Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Message Center (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=75)

LAO HAC 17-09-10 11:25 PM

Bình an em nhé.....anh biết và anh biết..

LonelyStar 18-09-10 12:20 AM

17.09.2010

"Đừng quay đầu nhìn lại phía sau Cũng đừng quá lo lắng cho tương lai. Chỉ cần sống tốt mỗi ngày là đủ" Hãy bình yên đi em nhé :smells:

LonelyStar 18-09-10 10:17 AM

18.09.2010

3-2 = 1 Heart Praying 4 u. 1 + 1 = 2 Eyes Looking 4 u. 3 + 2 = 5 Senses Missing u. 4 + 3 = 7 Days in Week,
I MISS U.

LonelyStar 19-09-10 02:14 AM

19.09.2010

Thầy Toán dạy anh 1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây, nhưng thầy chẳng nói với anh 1 giây không có em lại bằng tới 100 năm. Nhớ em!

hamy 19-09-10 02:38 AM

Một ngày mà cô bé quàng khăn đỏ giận Sói Xám nhiều nhất, đến nổi ngủ cũng giật mình dậy luôn nè!

Nhím con 19-09-10 03:07 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hamy (Gửi 17910)
Một ngày mà cô bé quàng khăn đỏ giận Sói Xám nhiều nhất, đến nổi ngủ cũng giật mình dậy luôn nè!

Thức khuya thế HM !?!... :)

hamy 19-09-10 05:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 17911)
Thức khuya thế HM !?!... :)

Anh ơi, hồi tối em ngủ hết một giấc rồi vào đây, sau đó ngủ tiếp và giờ vào thấy anh hỏi...! Dạ, có khi em giống như tên trộm thành Bá Đa anh Nhím ơi!

hamy 19-09-10 06:18 PM

Ngoại ơi, con thương và yêu ngoại thật nhiều!

LonelyStar 20-09-10 01:27 AM

20.09.2010

Khi nhìn lại một niềm đau khổ. . . và em sợ nhìn về phía trước. . . Em hãy nhìn sang bên cạnh nơi mà anh luôn ở đó đợi em.


CM4Q 20-09-10 01:29 AM

Bồn chồn ....lo lắng....Vì sao...???


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:56 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.