Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

Sa Thạch 15-11-10 10:58 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 24448)

Nghe đồn là ST đang chờ cứu trợ áo quần...v́ lũ lụt cuốn trôi hết rồi phải không?

Cứu trợ món chi cũng được mà cô, quy ra thóc là ok hic...

phale 15-11-10 11:23 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 24454)
Cứu trợ món chi cũng được mà cô, quy ra thóc là ok hic...


Định cứu trợ quần áo, chứ không...nàng trốn miết...

phale 16-11-10 10:56 AM

Hạt cát bỏng rơi vào ḷng...
Lại phải cặm cụi nhặt ra...
Bắt đầu thấy sợ...

LonelyStar 16-11-10 12:04 PM

Hà nội ngày không nắng ... nằm khách sạn ngắm trời ngắm mây ...

LAO HAC 17-11-10 10:45 AM

sáng ra hứa sẽ cố gắng vui...vậy mà lại ko cầm dc nc mắt...

hahaha 17-11-10 04:26 PM

Đường chợ Hốc Môn

Con đường mười năm trước
Thuê áo trắng ngày xưa
Hôm nay đường trơn ướt
Mây trời sướt mướt mưa.

Lă chă bao nhà mới
Nhạt nḥa lũy tre xanh
Xe dàn dụa nhả khói
C̣n đâu trái ngọt lành.

Ruộng xưa giờ lên phố
Phố xưa hóa chợ rồi
Chim không c̣n chung cánh
Mây tan tác chia đôi.................

CM4Q 17-11-10 06:17 PM

Vừa hụt hẫng vừa nặng nề ...Haizzz Tại sao vậy chứ ???

hahaha 17-11-10 09:11 PM

Bàn tay cùng vỗ bàn tay
Âm thanh thánh thót những ngày xưa kia
D́u nhau qua núi qua khe
Tay nâng tay đỡ sớm khuya chẳng sờn.

Rồi một tay bỗng chẳng c̣n
Bàn tay đơn lẻ bàng hoàng nhận ra
Mười năm....không phải hôm qua
Vẫn là hai vế, không là ḿnh ên

Tay đau tay nhớ ngày yên
Tay buồn tay tiếc cơi tiên thuở nào
Mười năm mới ngắn làm sao
Qua rồi giờ mới ước ao một ngày

Bàn tay mơ vỗ bàn tay.......................

CM4Q 18-11-10 01:10 AM

Ngày hôm nay nhận ra 1 điều cuộc đời như 1 vở kịch có điều vở kịch ta xem lại được diễn quá tồi ...Haizzz chán...đời là thế ...

phale 18-11-10 07:44 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 24732)
Đường chợ Hốc Môn

Con đường mười năm trước
Thuê áo trắng ngày xưa
Hôm nay đường trơn ướt
Mây trời sướt mướt mưa.

Lă chă bao nhà mới
Nhạt nḥa lũy tre xanh
Xe dàn dụa nhả khói
C̣n đâu trái ngọt lành.

Ruộng xưa giờ lên phố
Phố xưa hóa chợ rồi
Chim không c̣n chung cánh
Mây tan tác chia đôi.................

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 24749)
Bàn tay cùng vỗ bàn tay
Âm thanh thánh thót những ngày xưa kia
D́u nhau qua núi qua khe
Tay nâng tay đỡ sớm khuya chẳng sờn.

Rồi một tay bỗng chẳng c̣n
Bàn tay đơn lẻ bàng hoàng nhận ra
Mười năm....không phải hôm qua
Vẫn là hai vế, không là ḿnh ên

Tay đau tay nhớ ngày yên
Tay buồn tay tiếc cơi tiên thuở nào
Mười năm mới ngắn làm sao
Qua rồi giờ mới ước ao một ngày

Bàn tay mơ vỗ bàn tay.......................

Chợt nghe đông lạnh buốt
Trên bàn tay lẻ loi
Chợt nghe vầng trăng vỡ
Phía bên kia dốc đồi

Mười năm chén rượu phai
Mười năm hương vôi bạc
Sầu vương lên mắt ai
Lệ hay mưa nḥa nhạt...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:16 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.