Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 11-05-10 02:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 81433)
:D:D:D
CM đừng gọi PL cô giáo, gọi tỷ tỷ là được rồi nà...:nguong::nguong:

Xanh xao

Người đợi xanh xao mắt
Thơ chờ xanh xao câu
Chiều nghiêng ngiêng dáng nắng
Hoa xanh xao cúi đầu

Hàng cây xanh xao nhánh
Lá gầy treo hắt hiu
Co mình trong gió bấc
Lòng xanh xao mỗi chiều

Và em xanh xao thế
Nét sầu đọng trên gương
Ngày đi qua hối hả
Vẽ lên mi chán chường...

PL 30.3.10


Mượt mà

Người về mượt mà nắng
Tình thơ rộn rã trao
Chiều đi vào sâu lắng
Cho đêm những ngọt ngào

Cây ven đường mơn mởn
Lá trong vườn xôn xao
Hai mái đầu chụm vào
Chùm yêu thương ngọt lịm

Môi xinh ngời chúm chím
Ngan ngát một vòng tay
Trời đất hòa ngất ngây
Cành uyên ương lót tổ
02/04/2010
Cây Muối


Có thời gian, CM sẽ đâm đơn vào lớp học, vì vậy gọi "Cô" :D:D:D

phale 11-05-10 02:32 PM

Đi ngang ngõ

Đi ngang ngõ
dường như nhiều xa lạ
Dường như không nhớ nữa một thời
Cơn gió khách hát lời ru mới mẻ
Ta quên mình vừa lọt kẽ tay rơi

Con ngõ cũ, dấu chân người chằng chịt
Vết rêu dày, ấp ủ một niềm xa
Người khuất dáng, cô đơn chiều cổ độ
Tiếc mùa đi gầy xác lá hiên nhà

Ta ngang ngõ
tần ngần bàn tay vịn
Bóng nghiêng dài trên lối sỏi cô liêu
Tay che mặt còn thương ly trà đợi
Ngõ xưa ơi... xa mấy vẫn thương nhiều...

PL. 2.4.10

phale 11-05-10 02:33 PM

Quá giấc

Đêm đi nhanh ...
giấc chưa về đã sáng
Ta giật mình, nghe vọng tiếng xe xa
Giường chiếu đợi, lưng mình chưa đặt xuống
Bếp nhà ai đã rộn tiếng pha trà...

PL 3.4.10

phale 11-05-10 02:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 82261)
Quá giấc

Đêm đi nhanh ...
giấc chưa về đã sáng
Ta giật mình, nghe vọng tiếng xe xa
Giường chiếu đợi, lưng mình chưa đặt xuống
Bếp nhà ai đã rộn tiếng pha trà...

PL 3.4.10

Ngày đi nhanh ...
Làm chưa xong đã xế bóng chiều
Ta giật mình nghe lanh lảnh boss kêu
"Program failed, weekend vào debug"
Tối về nhà, chắc bị dũa te tua :(

LK 3/02/2010

phale 11-05-10 02:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lão K (Gửi 82266)
Ngày đi nhanh ...
Làm chưa xong đã xế bóng chiều
Ta giật mình nghe lanh lảnh boss kêu
"Program failed, weekend vào debug"
Tối về nhà, chắc bị dũa te tua :(

LK 3/02/2010

:D:D
PL cảm ơn bài thơ dí dỏm của anh Lão K.
Lâu lắm mới thấy anh ghé thăm treo thơ nhà PL. Chúc anh luôn vui.

Ngày đi nhanh...
ngỡ ngày như chưa tới
Những mặt người loang loáng
biết ai quen
Có ngã rẽ, đang chờ bên kia dốc
Ta níu màn đêm làm tri kỷ sánh kèm..

phale 11-05-10 02:34 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 82373)
:D:D

Ngày đi nhanh...
ngỡ ngày như chưa tới
Những mặt người loang loáng
biết ai quen
Có ngã rẽ, đang chờ bên kia dốc
Ta níu màn đêm làm tri kỷ sánh kèm..

Ngày đi nhanh, nhanh quá
Không níu được cuộc tình
Đêm đi nhanh, nhanh quá
Giật mình đã bình minh
Em đi nhanh, nhanh quá
Đời chỉ là hư vinh...!!!

VMT

phale 11-05-10 02:34 PM

Cà phê một mình

Em gọi cho mình ly sữa
không đường, không đá...
cô đơn
Chiều lặng lẽ
ngập ngừng dăm bóng nắng
Lạc vào tay, vơ vẩn chiếc lá buồn

Quán cà phê không lạ
Chỗ ngồi cũng thân quen
Chỉ ngậm ngùi
gió quẩn quanh ghế trống
Ly sữa bơ vơ
menu nhớ tay tìm

Thói quen một mình
từ anh xa vắng
Giữa vội vàng dành đôi lúc lang thang
Em không gọi cà phê
sợ đắng
Đâu biết không anh
sữa cũng khó ngọt ngào...

PL 3.4.10

phale 11-05-10 02:35 PM

Em sẽ không làm thơ cho anh nữa

Em sẽ không làm thơ cho anh nữa
Ích gì đâu nhắc mãi chuyện không còn
Cất vào lòng những nhớ nhung trăn trở
Kệ nỗi buồn hóa thành núi chon von

Em sẽ đi, xa nơi mình vừa đến
Mảnh trời riêng vui những phút giây riêng
Dẫu ghế trống không còn dành ai khác
Thắt tâm tư tự phong kín nỗi niềm

Thôi thì thôi, một mình em trở lại
Với một thời vần thơ viết riêng ta
Người đã trót kiếp đa tình mê mải
Đi qua nhaumột thoáng ngắn vội và...

PL 4.4..10

phale 11-05-10 02:36 PM

Chàng thơ của mình giận mình rồi...
Giờ viết thơ khó hơn đào núi lấp biển nữa...


Cãi cọ

Lý trí cãi cọ trái tim
Buồn - vui cãi cọ chung riêng dùng dằng
Mặt trời cãi cọ mặt trăng
Đêm - ngày cãi cọ băn khoăn không nhìn
Bóng ta cãi cọ với mình
Ghét - yêu cãi cọ đổi tình quay lưng
...
Em - anh cãi cọ một lần
Trăm năm bỗng hóa người dưng tủi lòng

PL 6.3.10

phale 11-05-10 02:37 PM

Chiều

Vàng phai hạt nắng cuối chiều
Dệt lòng ta một cánh diều bâng quơ
Đã xa tiếng sáo mộng chờ
Chiều đan nỗi nhớ vào thơ gập ghềnh

Quạnh hiu... níu gió bắt đền
Thổi chi cho lạnh về tìm bàn tay
Hoàng hôn đợi rót xuống ngày
Ta ngồi bên phím loay hoay vẽ lòng

Xòe bàn tay nhỏ ra song
Chạm dăm chiếc lá bay vòng... rỗng rênh..

PL 6.4.10


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:18 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.