Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nhím Con 15 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=131)
-   -   * Vần thơ chưa đủ ngọt * (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=50)

Nhím con 07-08-10 01:08 AM

MẤT NHAU

Biết lỡ trong đời để mất nhau
Mùa thu lá úa gợi u sầu
Dâng tràn kư ức t́nh êm dịu
Lắng đọng tâm hồn nghĩa đậm sâu
Suối lệ mờ hoen lời nguyện cuối
Ḍng châu đẫm ướt thuở yêu đầu
Bao lần tự nhủ thôi đừng nhớ
Mộng ước cho nhiều có được đâu

Ngọc Minh

Nhím con 16-08-10 02:46 AM

LẦN HẸN CUỐI

Cạn hết đau thương chén rượu đầy
Cho người hạnh phúc mối t́nh say
Vùi bao mộng đẹp quên chiều ấy
Gợi chút duyên nồng hẹn tối nay
Lối nhỏ đ́u hiu làn gió nhẹ
Đường khuya lạnh lẽo mảnh trăng gầy
Trao lời vĩnh biệt lần sau cuối
Ước nguyện tan dần tựa khói mây

Ngọc Minh

Nhím con 18-08-10 03:47 AM

TƯƠNG TƯ

Lan thầm hẹn nhé ngóng chờ nhau
Ao ước cùng em vợi nỗi sầu
Nhớ mỗi lần yêu say mộng đẹp
Yêu từng phút nhớ gợi t́nh sâu
Êm êm tóc mượt môi hồng sắc
Uyển chuyển lưng thon áo trắng màu
Ơi dáng h́nh người xin khắc tạc
In ḷng trọn kiếp măi ngàn sau

Ngọc Minh

NgạoThiên 22-08-10 12:51 AM

Xin chào bạn NC . Lâu quá rồi mới lại gặp lại những vần thơ chân t́nh và mộc mạc của bạn. NT ghé qua thả đôi lời vu vơ .Mong NC và các bạn đừng chê cười.


Vấn Thiên

Thượng Giới nh́n lên thử Vấn Thiên
Ngọc Hoàng ở đó có chi buồn
Mà hay khóc lóc gieo mưa độc
Lại cứ kêu gào nổi sấm điên
Dưới đất ngàn người đang khốn đốn
Nhân gian vạn kẻ gặp ưu phiền
Sống đời nhàn nhă nơi tiên cảnh
Sao để đau thương ngập bốn miền?

Ngạo Thiên

Nhím con 22-08-10 03:15 AM

Quote:

Nguyên văn bởi NgạoThiên (Gửi 14944)
Xin chào bạn NC . Lâu quá rồi mới lại gặp lại những vần thơ chân t́nh và mộc mạc của bạn. NT ghé qua thả đôi lời vu vơ .Mong NC và các bạn đừng chê cười.


Vấn Thiên

Thượng Giới nh́n lên thử Vấn Thiên
Ngọc Hoàng ở đó có chi buồn
Mà hay khóc lóc gieo mưa độc
Lại cứ kêu gào nổi sấm điên
Dưới đất ngàn người đang khốn đốn
Nhân gian vạn kẻ gặp ưu phiền
Sống đời nhàn nhă nơi tiên cảnh
Sao để đau thương ngập bốn miền?

Ngạo Thiên

Cảm ơn NT đă ghé thăm NC và để lại những vần thơ !... Dạo này chữ nghĩa trong đầu NC trốn đi đâu hết cả nên chưa họa với NT được, thật là thất lễ !... Mong NT thông cảm cho NC nhé !...

Chúc NT vào chơi vui vẻ trong NV !... :handshake:

Nhím con 24-08-10 05:21 PM

NHÍM CON

Nhỏ nhắn hiền lành chú nhím con
Đêm đêm thức dậy ngắm trăng tṛn
Xin cơn gió lặng làm mây ráo
Kẻo giọt mưa buồn thấm cỏ non
Hỏi đến bao giờ sông biển cạn
Cười chăng mấy độ đá non ṃn
Xưa cùng chiếc lá trao t́nh bạn
Vật đổi sao dời vẫn sắt son

HD



T̀NH TRI KỶ

Lá vàng e lệ một nhành con
Ngơ ngẩn hồn ai mộng đă tṛn
Hạ ấy âm thầm trao nắng nhẹ
Thu nào khắc khoải ngóng chồi non
Nh́n theo bóng nguyệt ḷng hiu hắt
Chép lại vần thơ dạ mỏi ṃn
Hẹn ước bao ngày luôn ấp ủ
Kết thành tri kỷ mối t́nh son

Ngọc Minh

Nhím con 29-08-10 01:32 AM

ĐÊM TRĂNG THƯƠNG NHỚ

Soi chung ánh nguyệt sáng chân trời
Thề hẹn ân t́nh với biển khơi
Nỗi nhớ làm tim hoài đỏ rực
Niềm yêu khiến mộng măi xanh ngời
Chờ đêm hội ngộ mơ nào hết
Lỡ kiếp tao phùng luyến chẳng vơi
Khẽ gọi người xưa thầm nhắn nhủ
Ḷng son vẫn giữ chớ hai lời

TN-NC

minhlatiennu 29-08-10 02:01 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 15638)
ĐÊM TRĂNG THƯƠNG NHỚ

Soi chung ánh nguyệt sáng chân trời
Thề hẹn ân t́nh với biển khơi
Nỗi nhớ làm tim hoài đỏ rực
Niềm yêu khiến mộng măi xanh ngời
Chờ đêm hội ngộ mơ nào hết
Lỡ kiếp tao phùng luyến chẳng vơi
Khẽ gọi người xưa thầm nhắn nhủ
Ḷng son vẫn giữ chớ hai lời

TN-NC

Luyến nhớ nào vương măi chốn xa
Đêm nay chỉ có mỗi trăng tà
Chia nhau một nửa cung hằng nhé
Xẻ mảnh t́nh riêng tặng thiết tha
Mặc núi cao kia ngăn rẽ lối
Hay trời bảo tố dậy phong ba
Tim này vẫn giữ không thay đổi
Ước nguyện t́nh duyên thắm mặn mà

Nhím con 30-08-10 01:33 AM

Quote:

Nguyên văn bởi minhlatiennu (Gửi 15640)
Luyến nhớ nào vương măi chốn xa
Đêm nay chỉ có mỗi trăng tà
Chia nhau một nửa cung hằng nhé
Xẻ mảnh t́nh riêng tặng thiết tha
Mặc núi cao kia ngăn rẽ lối
Hay trời bảo tố dậy phong ba
Tim này vẫn giữ không thay đổi
Ước nguyện t́nh duyên thắm mặn mà

Cám ơn Tiên Nữ đă ghé thăm NC và để lại một bài thơ thiệt hay, tràn đầy xúc cảm !... Hy vọng thỉnh thoảng sẽ đón được Tiên Nữ vào đây chơi !...

Chúc Tiên Nữ một tuần mới vui vẻ và tốt lành !... :handshake:

Nhím con 06-09-10 03:13 AM

CÁCH TRỞ

Ḷng gởi phương xa thấy lạnh lùng
Dặm ngh́n cách trở mảnh sầu chung
Niềm thương chẳng dứt sao ṃn mỏi
Nỗi nhớ khôn nguôi cứ trập trùng
Dạ ngóng t́nh nồng hồn măi cảm
Tim chờ nghĩa thắm nhịp c̣n rung
Giờ đây khắc khoải trong chiều vắng
Thầm hẹn duyên mơ sánh bước cùng

TN-NC


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:54 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.