Định vào trả lời câu hỏi "Hôm nay bạn thế nào?". Thế quái nào lại thẫn ra với câu hỏi của Pha Lê.
Nghe bảo cái na ná tình yêu thì nhiều, tình yêu đích thực chỉ có một. Vấn đề là ai đang giữ "cái một" đó.... |
Quote:
Mà PL nghĩ, chắc tại tình yêu mơ mơ hồ hồ thế nên người ta mới phải bắt nhau thề thốt lúc cưới... chứ sợ cưới xong, phát hiện ra không phải cái mình mong đợi, bỏ nhau đơn giản thì thế giới này loạn mất. Mà nói cho cùng thì, lòng người đã không muốn mà còn mang hôn nhân ra cột chân nhau thì chả trách nhiều người cười ra nước mắt í anh nhỉ? Đụng vào phạm trù tình yêu thì có mà nói cả đời không hết í... thôi thì... thôi thì... :swimming: |
Xóa một mớ hình trong ổ C giải phóng được 1/2 bộ nhớ... Hình gì mà nhiều thế không biết. Đầy cái thẻ 8 Gi mà vẫn còn... Chắc phải sắm thêm vài cái thẻ nữa...
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Cái nghĩa ở đời...họa khi còn có được mãi mãi...nhưng cũng ko nhiều lắm đâu...:peep::peep: |
Hôm nay mình rảnh ghê luôn... :hi:
|
Sắp bị mấy cái lịch công việc & dự định chồng chéo đè bẹp ... cứu ....:bye:
|
Còn 1 ngày nữa là kết thúc lớp học rồi . Hôm nay thi TN. Đợi tổng kết lớp học & báo điểm nữa là xong . Không biết có được đi thực nghiệm không...
Nhưng... làm thế nào để mình quay lại với nếp sống cũ mà không thấy chênh vênh .........? Cuộc đời thì dài, mà niềm vui thì ngắn... |
Kết quả thi tốt nghiệp buổi sáng : 6/7 bài : 5 điểm 10. 1 điểm 9 :cutesmile: :hi:
|
:hoanho:G học giỏi ha!
|
Quote:
|
Quote:
Quote:
|
Con đường nào cho ta ???
|
Quote:
Chỉ cần nhìn xuống thôi TS nhỉ? |
33 năm đã trôi qua, từ 1 đứa trẻ con 9-10t giờ đây đã sắp thành ông lão nhưng ký ức về ngày 17/2/1979 vẫn còn in đậm trong tâm trí mình.
|
Hôm nay trực... nghĩ nhiều về thân phận con người, về cuộc đời
WE ARE FROM DUST, TO DUST WE'LL RETURN CHÚNG TA TỪ TRO BỤI, CHÚNG TA SẼ VỀ VỚI BỤI TRO |
Quote:
|
Trời thì lạnh mà bạn lại rủ đi beer hơi, không nỡ tù chối, lại mỏi tay rồi!
|
Hà Nội -> Đoà Nẽng -> Bà Nà -> Huế -> Hội An -> Hà Nội nghe mà chóng cả mặt
|
Sài Gòn tự dưng mưa...
|
Quote:
|
M lại say òi xhongs mạt ghê lun. Cí lẽ p đj ngu...xhuc ca nha ngu ngoan :ngu:
|
Tưởng rằng có 1 chút ấm áp... nào ngờ mình phải tự tay tạt xô nước lạnh ... bó tay.:tuc:
|
Xách máy ra Tao Đàn với Mi, có ngay các sư phụ chỉ dẫn... Cũng vui... Có điều ghét nàng Tím kia... Hẹn hò rồi mà mê cái gối ôm hơn. Máy xịn thế mà trùm mền cho phí ra...
|
Đang ở dưới TB chơi vs cí Hà Bí. Lạnh ơi là lạnh. Hjx.:handshake:
|
Quote:
|
Quote:
Lúc ấy 2 con mắt nó híp ko chịu mở thì sao? Ng ta đi cày hơn 5g sáng mới ngủ nè... |
Quote:
|
Hôm nay mình giỏi ghê! mần được mấy bài thơ luôn hi hi!!!phải cảm ơn cô phale hì!có dịp bèo dẫn cô đi cafe vỉa hè tạ ơn nhá!!!
|
Quote:
|
Trên thế gian này sao vẫn còn có kẻ như thế ???
Đốn mạt - hèn nhát Khốn nạn thật !!! |
Di chuyển bằng chậu trong WC vì nước ngập ko có rút. Oi kí túc ơi là kí túc.... :bye:
|
Quote:
Mới sáng sớm lò dò vào NV mở trang hôm nay ra đã hoảng hết hồn vía,chị 4 gặp phải kẻ nào ác lắm thì chị mới bực tức đến vậy,đừng giận nhiều mệt mình trước tiên đó chị ơi! |
Quote:
bất chấp cí mũi tẹt của bèo á???hay là chờ bèo đi ....chống mũi đã nhá |
Sg sáng nay lành lạnh... Mùa đông nhớ ai quay về chăng... Chúc cho ai ấy ngày bình yên...
|
Quote:
Mùa đông nhớ ai quay về Bình yên trau dồi đạo hạnh Chúc cho ai ấy nơi kia... Mượn mấy câu của cô PL nha |
Một mình co ro cùng đêm và nước mắt...
|
Cần Thơ gió và lạnh... nghe nhạc Tuấn Ngọc chợt thấy lòng chông chênh.
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.