Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   THƠ TÌNH Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3658)

Hansy 20-05-12 09:45 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/35.gif

1092. NHÉ EM

Em nhủ lòng, xin thủy chung chờ đợi
Níu thời gian dừng cánh ở bên mình
Đêm có dài cũng phải tới bình minh
Hong kỷ niệm kết thành niềm nhớ

Mãi sẽ là tình yêu trong mộng ước
Đắp xây qua bao năm tháng yêu thương
Hãy cùng nhau sát cánh lên đường
Về bến mộng dập dìu hoa buớm

Này em hỡi, dẫu mùa xuân đến muộn
Niềm hoan ca vẫn ngọt mát cuộc tình
Anh thiếp mình trong trái tim xinh
Ru hồn mộng lạc vào vườn ngự uyển...

HANSY


http://vtv6.com.vn/uploads/chiecla1.JPG

Hansy 20-05-12 09:45 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/32.gif

1093. MONG

Bến thuyền ước hẹn tình xuân thắm
Dẫu có rời xa vẫn nhớ về
Thuở đó dưới trăng ước hẹn thề
Dẫu bão giông vẫn ngàn năm vàng đá

Tình yêu ngoéo tay cùng vay trả
Bến có xa thuyền, bến vẫn đợi trông
Thuyền dẫu đi xa, dạ vẫn một lòng
Ủ ấp hương nồng chờ duyên tao ngộ...



GIỮ TÌNH

Giữ mãi nhé em lửa ấm của Tình yêu
Trọn một đời cho nhau tình nồng cháy
Anh và em, mình trong nhau suốt mãi
Cõi bồng lai hiển hiện giữa tình ta.

Hãy vững lòng nhé em, tình dấu ái bao la
Luôn còn đó dẫu mưa giăng, sấm giật
Xin em hãy nhìn vào hồn anh chân thật
Trái tim si tình muôn kiếp gởi cho em.

HANSY



http://files.myopera.com/halequyen86...4H_1455062.jpg

Hansy 20-05-12 09:46 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/31.gif

1094. SAY

Ôi, rượu chưa uống mà lòng đã say
Dáng ngọc bềnh bồng lượn trong mây
Tiên nữ xuống trần giang tay này
Ơi em, lòng ta lâng lâng bay.

Một thuở say sưa giữa cuộc đời
Say tình, say rượu, say dáng ai
Nhều lúc muốn say mà cứ tỉnh
Có khi đang tỉnh\chợt thành say.

Đêm lắng, sầu đầy, rượu rót tràn
Mềm môi, lòng dạ thấy nát tan
Thuở xưa mộng ảo chen khắp lối
Chợt tỉnh hồn mê trước gió ngàn.

HANSY


http://fs3.truongxua.vn/images/2009/...d68456b9a.Jpeg

Hansy 20-05-12 09:46 PM

http://123glitter.com/comments-graphics/file/4114.gif

1095. DẬY ĐI EM

Nắng hồng sớm nhuộm thắm sắc hoa
Gió mơn man trên lá cành xanh mướt
Dậy đi em, điểm trang đời ô trược
Khỏi phí hoài một kiếp làm người.

Em là thiền quyên rạng rỡ giữa đời
Chờ nép mình dưới bóng tùng hùng tráng
Bềnh bồng trong ta niềm mơ viên mãn
Hạnh phúc trôi dài trong sóng sánh yêu thương...

HANSY


http://i22.servimg.com/u/f22/11/12/55/83/rose_p10.gif

Hansy 20-05-12 09:47 PM

http://i879.photobucket.com/albums/a...e6fbf13el4.gif

1096. BỀNH BỒNG

Bềnh bồng ta trong thuở mới làm người.
Có những mùa thu lá vàng bay...
Cũng có mùa thu tiễn người qua xứ lạ.
Ở đó em có hết
Nhưng vẫn buồn
Vì thiếu bóng dáng ta!



HƯƠNG BƯỞI

Hương bưởi thuở nao quyến luyến nhau
Cách xa ngàn dặm thương yêu trao
Chia tay chiều ấy lòng xao xuyến
Hương bưởi thương thầm đẹp biết bao.

Phong thư ngày đó nặng ân tình
Hương bưởi quê nhà vẹn nguyên trinh
Xa cách dẫu dài không dời đổi
Hương bưởi yêu thương kể chuyện mình.

HANSY


http://seablogs.zenfs.com/u/IBmXAESE...1054231900.jpg

Hansy 20-05-12 09:48 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/17.gif

1097. KÝ ỨC

Ký ức sống muôn đời
Cho tình yêu lên ngôi
Mai sau gom góp lại
Hương một thuở ngát ngời...


ƠN EM

Cám ơn tình yêu nồng đượm của em
Đã trao cho niềm thương mến chân thành
Để tháng ngày giữa cuộc đời tất bật
Vững bước bên nhau, giữ mãi tình xanh.

Em ơi, mùa xuân hạnh phúc dài lâu
Là tim em quấn với tim anh chặt sâu
Là quà tặng ngọt ngào em trao đến
Làm dậy men tình nồng mặn canh thâu.

HANSY


http://i818.photobucket.com/albums/z...0you/inima.gif

Hansy 20-05-12 09:48 PM

http://dl8.glitter-graphics.net/pub/...p8tktixebs.gif

1098. BÃO GIÔNG

Em hứa nhiều mà gút lại chẳng bao nhiêu
Ngôn từ không tốn kém nên em xài xả láng
Ta ngu ngơ tin, không thèm kiểm chứng
Để lời em thành mưa lũ xé hồn xanh.

Còn nhớ câu: cây mãi liền cành
Bão giông lời em chặt lìa trăm đoạn
Đã lỡ yêu thương nào hề than oán
Chỉ buồn cho lời nói gió bay đi.

Để mình ta đau xót lúc phân kỳ
Thế mà em vẫn buông lời đỏng đảnh
Bao hư ảo lời em mình ta gánh

HANSY


http://www.xinhxinh.com.vn/xxxadmin/...2_rain42wk.gif

Hansy 20-05-12 09:49 PM

http://dl4.glitter-graphics.net/pub/...da94uppjxp.gif

1099. ANH NHỚ

Vâng anh nhớ, để đừng bao giờ phạm phải
Vết thương đau em từng rỉ máu trong lòng
Có ích gì khi nhắc đến kỷ niệm hư không
Bởi tất cả đã vùi sâu trong nấm mộ.

Anh không hỏi ngày xưa em vui hay khổ .
Ích gì đâu em, thêm vướng bận tình mình
Lối cũ ngày nào giờ cũng đã lặng thinh
Em hãy cùng anh dạo chơi trên phố mới.

Tình đầu của em? Anh không bao giờ hỏi.
Bởi làm em đau thêm khi quá vãng tìm về
Hạnh phúc bây giờ là sâu kín của lòng em
Trao trọn cho anh với nuôn ngàn nhung nhớ .

Thế thì anh còn phải kiếm tìm điều chi nữa
Khi tấm chân tình em đà gởi trọn ở tim anh?

HANSY


http://img262.imageshack.us/img262/8...a4824260ed.gif

Hansy 20-05-12 09:50 PM


1100. THÔI NHÉ, TÌNH ƠI!

Nghe vọng lại giữa muôn trùng thẳm vắng
Tiếng người xưa nhuốm da diết âm vang
Duyên tình ơi, sao lại lắm ngỡ ngàng
Để tức tưởi hồn hoang ngày rẽ lối.

Nào có biết cuộc đời nhiều ngõ tối
Khi gió giông ùa cơn giận chia phôi
Mình xa nhau chưa nói được cạn lời
Sâm Thương ấy giờ cách ngăn diệu vợi.

Một người đi, một người mòn mỏi đợi
Dẫu biết rằng Ô Thước chẳng còn đâu
Tan nát lòng giữa thế cuộc bể dâu
Đời tệ mạt hay lòng người bạc bẽo?

Anh – lữ khách – chốn giang hồ vạn nẻo
Ngóng trông gì một kiếp lỡ đi hoang
Mà đời em thì điện ngọc cung vàng
Sao xa cách hai phận đời quá thế.

Thì thôi nhé em, một lần sau cuối
Khóc thật nhiều rồi quay bước chia xa
Hãy quên đi quá vãng của tình ta
Mùa hạnh ngộ chỉ còn là ảo ảnh…

HANSY



Hansy 20-05-12 09:51 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/18.gif

1101. ƯỚC

Ước cho tình mãi thắm duyên nhau
Ước cho bên nhau đến bạc đầu
Ước hồn thơ dậy nồng ngây ngất
Ước cho chỉ thắm được duyên trao.


HỎI

Xa biết mấy nắng hồng tim thuở đó
Nhớ thương này theo gió gởi về em
Tình nồng mặn mà chẳng được nên duyên
Xa xót lắm, người ơi, khi chia biệt...

Chốn xa xôi em khinào có biết
Kỷ niệm ngày nào còn sóng sánh bờ môi
Em ở đâu khi bóng ngã cuối trời
Còn có nhớ những gì yêu thương cũ?

HANSY



http://files.myopera.com/thuhnv/Images/mua.gif


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:50 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.