Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Quán (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Lục bát tiếp 2 chữ cuối (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=495)

tra sua 20-07-10 12:20 PM

Xác xơ vận hết vào thơ
Chơi vơi thả chút t́nh hờ trong tim

Bụi đường 20-07-10 12:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 12445)
Xác xơ vận hết vào thơ
Chơi vơi thả chút t́nh hờ trong tim

Trong tim thao thức ngày đêm
Bóng ai liễu rũ bên thềm nguyệt treo!

tra sua 20-07-10 01:16 PM

Nguyệt treo lơ lửng trên cao
Nhón tay chợt nghĩ làm sao lấy về?

Lữ Khách 20-07-10 01:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 12450)
Nguyệt treo lơ lửng trên cao
Nhón tay chợt nghĩ làm sao lấy về?

Lấy về nàng cất chỗ nào
Hay nàng định buộc cây sào đem phơi:hi:

tra sua 20-07-10 01:29 PM

Đem phơi th́ sợ nguyệt vơi
Nên đành để lại nhờ trời anh ơi

LonelyStar 20-07-10 01:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 12453)
Đem phơi th́ sợ nguyệt vơi
Nên đành để lại nhờ trời anh ơi

Anh ơi nhớ lấy đôi lời
Trăng treo trên đỉnh cho đời thêm xanh

Bụi đường 20-07-10 03:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 12459)
Anh ơi nhớ lấy đôi lời
Trăng treo trên đỉnh cho đời thêm xanh

Thêm xanh mái tóc con thơ
Công cha sức mẹ ầu ơ tháng ngày.

Nothing 20-07-10 03:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 12466)
Thêm xanh mái tóc con thơ
Công cha sức mẹ ầu ơ tháng ngày.

Tháng ngày niệm phật ăn chay
Tay sờ nải chuối tay.......quay con gà


:congratulate:

Bụi đường 20-07-10 03:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 12467)
Tháng ngày niệm phật ăn chay
Tay sờ nải chuối tay.......quay con gà


:congratulate:

Con gà cục tác lá chanh
Thêm một chút muối, cọng hành...nhậu chơi.

Nothing 20-07-10 03:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 12468)
Con gà cục tác lá chanh
Thêm một chút muối, cọng hành...nhậu chơi.

Nhậu chơi đến lúc hết hơi
Người như cọng bún th́ đời anh toi

lehong 02-09-10 08:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 12470)
Nhậu chơi đến lúc hết hơi
Người như cọng bún th́ đời anh toi

Anh toi tôi cũng tiêu đời
Thân xác vật vă nằm phơi ngoài đường

Bụi đường 14-11-10 06:23 PM

Hôm nay ngồi buồn vớt cái thớt này lên mần cho dzui!

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 16087)
Anh toi tôi cũng tiêu đời
Thân xác vật vă nằm phơi ngoài đường


Ngoài đường chỉ có bụi thôi
Thân rày mai đó xa xôi dặm trường!

hoatigon208410 14-11-10 08:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 24404)
Hôm nay ngồi buồn vớt cái thớt này lên mần cho dzui!



Ngoài đường chỉ có bụi thôi
Thân rày mai đó xa xôi dặm trường!

Dặm trường muôn kiếp tha hương
Sương giăng kín lối con đường ai đi ..

trường thiên 22-12-10 04:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 24406)
Dặm trường muôn kiếp tha hương
Sương giăng kín lối con đường ai đi ..



Ai đi khuất bóng chân trời
Đường xưa nẻo củ, ai người
đợi mong!!!?

hoatigon208410 25-12-10 02:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trường thiên (Gửi 29500)
Ai đi khuất bóng chân trời
Đường xưa nẻo củ, ai người
đợi mong!!!?

Đợi mong chi để sầu ḷng
Duyên xưa đă lỡ - c̣n không hẹn thề ?

Bụi đường 25-12-10 02:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 29825)


Đợi mong chi để sầu ḷng
Duyên xưa đă lỡ - c̣n không hẹn thề ?

Hẹn thề ngày ấy ai quên
Nay người đơn lẻ chênh vênh...giữa đời.

hoatigon208410 25-12-10 02:54 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 29831)
Hẹn thề ngày ấy ai quên
Nay người đơn lẻ chênh vênh...giữa đời.


Giữa đời sống kiếp chơi vơii
C̣n hơn thề hẹn một thời để quên .

Cá chuồn 25-12-10 03:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 29832)

Giữa đời sống kiếp chơi vơii
C̣n hơn thề hẹn một thời để quên .

Để quên phải có thời gian
Để ngủ th́ phải mắc màn ...... nghe chưa

hoatigon208410 25-12-10 03:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 29833)
Để quên phải có thời gian
Để ngủ th́ phải mắc màn ...... nghe chưa

Nghe chưa hay có nghe rồi
Cũng đành trả lại người đôi ba vần :D

Bụi đường 25-12-10 07:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 29833)
Để quên phải có thời gian
Để ngủ th́ phải mắc màn ...... nghe chưa

Nghe chưa tiếng giọt mưa đêm?
Rớt lạnh ngơ vắng, ướt mềm...môi hôn!

Bụi đường 25-12-10 07:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 29835)


Nghe chưa hay có nghe rồi
Cũng đành trả lại người đôi ba vần :D

Ba vần đôi tiếng thơ ca
Trải ḷng cho nhẹ chạm va sóng đời.

Như Diệu Linh 25-12-10 09:14 PM

Sóng đời mấy dạo tơi bời
Giữ ḷng ta măi rạng ngời... tuổi xuân ^.^

hoatigon208410 26-12-10 11:25 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Như Diệu Linh (Gửi 29896)
Sóng đời mấy dạo tơi bời
Giữ ḷng ta măi rạng ngời... tuổi xuân ^.^

Tuổi xuân nay trạc tứ tuần
Bao phen ch́m nổi trầm luân ..kiếp người .

tra sua 26-12-10 11:34 AM

Kiếp người dâu bể đa đoan
Giận đời đen bạc vỡ tan nghĩa t́nh.

hoatigon208410 26-12-10 12:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi trà sữa (Gửi 29999)
Kiếp người dâu bể đa đoan
Giận đời đen bạc vỡ tan nghĩa t́nh.

Nghĩa t́nh thôi chỉ thế thôi
Ghét câu duyên nợ hận đời đắng cay .

tra sua 26-12-10 02:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 30020)


Nghĩa t́nh thôi chỉ thế thôi
Ghét câu duyên nợ hận đời đắng cay .

Đắng cay sao chẳng phôi phai
Đêm đêm rơi lệ đếm ngày tháng qua.

Phạm Văn Hiệp 26-12-10 02:15 PM

Tháng qua cắp sách đến trường
Trông thầy thấy bạn tâm dường...đă yêu!
h

Phạm Văn Hiệp 26-12-10 02:18 PM

Đă yêu ...mất sức rất nhiều
Mỗi ngày vào trọ thiếu điều ...vợ ghen!
H

Phạm Văn Hiệp 26-12-10 02:21 PM

Vợ ghen chẳng ngại ai buồn
Cầu xin băo lặng, mây luồn ...nhả tơ.
H

Phạm Văn Hiệp 26-12-10 02:22 PM

Nhả tơ ta kết nhịp cầu
Se hồn ngây ngất đáp câu chung t́nh!
H

Phạm Văn Hiệp 26-12-10 02:24 PM

Chung t́nh! Tạo hóa sẳn dành
Mong ai thấu tỏ ...duyên lành se tơ!
H

Phạm Văn Hiệp 26-12-10 02:28 PM

Se tơ trọn kiếp hồng trần
Nếm hương mật lạ muôn phần đắm say!
H

tra sua 26-12-10 04:24 PM

Đắm say với những ngất ngây
Tháng xưa , ngày cũ sum vầy bên nhau.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:03 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.