Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   THƠ TÌNH Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3658)

Hansy 31-05-12 12:07 AM

http://dl10.glitter-graphics.net/pub...xpqefk44q9.gif

1122. CẬP BẾN YÊU THƯƠNG

Có cơ duyên ta gặp nhau hôm ấy
Ê ấp môi cười, mắt lúng liếng chao nghiêng
Bức tranh đẹp: Anh hùng với thiền quyên
Ngọt ngào trao nhau hương tình nồng mặn.

Hạnh phúc đến chung tay nhau ngọt thắm
Xin tình yêu giữ mộng đến muôn đời
Ước mơ ngày nào, giờ đã chung đôi
Trổi nhạc lên đi, chào mừng dấu ái.

Vượt qua gian lao bão giông ngang trái
Thuyền tình rồi cũng cập bến yêun thương
Hỡi em yêu, trời trải rộng trăm đường
Đón giao khúc hòa ca mùa hạnh ngộ

Vườn hồng Tình yêu ngạt ngào hoa nở
Dìu em vào bến đỗ của lòng anh
Tình đôi ta mãi mãi vẫn chân thành
Mình với nhau đến cùng trời cuối đất.

HANSY


https://encrypted-tbn2.google.com/im...g9QLuZ2zhMdP-S

Hansy 31-05-12 05:04 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/23.gif

1123. NHỚ

Nhớ ngày nào hai đứa quấn quýt bên nhau
Trăng hò hẹn suốt bao mùa thương nhớ
Nhớ nét thẹn thùng của em ngày đầu gặp gỡ
Ơi, thương làm sao đôi má ửng hồng.

Nhớ những lần em ngượng ngịu bên anh
Lòng e ấp mà không dám bày tỏ
Còn những lần ngại e, bỡ ngỡ
Khi tay trong tay nói tiếng hẹn thề.

Nhớ khi em ấp úng nói tiếng yêu
Môi ngập ngừng không tròn thành tiếng
Anh nghe trong lòng thì thầm câu chuyện
Dìu em về bến đỗ trăm năm.

Thế mà hôm nay anh cất bước lặng thầm
Về chốn ấy một phương trời vô định
Sao rẽ chia nhau khi tình mới chớm
Nước mắt nào khóc đủ cuộc chia ly?

HANSY


https://encrypted-tbn3.google.com/im...CK3Gf_Ha8-kDKz

Hansy 01-06-12 03:30 PM

http://dl4.glitter-graphics.net/pub/...da94uppjxp.gif

1124. NHÉ EM

Giữ mãi nhé, lửa ấm của Tình yêu
Trọn một đời cho nhau tình nồng cháy
Anh và em, mình trong nhau suốt mãi
Cõi bồng lai hiển hiện giữa tình ta.

Mùa xuân đậu trong niềm yêu bao la
Là mùa xuân của tin yêu vĩnh cữu
Hãy cùng nhau thả hồn vào bất tử
Để mùa xuân dịu ngọt mãi tình ta.

Vẫn mãi nhớ nhau dẫu có cách xa
Lời hẹn ước găm sâu lòng thương nhớ
Rồi anh sẽ qua nàh em chạm ngõ
Rước em về cho sông1 dậy tình ca.

Dẫu đường đời có lúc chẳng đúng ý ta
Thì xin Tình yêu làm nên sức mạnh
Như sợi tơ hồng dẫu là mỏng mảnh
Kết nối Em - Ta muôn kiếp không rời.

HANSY


https://encrypted-tbn1.google.com/im...bNj_CnEWLrCba6

Hansy 02-06-12 05:47 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/24.gif

1125. LẠC

Tình nhớ về chất ngất
Dõi mắt trông mùa xa
Người ơi, đêm xót xa
Nghe gió sầu canh vắng.

Mắt môi sao mằn mặn
Gió tiếc thương vô bờ
Gởi hồn vào trong thơ
Hồn nhòe thương kỷ niệm.

Dáng nào đi biền biệt
Gió mưa ấy réovề
Tình ơi, sao cứ mê
Để lòng này khánh kiệt.

Mùa xưa sao vỡ úa
Giá rét đông chạnh sầu
Người xưa giờ nay đâu
Lạc đời trong quờ quạng.

HANSY


https://encrypted-tbn3.google.com/im...05xw1wpspWBUuy

Hansy 03-06-12 07:33 AM

http://dl8.glitter-graphics.net/pub/...p8tktixebs.gif

1126. QUÊN ĐI NHÉ

Quên đi nhé chút ân tình xưa cũ
Nhọc nhằn thương đau thế đủ quá rồi
Tiếc nuối làm gì kỷ niệm người ơi
Xem tất cả chỉ là cơn mộng mị.

Quên đi nhé những gì còn thơm thảo
Của những vần thơ cháy bỏng cả lòng
Tất cả rồi cũng chỉ sẽ hư không
Chẳng còn gì khi lòng đà thay đổi.

Quên đi nhé những lời xưa ngâm ngợi
Té ra là chỉ chót lưỡi đầu môi
Vờ vịt rồi để lừa dối nhau thôi
Nếu chân thật có đâu giờ ly biệt.

Quên đi nhé những gởi trao thắm thiết
Nụ hôn nồng, mắt lóe sáng lung linh
Những điểm tô hương sắc cho cuộc tình
Bỗng rơi rụng giữa mùa trăng hư ảo…

HANSY


https://encrypted-tbn2.google.com/im...-DWb-M1nkQonzU

Hansy 04-06-12 07:40 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/25.gif

1127. THU NHỚ

Mùa thu đi qua, màu thu tím mộng
Xôn xao gọi về ký ức tình yêu
Nhớ thuở nao xao xuyến giữa hồn chiều
Thoáng chút vội vàng mắt môi trao gời.

Người đã đến khơi hồn ta tươi mới
Hạnh phúc ngọt ngào, nhung nhớ nồng hương
Tưới mát hồn đơn giữa cõi vô thường
Hương sắc ấy mãi vờn trong gió lộng.

Dẫu biết yêu thương có khi câm lặng
Nhưng đâu ngờ thành ảo ảnh chiêm bao
Để hồn ta xao xác giữa gầy hao
Hoài kỷ niệm trong niềm mơ quá vãng.

Thời gian ơi xin xóa nhòa năm tháng
Gói đau thương kín lấy nỗi chờ mong
Bởi dẫu rằng có dài mấy ngóng trông
Thì hương cũ đã rời xa vĩnh viễn…

HANSY


https://encrypted-tbn2.google.com/im...rS0GJfPaZ6xy6h

Hansy 05-06-12 07:43 PM

http://dl3.glitter-graphics.net/pub/...s0vlrrvm5f.gif

1128. NGHE TIN EM BỆNH
(gởi HBV)

Jen ơi
Nghe em bệnh
Lòng ta xót xa biết mấy.

Một nhánh phù dung
Sao trời nỡ ghét
Đem đến chi thân nàng biết bao tật bệnh
Để hao sắc, nhạt màu đi…

Jen ơi
Được tin em bệnh
Mà nghe đâu kéo dài cả tháng
Khiến lòng này đau như dần.

Giá mà gánh được cho em
Để Jen luôn tươi
Luôn vui
Và luôn khỏe.

Như ngày nào cánh hoa luôn mượt
Ngát mãi hương yêu.

Khỏe nhanh lại, nha Jen!

HANSY


https://encrypted-tbn3.google.com/im...SIMmXZk75CVrPO

Hansy 06-06-12 09:04 AM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/31.gif

1129. SỢI BUỒN ĐONG ĐƯA

Sợi tơ buồn sao cứ đong đưa mãi
Tình đã xa tiếc nhớ nữa mà chi
Khi lòng yêu mới chớm buổi xuân thì
Đà lịm tắt giữa tình đời đen bạc.

Ngày xưa đó mộng lòng lên chất ngất
Giờ chỉ còn kỷ niệm giữa tro tàn
Dõi mắt về ngàn dặm quan san
Bao thương nhớ ứa tràn tâm tưởng.

Người đi rồi, hồn ta ngày vất vưởng
Vọng dáng hình trong xa xót vô bờ
Tình yêu tàn úa xám cả trang thơ
Chiều hò hẹn chỉ còn là dĩ vãng.

Ta ngồi lại đong sầu theo năm tháng
Nhớ thương em chỉ biết tủi khóc thầm
Hỡi sao trời, có thấu nỗi tình câm
Làm giá buốt mảnh hồn đơn èo uột…

HANSY


https://encrypted-tbn0.google.com/im...F8dhvBq17GT9is

Hansy 06-06-12 10:45 PM

http://i499.photobucket.com/albums/r...age%202/25.gif

1130. CHIỀU KHÔNG EM

Phố buồn chiều không em
Dâng nhớ nhung nằng nặng
Sầu từng đợt không tên
Mà nghe dài thẳm vắng.

Ly cà phê chát đắng
Vì thiếu dáng hình em
Hồn dường như mằn mặn
Xa xót lắm nỗi niềm.

Không em sầu triền miên
Tìm ta như úa chặn
Nhớ thương ơi, môi mềm
Mà sao giờ nín lặng.

Phố lên đèn lóa trắng
Loang loáng dáng hình em
Ẩn vào hồn trĩu nặng
Một cơn nhớ êm đềm…

HANSY


https://encrypted-tbn0.google.com/im...r-xzaMH4Op4wfz

Hansy 06-06-12 10:49 PM

http://dongsuoimo.com/images/smilies/rose5.gif

1131. KHUYA ĐƠN CÔI

Trăng khuya lạnh ta ngồi trong thẳm vắng
Nhớ thương ai tình bạc trắng mù xa
Trăng đếm nay cũng giống trăng thuở nào
Mà sao lại vướng thật nhiều sắc lạnh.

Đã bao mùa đi qua nhìn lá rụng
Nhớ thương ơi, đan kín cả tâm hồn
Để lòng này có lúc hẫng như không
Chao đảo cả khung trời từng êm ả.

Này mắt này môi sao mà đi cả
Để mình ta tẻ lạnh đến tê người
Hương ái ơi, hãy cất lại đôi lời
Để an ủi một hồn đơn trắc trở.

Tình đã tắt, mùa xưa trăng đà vỡ
Hắt hiu buồn giết chết chút lòng đơn
Thôi hết rồi những ngày tháng dỗi hờn
Ta lịm chết trong giá đơn kỷ niệm…

HANSY


https://encrypted-tbn3.google.com/im...8JMz3lSPxVTsTA


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:58 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.