Quote:
Tối hương e ấp rạng tươi môi hồng Cái lồng son của anh đâu có bao giờ đóng cửa mà lo. Chỉ có mở chứ không có đóng vì anh mãi lang thang thì ... tâm hồm đó chết mất ! :grimace: |
Quote:
Em trang má phấn môi hồng làm chi ? Không đóng cửa thì làm sao a chăm sóc được ha . Hay a muốn người ta tự nguyện ở trong đó ... ;) :D |
Hay lắm nhé ....hôm ni đi Tràng An....lúc đi thuyền qua động, bà chị bảo người ta nói là khj đi qua động ,nếu ai "được" giọt nước trên thạch nhũ nhỏ trúng đầu thì người đó sẽ sớm lấy chồng ....mình đang kh:cuoi:ông tin thì tự dưng có 1 giọt nước nhỏ lên tóc và lăn xuống má...... hic.... không biết có sao ko nhỉ.......vì nó chỉ nhỏ lên tran m thui mà. Ko có p đầu....:ok:...
|
Chắc G đã được thưởng thức 'Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm/ Con thuyền vô trạo cúi lom khom'
|
Quote:
Hì buồn cười quá xá quà xa:rang: |
GIờ là quyết định của mình . Nên hay không nên ... :lacha:
|
Vừa hiến máu về, thấy khỏe khoắn lạ thường!:handshake::handshake:
|
bèo tuyên dương chị 3 nè:votay::votay::votay: Cứ hiến hằng tháng đều đều chị 3 sẽ luôn thấy khỏe khoắn ...
|
Quote:
3 tháng/lần là đụng chuẩn roài Bèo:luoi: |
Cứ 3 tháng một lần đi chị 3 :congratulate:
|
Mình sợ kim tiêm nhất đời ....:lacha::lacha::lacha:
|
kim tiêm có nhiều loại lắm á,G sợ loại nào vậy cà???:confused::confused::confused:
|
Quote:
|
Sao mình không nhìn thấy chatbox đâu thế nhỉ?
|
Haizzz ...kiếm đâu ra chỗ nào để đăng kí sim bi h ... nản ... :lacha::bye:
|
Cuộc chiến hôm nay sẽ căng thẳng, mình vẫn đợi một sự khích lệ động viên.
|
Mỗi ngày trôi qua trong hồi hộp, mong là có kết quả như mong đợi, ngày mai sẽ tốt hơn:simper::handshake::handshake:
|
Thời tiết đã chuyển sang mùa nắng nóng... Làm sao mần thơ đây...:khocloc:
|
Quote:
" Bình tĩnh trong mọi tình huống " đó là yếu tố quyết định thành công Rồi tất cả cũng qua... Cố gắng nhé Anh:ok::heart: |
đau đầu......
|
Vừa đi làm về. Vừa đói vừa rét. Huhu :lacha::lacha::lacha:
|
Quote:
Vừa đói vừa rét. Mò vào vườn nguyệt Ngồi đó khóc nhè |
Nằm vùi với những suy nghĩ ngổn ngang...
Có những niềm riêng làm sao nói hết...??? :lacha::lacha::lacha: |
Ah .. còn một niềm vui của ngày hôm nay nữa...
Dành cho những hồn thơ đi lạc ... :handshake: |
Định ngủ mấy lần mà ko ngủ nổi, ngổn ngang nhiều vấn đề quá, tệ!
|
Quote:
|
Hôm nay mình phải làm cái việc mình không muốn làm,phải làm sao ???
|
Ai ép buộc bèo dzị?
|
Onl trên đt tự dưng mất tiêu cái chatbox là sao ta?
|
Quote:
|
Quote:
Học trò ép,đồng nghiệp ép,cấp trên ép...ai cũng ép tui...ép ép ép...sắp thành bộ xương di động rùi nè...:gian::gian::gian: |
Quote:
|
Quote:
Có cần người hy sinh để bèo ép không?:hoanho: |
Chóng mặt, chỉ muốn ngủ ...:lacha::lacha:
|
Quote:
Nếu tẩu hỏa nhập ma thì bèo chịu chứ ép người khác rùi người khác ép ai??? |
Rồi. Vẫn cúm . Làm đủ cách mà không khỏi : ăn dấm tỏi, ngâm gừng, xoa dầu, ăn chanh quất .... (trừ uống thuốc >"<) ...... Khổ thân mình ... :lacha:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:33 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.