Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ lưu hàn giang (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3483)

Phiêu Dao 05-09-12 05:59 PM

Không phải cùng nhau sống bạc đầu
Yêu là thao thức suốt canh thâu
Là ôm h́nh bóng người yêu dấu
Là phải cô đơn đến thảm sầu
pd

luuhangiang 11-09-12 11:44 AM

THU VÀNG

Chiều vàng vàng mấy hơi thu
Ru hồn sương khói mịt mù
Vàng lên nổi nhớ lê thê
Có ai nghe ḷng tái tê...

Chiều nay đón gió thu sang
Anh ngồi góc phố mơ màng
Hồn theo khói thuốc miên mang
Chờ ai...phai vàng ước mơ...

Lối nhỏ em qua bơ vơ
Buông làn tóc thoáng thu hờ
Đọng lên vầng trán thu mơ
Nghe sầu dâng kín mây mờ...

Chiều nay thu đă giăng tơ
Đường về lẻ bước ngẩn ngơ
Chiều nay nhớ đến thu xưa
Lối về lá đỗ buồn đưa...

Áo anh phai vàng ...mấy mùa
Vàng lênh lang phố chiều xưa...
Vắng người...

LƯU HÀN GIANG.11.9.2012.

luuhangiang 18-09-12 11:06 PM

TIẾNG L̉NG

Chiều rơi lả tả lá vàng bay
Lấp kín hồn ai giất mộng đầy
Mây giăng núi biếc hoàng hôn xuống
Tím cả tâm tư lịm tháng ngày.

Lối củ em về gió sầu đưa
Nỗi nhớ theo em trọn bốn mùa
Sông lạnh giờ đây dâng khói bạc
Như c̣n len lơi tận hồn xưa.

Gió trổi lên chi khúc nhạc chiều
Thuyền ai...neo nhớ bến cô liêu
Mái chèo khua động miền trăng nước
Có tiếng ḷng rung...vỡ sóng triều.

lưu hàn giang.18.9.2012.

luuhangiang 28-09-12 08:55 PM

NGUYỆT TẬN...

Mùa thu về, trăng bồng bềnh phơi cuộc t́nh.
Ánh mắt nào, không đọng dấu vết yêu thương
Chiều buồn tênh, mang mác bóng sầu vương
Lá vàng rơi, bay măi về phương nào...

Em c̣n nhớ không em...
Ngày xưa đó đôi ta đầy mộng ước
Níu hoàng hôn, cùng đẫm giất mơ dài
Đêm nguyệt tận, ta hôn em sương khói...

Ôm vầng trăng, ta thả xuống cho người
Giữa hồng hoang, văng vẳng tiếng ai cười
Em có c̣n, góp nhặt lá thu rơi...
Ta bây giờ cũng đau đớn không nguôi...

Thu bây giờ, đă lạc bước phai phôi
Đêm nguyệt tận, anh chờ măi...em ơi.

lưu hàn giang.28.9.2012.

luuhangiang 22-11-12 08:47 AM

ANH CHỜ...

Chiều rơi chỉ một ḿnh tôi
Cùng trăng với gió anh ngồi ...nhớ em
Thương em cái buổi c̣n son
Thương em từ thuở môi c̣n thắm tươi...
Dẩu rằng hoa đă nở rồi
Dẩu rằng hoa đă phai phôi hương nồng.
Nhưng mà tôi vẫn ngóng trông
Những ngày xa vắng chiều không em về
Cảnh nhà cô quạnh lạnh tê
Mắt ai...mờ nhạt bốn bề khói sương
Chiều phai...nắng rớt ven đường
Em...về kẻo tối lối thương...anh chờ.

22.11.2012.LƯU HÀN GIANG.

luuhangiang 22-11-12 08:58 AM

TIẾNG SÁO CHIỀU HOANG

Vi vu vi vu chiều hoang
Nắng vàng rơi khung trời xa
Mênh mang mênh mang đồng xanh
Cánh c̣ chơi vơi...lă lơi...

Chiều lên chiều lên về thôi
Tiếng sáo vút ngân trời cao
Cho đàn trâu theo về mau
Lặng lờ sương khói buông mầu.

Chiều rơi trong ngắt xanh xanh
Vàng đôi mắt biếc ngỡ ngàng
Nh́n mây nuối tiếc chiều tan
Bước giang hồ thôi...lang thang.

Hồn ai...chiều hoang t́m nhau
Bóng c̣ nghiêng nghiêng t́m sâu
Lũ trâu nằm phơi...nh́n nhau
Mục đồng dứt tiếng...lâu rồi...

22.11.2012.LƯU HÀN GIANG.

luuhangiang 02-12-12 05:03 PM

CON GÁI ...CỦA BA...

Sáng nay nắng rải khắp pḥng em
Gió đùa vui thơn nhẹ bức rèm
Ngoài song chú bướm vờn hoa nắng
Ôi. nắng lung linh múa trước thềm...

Sáng nay khung cửa đẹp nên thơ
Em và trang giấy trắng như mơ
Ô hay cắn bút em chẳng biết
Ḿnh viết chi đây lật mấy tờ...

A...nhớ ra rồi em thấy ra
Ngoài sân làn gió giỡn muôn hoa
Hoa kẻ đong đưa chơi với bướm
Bướm rủ hồn em nhập bọn mà.

Nầy...chú bướm ơi chờ chị với
Chị cài mái tóc rồi ra thôi
Lũ gió chừng, dừng chân đứng đợi
Cạnh khóm cúc vàng, dáng lă lơi...

Em đă sa vào luống hoa tươi
Bên kia hoa trắng nghiêng nghiêng cười
Cơn gió nghịch đùa nâng váy áo
Em tṛn mắt biếc...thẹn quá thôi...

Chú bướm lẹ làng cài lên tóc
Nắng lại ghẹo em cho má hồng
Từng hạt long lanh ôm mi mắt
Gió đùa rơi rớt giọt trong trong...

Em không chơi nữa, không chơi nữa...
Bên nhành hoa trắng, nắng vàng hanh
Mấy đóa cúc vàng rưng rưng lệ
Sáng nay sương ngủ quên trên cành...

Ơ hay...con gái của ba ơi
Bài vở xong chưa...lại mĩm cười
Bên khung cửa sổ c̣n thơ thẩn
Ba cười...con gái của ba ơi...

2.12.2012.LƯU HÀN GIANG.

phale 03-12-12 07:08 PM

Bài thơ trong trẻo dễ thương quá anh LHG... Thấy niềm hạnh phúc lung linh trên từng câu thơ...

luuhangiang 10-12-12 08:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 86423)
Bài thơ trong trẻo dễ thương quá anh LHG... Thấy niềm hạnh phúc lung linh trên từng câu thơ...

cám ơn phale chúc phale và quư bạn hữu và các anh chị một tuần mới có thêm nhiều niềm vui thân ái luuhangiang.

luuhangiang 10-12-12 09:05 AM

...NẮNG...BAY...

Đông về nhè nhẹ nắng hây hây
Thướt tha theo gió dáng hoa đầy
Gió lén hôn thầm đôi nụ biếc
Thoảng làn hương sữa, chín ngất ngây...

Có phải ...em về trong sương sớm
Bên ḍng sông trắng,nắng vàng rơi
Con đ̣ năm củ, c̣n in bóng
Bến nước HƯƠNG GIANG, mấy đông rồi.

Con nước hững hờ, thôi cứ chảy
Thuyền c̣n ngơ ngẩn, bến trăng xưa
Sáng nay đông về, mang hơi ấm
Giữa ḍng sông vắng, nắng đong đưa...

Anh đă chờ em, chiều hẹn ước
Giữa mùa sương trắng...ánh vàng hây
Đ̣ xưa giờ chở, đầy hoa nắng
Thôi nhé...em về kẻo...nắng bay...

HUÊ sáng mùa đông. 7.12.2012. lưu hàn giang.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:32 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.