩ là Bụi ghé vào hỏi đường chứ... PL nhìn quanh: mấy chiếc bàn con con đã đầy người ngồi, chưa kịp hỏi ngồi đâu thì anh nhân viên nhanh nhẩu: - Đi mấy người? - 9 người - Vậy lên gác đi... Con hẻm dẫn lên gác bề ngan chừng 1 m, phải đi hàng một. Gác là cái gác nhỏ xíu được cơi nới, kê khoảng 5, 6 cái bàn con con thấp thấp... Khung cảnh này giống cái quán bún bò Huế ở góc Mạc Đĩnh Chi - Nguyễn Thị Minh Khai trong SG. Người phục vụ mang lên trước 2 tô lòng và trứng gà, không chờ cho đến khi có bún, mọi người tranh thủ cứu đói cái dạ dày... Giờ thì PL mới biết bún thang là bún nước ăn với thịt gà lòng gà... Cứ thắc mắc cái chữ "thang". Trong những thứ thêm vô để ăn có cái nào gọi là "thang" đâu? XR muốn giành trả tiền nhưng giành sao lại với Mi... đành ngậm ngùi: - Vậy để mai XR mời cà phê mọi người nhé Còn sớm nên mọi người kéo đi uống cà phê. Nhím hiến kế: - Cà phê Nhân Nhím hay uống cũng được lắm nè. Thế là lại dừng lại tra bản đồ... - Mình đứng giữa đường kìa - Kệ, xe tự động tránh... Không biết có bác tài nào lẩm bẩm khi ngang qua không... Mi lại chiêu cũ, hỏi người dân ở đó rồi kéo cả nhóm đi xăm xăm... Đây là khu bờ hồ nên người xe đi lại đông nghịt... PL cũng không biết cái quán mọi người ghé vào có phải là cà phê Nhân không, chỉ biết quán nằm cạnh bờ hồ và các bàn đặc kín người ngồi... Hình như đây là quán kem, vì lát sau thấy thức uống toàn là kem: Cà phê kem, bạc hà kem, kem ốc quế, kem kiwi... PL gọi ly giống Bụi: bạc hà kem... có màu xanh lá cây đẹp mắt... Uống cũng được được.. Mi nếm kem kiwi xong nhăn mặt, đẩy qua cho PL, giành lấy ly kem bạc hà thơm ngon... chơi ăn gian ghê luôn... Tím ăn kem ốc quế...điêu luyện, chẳng mấy chốc cây kem còn lại vỏ bánh mà thôi... XR cũng chọn cho mình kem ốc quế... Vịt hình như chọn kem cà phê, còn Nhím, Gôn, HC chọn gì í nhỉ... Gió từ hồ vào lành lạnh. Bụi co người... Ước gì có "cậu" của Bụi ở đây giờ này Bụi nhỉ? |
Quote:
|
Quote:
|
Thanh toán xong mấy cốc kem cả bầu đoàn thê tử lại kéo nhau ngược đường về sau khi chia tay XR. Heo Con vừa bự vừa cao cứ đo với PL hoài... Ghét, mai mua đôi giày 2 tấc mang mí được...
Vừa đi, Tím vừa rù rì với Bụi vụ "bao" đầy bí mật... Và để chuẩn bị cho phi vụ bí mật đó, cả nhóm tấp vào quán chè lề đường. Quán nhỏ xiu xiu, chỉ đủ kê 2 dãy ghế nhựa dọc tường và chiếc ghế con ở giữa làm bàn... Mỗi người kêu cho mình 1 món, nhâm nhi... Cái bụng thỏa mãn rồi, không kêu réo nữa, nên ai đi tìm "bao" cứ đi... PL và Mi về khách sạn... Giờ chỉ muốn lăn ra ngủ... Và PL lăn ra ngủ thiệt... kệ Mi lọ mọ làm gì đó một hồi lâu... |
Đang thiu thiu, thì nghe tiếng G gọi cửa... tivi thì đang nói gì lào xào, còn Mi ngủ ngon lành từ bao giờ...
Gôn vào rồi đi, PL nằm xuống dỗ giấc ngủ lại mà mãi mắt vẫn chong chong... Nằm trong bóng tối ở nơi cách nhà cả ngàn cây số, xung quanh vắng lặng im lìm, ngọn đèn đường vàng vọt hắt vào cửa sổ hiu hắt, tiếng xe thưa thớt... tự nhiên thấy lẻ loi kinh khủng... Nhớ nhà đến muốn khóc... Online Nguyệt Viên...không còn ai... thả vào góc riêng vài câu cho vợi lòng... rồi vùi mặt vào chăn nghe đêm trôi... Bỗng dưng điện thoại reng... nhìn đồng hồ 0 giờ... - Alo - Chị ơi, nhắc giùm bạn chị nói chuyện nhỏ nhỏ kẻo khách em phàn nàn... - Phòng nào em? - 402, 403 gì đó... Ngộ nhỉ? Sao mấy phòng đó ồn họ không gọi trực tiếp mà gọi cho mình là sao ta? Thức dậy đi tìm xem phòng nào đang gây tội... Đi ngang 402, thấy cửa khép hờ, trong phòng vọng ra tiếng Tím... Nhủ thầm: - Tím làm gì trong phòng Nhím giờ này ta? |
Kinh nghiệm xương máu ... Ăn uống ở những quán sập xệ vậy ( nhưng phải tương đối sạch sẽ nữa ) thì vừa ngon vừa rẻ
Đúng là nghe mua "Bao " cái đầu của 4 cứ "méo mó " giống Anh TT . Dù đã cố bắt mình hiểu đúng hehehe |
Quote:
Nhím ơi...Nhím à....Vào đây ngay |
Quote:
Mai T dẫn cô đi ăn ốc Đào nhé.... Cô đừng giết em kiểu này mà cô .... |
Quote:
|
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:40 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.