Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vui (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Tứ điên vào đây điểm danh cái nào...hê hê (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1081)

Huyzozo 25-08-10 10:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CrazyDog (Gửi 15219)
Khi xưa mê mải với chiếu mùng
Nay thời đă xế sức chẳng sung
Lực bất ṭng tâm ôi đau đớn
Dog điên giờ đă hóa Dog khùng :D

Chào hỏi chi chưa,vội chiếu mùng
Phun châu thả ngọc sượng sùng sung
Cùng i ve vẩy thêm vây cánh
Vắng Gigg thời chăng vẫn... tam khùng?


@i: Bia không thôi sao??????????????????????...KHông tăng 2-3.4 à??

1100i 25-08-10 10:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 15221)
Chào hỏi chi chưa,vội chiếu mùng
Phun châu thả ngọc sượng sùng sung
Cùng i ve vẩy thêm vây cánh
Vắng Gigg thời chăng vẫn... tam khùng?


@i: Bia không thôi sao??????????????????????...KHông tăng 2-3.4 à??


Giờ chỉ bia thôi, chỉ bia thôi
Cùng lắm là thêm một chút mồi
Dành sức I c̣n đi cứu net
Bỏ vài ba chục ấm thằng tôi.

hehe

Huyzozo 25-08-10 10:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 15222)
Giờ chỉ bia thôi, chỉ bia thôi
Cùng lắm là thêm một chút mồi
Dành sức I c̣n đi cứu net
Bỏ vài ba chục ấm thằng tôi.

hehe

Nghĩ mà thương phận cái thằng tôi
Tóc vẫn c̣n xanh, má chửa mồi
Đă phải đứng xa nḥm lạc NÉT
Rồi về lóc lẻm với bia thôi

1100i 25-08-10 10:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 15224)
Nghĩ mà thương phận cái thằng tôi
Tóc vẫn c̣n xanh, má chửa mồi
Đă phải đứng xa nḥm lạc NÉT
Rồi về lóc lẻm với bia thôi

Bao người ca ngợi cái thằng tôi
Thợ săn chính hiệu sát con mồi
Chuyên gia cứu net và chat x
Huy đừng ganh tị nói lôi thôi.

Huyzozo 25-08-10 10:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 15225)
Bao người ca ngợi cái thằng tôi
Thợ săn chính hiệu sát con mồi
Chuyên gia cứu net và chat x
Huy đừng ganh tị nói lôi thôi.

Ganh tị ǵ đâu..lại khổ tôi
Hôm nào rảnh nhậu bữa bia, mồi
Cho tưng tửng sướng như xưa ấy
Cả lũ hát ḥ...chán rồi thôi.

CrazyDog 26-08-10 04:42 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 15226)
Ganh tị ǵ đâu..lại khổ tôi
Hôm nào rảnh nhậu bữa bia, mồi
Cho tưng tửng sướng như xưa ấy
Cả lũ hát ḥ...chán rồi thôi.

Hát ḥ cả lũ chán rồi thôi?
Tăng 2 sắp xếp ít tay mồi
Tăng 3 sau đó thêm tăng 4
Thả phanh chơi nhậu mặc time trôi :D

Huyzozo 26-08-10 04:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CrazyDog (Gửi 15269)
Hát ḥ cả lũ chán rồi thôi?
Tăng 2 sắp xếp ít tay mồi
Tăng 3 sau đó thêm tăng 4
Thả phanh chơi nhậu mặc time trôi :D


Thằng Dog lù lù, tưởng lũ trôi
Nên I chửi rủa, mất xoong mồi
Ai ngờ nó khỏe như ḅ tót
Đâm nát cung Hằng...chán rồi thôi

1100i 26-08-10 05:01 PM

Luc bát cho phẻ các anh
Dân gian như thế mới xanh tâm hồn

:khocloc::khocloc:

MoonRiver 26-08-10 05:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 15271)
Luc bát cho phẻ các anh
Dân gian như thế mới xanh tâm hồn

:khocloc::khocloc:

Khơi khơi lại thả vần "ồn"
Trời đang se lạnh mộc tồn I ơi
Rượu vào mấy chén bốc hơi
Lên đầu cho sướng rụng rơi thở dồn

Nothing 26-08-10 05:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 15273)
Khơi khơi lại thả vần "ồn"
Trời đang se lạnh mộc tồn I ơi
Rượu vào mấy chén bốc hơi
Lên đầu cho sướng rụng rơi thở dồn

Làm thơ sợ nhất vần ồn
Đọc lên toàn thấy miệng mồm xụi lơ
Làm thơ nhớ trảnh vần lờ
Kẻo không xong việc lại phờ râu trê


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:54 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.