Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Quán (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Lục bát tiếp 2 chữ cuối (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=495)

LonelyStar 03-07-10 12:59 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 10152)
Ngày xưa đêm mộng ngày mơ,
Nụ cười ánh mắt vẩn vơ mà sầu.

Mà sầu bởi chuyện ngày mưa
Yêu thương yêu mãi ngày xưa của mình ...

thotinh_online 03-07-10 01:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 10152)
Ngày xưa đêm mộng ngày mơ,
Nụ cười ánh mắt vẩn vơ mà sầu.

Mà sầu chi nữa người ơi
Đêm dài lắm mộng để rồi cô đơn.,..

LonelyStar 03-07-10 01:05 AM

Quote:

Nguyên văn bởi thotinh_online (Gửi 10154)
Mà sầu chi nữa người ơi
Đêm dài lắm mộng để rồi cô đơn.,..

Cô đơn vẫn mãi đơn côi
Cho nên ta mãi tìm tôi của đời ...

Bụi đường 03-07-10 01:06 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lãng Du (Gửi 10153)
Mà sầu bởi chuyện ngày mưa
Yêu thương yêu mãi ngày xưa của mình ...

Của mình bao ngày chẳng hay
Chợt cơn gió thoảng để bay xa rồi.

thotinh_online 03-07-10 01:07 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 10157)
Của mình bao ngày chẳng hay
Chợt cơn gió thoảng để bay xa rồi.

Xa rồi những giấc chiêm bao
Nhớ thương thương nhớ cồn cào ruột gan.

Bụi đường 03-07-10 01:09 AM

Quote:

Nguyên văn bởi thotinh_online (Gửi 10154)
Mà sầu chi nữa người ơi
Đêm dài lắm mộng để rồi cô đơn.,..

Cô đơn mới biết mình điên,
Nhìn mây nghe gió ngoài hiên...chợt cừoi!

Bụi đường 03-07-10 01:12 AM

Quote:

Nguyên văn bởi thotinh_online (Gửi 10158)
Xa rồi những giấc chiêm bao
Nhớ thương thương nhớ cồn cào ruột gan.

Ruột gan đem xào với giá,
Bỏ chút hành ngò ngồi đá với cơm.:rang::rang:

thotinh_online 03-07-10 01:14 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 10160)
Ruột gan đem xào với giá,
Bỏ chút hành ngò ngồi đá với cơm.:rang::rang:

Với cơm chẳng chán bao giờ
Lâu lâu thèm phở thờ ơ người tình.

Bụi đường 03-07-10 01:19 AM

Quote:

Nguyên văn bởi thotinh_online (Gửi 10161)
Với cơm chẳng chán bao giờ
Lâu lâu thèm phở thờ ơ người tình.

Người tình luôn là như thế,
Mãi ngọt ngào nũng nịu để người yêu.

thotinh_online 03-07-10 01:20 AM

Người yêu hỡi thôi đừng tiếc nhớ
Vắng xa rồi, hơi thở cũng chia đôi

LonelyStar 03-07-10 07:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi thotinh_online (Gửi 10163)
Người yêu hỡi thôi đừng tiếc nhớ
Vắng xa rồi, hơi thở cũng chia đôi

Chậc chậc lộn chuồng bác ơi! Lục chén mà ..:ok::ok::ok:

LonelyStar 03-07-10 07:54 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 10162)
Người tình luôn là như thế,
Mãi ngọt ngào nũng nịu để người yêu.

Người yêu mãi giữ bóng hình
Giữ nguyên kỷ niệm giữ tình mình xưa ...:cutesmile::cutesmile::cutesmile:

trainhaqueso1 03-07-10 08:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lãng Du (Gửi 10172)
Người yêu mãi giữ bóng hình
Giữ nguyên kỷ niệm giữ tình mình xưa ...:cutesmile::cutesmile::cutesmile:

Mình xưa cũng rất đẹp trai
Mình nay xơ xác bởi ai đọa đày .
hề ..hề ... hề ...

phale 03-07-10 09:12 AM

Quote:

Nguyên văn bởi trainhaqueso1 (Gửi 10178)
Mình xưa cũng rất đẹp trai
Mình nay xơ xác bởi ai đọa đày .
hề ..hề ... hề ...


Méc ngan nha.

Đọa đày mà vẫn hê hê
Xác xơ mà vẫn ê hề người theo...

LonelyStar 03-07-10 09:30 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 10181)

Méc ngan nha.

Đọa đày mà vẫn hê hê
Xác xơ mà vẫn ê hề người theo...

người theo cửa trước đứng chờ
cửa sau kẻ khác mắt mờ vì quê ...:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

Bụi đường 03-07-10 12:48 PM

Vì quê em có hàng dừa,
Anh mê bóng lá mà bừa theo em.....đáng đời dại....dại....

LonelyStar 03-07-10 01:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 10198)
Vì quê em có hàng dừa,
Anh mê bóng lá mà bừa theo em.....đáng đời dại....dại....

Theo em theo bóng theo hình
Có đâu theo được mối tình của em ... Hê hê hê ... em không thích bóng là mà thích luôn trái dừa he he he ... nói rõ hơn xíu hem có người hiểu nhầm à nha ... tại thích uống nước dừa và ăn cùi dừa mừ he he eh

Bụi đường 03-07-10 05:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lãng Du (Gửi 10200)
Theo em theo bóng theo hình
Có đâu theo được mối tình của em ... Hê hê hê ... em không thích bóng là mà thích luôn trái dừa he he he ... nói rõ hơn xíu hem có người hiểu nhầm à nha ... tại thích uống nước dừa và ăn cùi dừa mừ he he eh

Của em anh giữ làm tin,
Đường xa cách trở trọn tình với em!

LonelyStar 03-07-10 05:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 10212)
Của em anh giữ làm tin,
Đường xa cách trở trọn tình với em!

Với em anh vẫn trông chờ
Vẫn ngồi vẫn đợi vẫn mơ về nàng ... He he he ... Hem giữ gì làm tin hết đâu nha Tỷ Bụi úi ùi ùi ...:Happy::Happy::Happy:

Nguyệt Viên 06-07-10 09:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lãng Du (Gửi 10213)
Với em anh vẫn trông chờ
Vẫn ngồi vẫn đợi vẫn mơ về nàng ... He he he ... Hem giữ gì làm tin hết đâu nha Tỷ Bụi úi ùi ùi ...:Happy::Happy::Happy:

Về nàng nấu món chè sen
Cho chàng tấm tắc vừa khen vừa thèm...hihi

Anh LK uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

phale 07-07-10 11:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nguyệt Viên (Gửi 10601)
Về nàng nấu món chè sen
Cho chàng tấm tắc vừa khen vừa thèm...hihi

Anh LK uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Vừa thèm khoai luộc ngô rang
Lại thêm chuối nướng... mà chàng đi đâu?

p/s: Nguyệt Viên kiếm Lữ Khách từ hôm qua đến giờ đó Lữ Khách ơiiii...

Thảo Nguyên Xanh 07-07-10 05:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 10635)
Vừa thèm khoai luộc ngô rang
Lại thêm chuối nướng... mà chàng đi đâu?

p/s: Nguyệt Viên kiếm Lữ Khách từ hôm qua đến giờ đó Lữ Khách ơiiii...


Đi đâu chẳng nói chẳng rằng
Để ai đáy nước nhìn trăng hỡi chàng?

TNX không biết lữ khách là ai nhưng mà cũng góp lời...kêu réo với mọi người nghen!

Nothing 07-07-10 05:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Thảo Nguyên Xanh (Gửi 10734)
Đi đâu chẳng nói chẳng rằng
Để ai đáy nước nhìn trăng hỡi chàng?

TNX không biết lữ khách là ai nhưng mà cũng góp lời...kêu réo với mọi người nghen!

Hỡi chàng phiêu lãng nơi đâu
Để Nguyệt Viên phải buồn rầu mấy hôm

Anh LK hình như bị Admin ban nick vì chát không dấu rồi hay sao ấy

viet tam 07-07-10 07:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 10738)
Hỡi chàng phiêu lãng nơi đâu
Để Nguyệt Viên phải buồn rầu mấy hôm

Anh LK hình như bị Admin ban nick vì chát không dấu rồi hay sao ấy


mấy hôm không thấy nick chàng
nick tên Lữ Khách bị ban mất rồi

LonelyStar 07-07-10 07:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi viet tam (Gửi 10754)
mấy hôm không thấy nick chàng
nick tên Lữ Khách bị ban mất rồi

Mất rồi một giấc mơ xưa
Mất rồi kỷ niệm của trưa nắng hè ...:lacha:

Thảo Nguyên Xanh 08-07-10 09:54 AM

Nắng hè nắng chói chang chang
Tìm ai lữ khách phải chàng hay không?

LonelyStar 08-07-10 12:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Thảo Nguyên Xanh (Gửi 10829)
Nắng hè nắng chói chang chang
Tìm ai lữ khách phải chàng hay không?

Hay không trên chốn nhân gian
Tình người đâu thấy miên man nỗi gì?:hoi:

viet tam 11-07-10 11:16 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lãng Du (Gửi 10842)
Hay không trên chốn nhân gian
Tình người đâu thấy miên man nỗi gì?:hoi:


nỗi gì thì cũng cười khì
sao để topic trôi gì mà nhanh

LAO HAC 11-07-10 11:57 PM

mà nhanh....thì hãy kéo phanh
mới được dăm phút đã tanh bành đời..

Bụi đường 12-07-10 12:15 AM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 11295)
mà nhanh....thì hãy kéo phanh
mới được dăm phút đã tanh bành đời..

Bành đời ...cho nó rộng ra
Nhét nhiều đau đớn xót xa cho vừa.

LAO HAC 12-07-10 12:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 11298)
Bành đời ...cho nó rộng ra
Nhét nhiều đau đớn xót xa cho vừa.

hiii...mần khó vậy mờ Bụi cũng mần hay thiệt...

Cho vừa chỗ thiếu chỗ dư
sớt qua bù lại cứ từ từ thôi....

Bụi đường 12-07-10 01:06 AM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 11300)
hiii...mần khó vậy mờ Bụi cũng mần hay thiệt...

Cho vừa chỗ thiếu chỗ dư
sớt qua bù lại cứ từ từ thôi....

Từ thôi cái thói rượu chè
Lời qua tiếng lại lè nhè như điên.
hehehe....

LAO HAC 12-07-10 01:14 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 11302)
Từ thôi cái thói rượu chè
Lời qua tiếng lại lè nhè như điên.
hehehe....

Như điên cũng bởi nhãn tiền
Ham mê cá độ lại nghiền...Hà lan..

phale 12-07-10 08:16 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 11298)
Bành đời ...cho nó rộng ra
Nhét nhiều đau đớn xót xa cho vừa.

:snicker:
Công nhận Bụi xử LH chỗ này...hay thiệt...:cutesmile:

phale 20-07-10 10:40 AM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 11303)
Như điên cũng bởi nhãn tiền
Ham mê cá độ lại nghiền...Hà lan..

Hà Lan đậu đó ăn vô
Nếu không bổ máu cũng no dạ dày

Bụi trần 20-07-10 11:47 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 12399)
Hà Lan đậu đó ăn vô
Nếu không bổ máu cũng no dạ dày

Dạ dày khi đã đủ đầy
No cơm ấm cật thì cày nơi mô

phale 20-07-10 11:48 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi trần (Gửi 12419)
Dạ dày khi đã đủ đầy
No cơm ấm cật thì cày nơi mô


Nơi mô địa chỉ ha anh
Để Lê còn biết loanh quanh đi tìm...

tra sua 20-07-10 12:05 PM

Đi tìm nơi chốn nhân gian
Chút tình sót lại ngút ngàn nhớ thương

phale 20-07-10 12:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 12434)
Đi tìm nơi chốn nhân gian
Chút tình sót lại ngút ngàn nhớ thương

Nhớ thương vô dáng vô hình
Mà sao đày đọa thân mình xác xơ

Bụi trần 20-07-10 12:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 12437)
Nhớ thương vô dáng vô hình
Mà sao đày đọa thân mình xác xơ

Xác xơ thân vạc bơ vơ
Cò bay có nhớ ai chờ hoàng hôn


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:03 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.