Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 11-05-10 02:42 PM

Em giận

Em giận, chắc em buồn
Biết sao bây giờ nhỉ?
Tôi nào đâu cố ý
Đem lạnh lùng cắt dây

Tôi buồn hiu với ngày
Lăn mình vào con chữ
Em giận, thôi thì cứ...
Nhưng đừng buồn em ơi...

PL 13.4.10

phale 11-05-10 02:43 PM

Vắng

Quán cà phê ngày vắng
Tiếng gió đùa vu vơ
Chiều ngủ trên bàn phím
Nghe ngày trôi ơ hờ

Ngày đi đâu thế nhỉ?
Miệt mài từng bước chân
Cội khế già góc quán
Thả lá vàng bâng khuâng

Quán cà phê ngày vắng
Tiếng muỗng chạm đơn côi
Bước chân nào qua phố
Nhớ một người không thôi...

NA 14.4.10

phale 11-05-10 02:43 PM

Tự yêu mình

Xẻ mình làm đôi
đặt tên là Ốc
Rồi ôm lấy mình dành dỗ yêu thương
Dù tay cô lẻ
và lời ru đơn chiếc
Ốc ngủ ngoan đi... mộng giữa đời thường

Xẻ mình làm đôi
bình yên Ốc nhé
Tay dẫn tay mình đi nốt quãng dư
Nhặt lại trong lòng bao điều vụn vỡ
Ngày đã xa xôi
đừng nữa chần chừ...

NA. 14.4.10

phale 11-05-10 02:43 PM

...........
Quote:

Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ (Gửi 86151)
Lâu rồi Nhỏ mất tích ,mong là chị PL chưa quên nhỏ :o


Em trở về thăm ngày cũ
Vườn thơ nắng lá rụng đầy
Nét chữ nghiêng mình vò võ
Tâm tư chị vẫn còn đây ..

Em trở về thăm góc nhỏ
Chị ngồi gọi nhớ xôn xao
Chiếc lá nằm im mộng mị
Bình yên nắng hóa ..ngọt ngào ..


phale 11-05-10 02:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ (Gửi 86151)
Lâu rồi Nhỏ mất tích ,mong là chị PL chưa quên nhỏ :o


Em trở về thăm ngày cũ
Vườn thơ nắng lá rụng đầy
Nét chữ nghiêng mình vò võ
Tâm tư chị vẫn còn đây ..

Em trở về thăm góc nhỏ
Chị ngồi gọi nhớ xôn xao
Chiếc lá nằm im mộng mị
Bình yên nắng hóa ..ngọt ngào ..

Quên sao được Nhỏ ơi... vẫn ngong ngóng bóng nhỏ hoài. Đi đâu hoài thế Nhỏ?

Góc nhỏ bây chừ vắng vẻ
Bút nghiên nằm ngủ nhu mì
Chữ bận chơi trò cút bắt
Chị-người thua cuộc nên chi

Em về có cầm theo nắng
Mà sao góc nhỏ ấm nồng
Có nghe vọng từ im ắng
Đôi lời thơ cũ nhớ nhung?

phale 11-05-10 02:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 84518)
Em giận

Em giận, chắc em buồn
Biết sao bây giờ nhỉ?
Tôi nào đâu cố ý
Đem lạnh lùng cắt dây

Tôi buồn hiu với ngày
Lăn mình vào con chữ
Em giận, thôi thì cứ...
Nhưng đừng buồn em ơi...

PL 13.4.10

Tự trách mình mải chơi
Anh một lần lỗi hẹn
Để một người len lén
Lau giọt lệ trên mi

@ Em ghé thăm chị Phale chút xíu, đọc thơ chị cứ như thấy một chút gì đó là mình :nguong: chúc chị luôn vui.

HN

phale 11-05-10 02:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Hoa Nắng (Gửi 86517)
Tự trách mình mải chơi
Anh một lần lỗi hẹn
Để một người len lén
Lau giọt lệ trên mi

@ Em ghé thăm chị Phale chút xíu, đọc thơ chị cứ như thấy một chút gì đó là mình :nguong: chúc chị luôn vui.


Vài hôm mới thấy Hoa Nắng nở, hay tại SG mưa...?

Anh một lần lỗi hẹn
Em một đời đơn côi
Con tàu chưa đến bến
Anh bỏ lại chỗ ngồi...

Chị cũng chúc HN luôn vui nhé.

phale 11-05-10 02:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sầu Thiên Thu (Gửi 86522)
Thăm Chị

Ghé vào góc nhỏ
Thăm chị Phá Lề
Chúc chị mạnh khỏe
Dạt dào ý thơ

Lâu rồi không gặp
Có nhớ em không?
Em thì nhớ chị
Vỡ cả tim lòng

Hehe

Lại làm sao băng xẹt qua bầu trời góc nhỏ này thôi phải không STT?:D

Em hỏi nhớ không
Làm sao không nhớ
Nhưng nghe tim vỡ
Lại lo tội đồ

Chợ không bán mua
Tim đền sao được
Nếu mà biết trước
Chị giữ giùm tim (cho khỏi vỡ nhỉ?):D:D

phale 11-05-10 02:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi lamha (Gửi 86556)
_________________

Ly cafe một sớm
Tôi pha đậm bình minh
Chờ em, em chẳng tới
Nắng ngả màu hoang vu...

Lò dò tới nhà Phale được... ngắm ly cafe thơm phức!


Cảm ơn anh thăm nhà PL với ly cà phê bình minh này.

Lối nhà em nho nhỏ
Ngõ nhà em xinh xinh
Anh sang với một mình
Nhớ đường về không nhỉ?:D

Chúc anh vui!

phale 11-05-10 02:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi huongnhu (Gửi 86577)
http://i872.photobucket.com/albums/a...2-23101973.jpg
CA FE TRẮNG!

CAFE BUỔI SÁNG

Tách cà fe buổi sáng.
Còn lưu giữ chút đêm.
Màu đen huyền sóng sánh.
Có phải là mắt em?

Tách cà fe buổi sáng.
Vị ngọt đắng đan xen.
Hình như nụ môi mọng.
Của cuộc tình thân quen?

Tách cà fe buổi sáng.
Làn hương thơm đầu ngày.
Có phải hương làn tóc.
Từng làm anh đắm say?

Tách cà fe buổi sáng.
Anh chỉ nhìn thấy em.
Ngày mới chừng hoan hỉ.
Nắng sớm rọi đầy thềm.
( 20/4/2010 - HNhu )

Hihi, anh, chị, cho HNhu bưng ca fe tới ngồi uống ké dzới ạ. HNhu chúc chị đầu ngày nhiều dzui. :D


:D Nhâm nhi cà phê buổi sáng với Hnhu và anh Lãm Hà nà ...

Cà phê buổi sáng

Tách cà phê buổi sáng
Chút đắng-ngọt bâng khuâng
Sài Gòn mùa dư nắng
Đốt nỗi lòng rưng rưng

Vị cà phê ngày cũ
Trên môi mềm lặng tan
Chiếc muỗng con lách cách
Khuấy ngược lòng mênh mang

Hương cà phê quanh quất
Dẫn nhớ nhung tìm về
Giữa đôi miền ngọt đắng
Bồng bềnh một giấc mê...

PL 20.4.10


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:12 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.