Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 11-05-10 04:26 PM

Có phải

Có phải ḷng quên đóng
Nên nỗi nhớ len vào
Hôm qua c̣n mắc vơng
Lay tim ḿnh chênh chao

Có phải bờ nghiêng quá
Nên sóng chờ đâu đây
Xô nhớ thành cát mịn
Gom hoài vẫn lọt tay

Có phải này, phải nọ
T́m cho ḿnh lư do
Vẫn mông lung đến lạ
Trái tim không vết ḍ

Chừ h́nh như nỗi nhớ
Lớn dần hơn mỗi ngày
Lại lo như bong bóng
Căng lên rồi nổ ngay...

PL 22.3.10

phale 11-05-10 04:28 PM

Lặng

Dừng phím gơ
nghe ḷng đôi khoảng lặng
Một nỗi buồn vừa vô ư đi ngang
Thơ nghiêng xuống
đọng cuối ḍng quạnh quẽ
Những trở trăn
bỗng về xếp hai hàng

Thơ chẳng tội
trách ḿnh không đĩnh đạc
Giữa bờ quên
vẫn giấu một niềm riêng
Chợt nhói ḷng
đôi khi câu chữ lạc
Để ngày xưa theo vết ấy về t́m

Buông phím gơ
sấp mặt vào nỗi nhớ
Đóng Yahoo
ngồi ngó màn h́nh đen
Dường rón rén
trái tim t́m chỗ trú
Chiều đang phai
ta lặng giữa nỗi niềm

PL 23.3.10

phale 11-05-10 04:28 PM

Ảo ảnh

Vừa hiện h́nh ảo ảnh
Đành nhắm mắt thôi nh́n
Sợ như bong bóng. Vỡ!
Nát trong ḷng niềm tin

Thiên đường đâu có thật
Đi t́m? Đến bao lâu?
Con đường dài vô tận
Mọc lô xô cỏ sầu

Trả lại nhau khoảng lặng
Em về vùi yêu thương
Dừng bên đồi dốc lạ
Vẽ vào tim vô thường...

PL 24.3.10

phale 11-05-10 04:29 PM

Lặng lẽ

Những ngày vắng
vần thơ người treo đợi
Chữ nghiêng về phía cửa
dơi trông ai
Lặng lẽ quá
như trái sầu vừa rụng
Và vô tâm rong ruổi mỗi gót hài

PL 29.3.10

phale 11-05-10 04:34 PM

Muộn màng

Mưa ngoài đó không rơi vào đây nhỉ?
Để Sài G̣n bức bối buổi tháng tư
Thèm chút lạnh để bàn tay biết ấm
Thương lời hứa xưa mong đợi kể từ..

Một khoảng cách chia hai đầu hun hút
Tháng tư về quay quắt mỗi ngày sang
Chân theo nắng... đi t́m nơi trốn nắng
Vẫy chuyến tàu quen, không c̣n chỗ... muộn màng...

Muốn x̣e tay hứng giọt mưa phía ấy
Tưới nơi này những khô hạn mùa thiêu
Vời vợi quá... núi non lèn thác vực
Nhắm mắt, thành tro... nắng đốt mỗi chiều

PL 5.4.10

phale 11-05-10 04:35 PM

Vu vơ một ḿnh

Nick người không sáng
Tôi ngồi trông mây
Dường lẻ loi nắng
Ngẩn ngơ đầu ngày

Nhà người không tiếng
Tôi về lang thang
Dường hiu quạnh gió
Tới lui khẽ khàng

Thơ người dang dở
Đôi vần chưa treo
Tôi về nhặt chữ
Nghe buồn đi theo...

Người đi đâu thế?
Thềm hoa nở rồi
Tiếng chim đầu ngơ
Gọi hoài không thôi...

PL 5.4.10

phale 11-05-10 04:35 PM

Thêm một

Thêm một... sẽ thành đôi
Sao thơ buồn đến thế
Bức tranh ḷng đương vẽ
Vẫn bâng khuâng chọn màu?

Thêm một... đợi con tàu
Về theo đường ray cũ
Hay khung trời lữ thứ
Lạc lâu rồi cánh chim...

Thêm một... thêm đi t́m
Thiên đàng xa cửa khép
Con đường t́nh vốn hẹp
Thêm một... bỗng thành dư...

PL 13.4.10

p/s: Đồng cảm với H. Chúc H một ngày vui nhé.

phale 11-05-10 04:51 PM


Những...

Những cánh bướm vàng mơ nắng gọi
Say sưa khép mắt ngủ quên ngày
Ta làm cô nhỏ quên ḿnh lớn
Trên vạt cỏ mềm... níu lá bay

Những sợi mây dài như tóc gió
Mượn trăng chiếc lược rẽ đường ngôi
Rủ ta yểu điệu xênh xang áo
Bước xuống thuyền đưa mộng vẽ vời

Những bướm, những mây... về lững thững
Theo từng dấu sỏi tiếng chân reo
Mộng xanh trên những niềm vui nở
Ta lấy buồn ra thả cuối đèo...

PL 11.5.10

phale 12-05-10 11:38 AM

http://i.imagehost.org/0353/hoabanglang1.jpg

Bằng lăng tím

Tháng 5 tương tư hạ
Vẽ màu nhớ lên cây
Miệt mài bằng lăng tím
Diết da trổ mỗi ngày...

Hay màu xưa mực cũ
Ta vụng về bỏ quên
Cây thay cành đổi lá
Vẫn quen lối lần t́m...

Hay màu hoàng hôn nọ
Âm thầm giữ thủy chung
Theo tháng 5 thề hẹn
Nở thành hoa mông lung...?

Ngắm bằng lăng trăn trở
Những cánh hiền mỏng manh
Khẽ rụng mềm lối sỏi
Dỗ gót hài không anh...

PL 12.5.10

phale 12-05-10 04:04 PM

http://j.imagehost.org/0611/truongxua.jpg

Thăm lại trường xưa

Tiếng Hạ ru mềm trong tiếng ve
Bằng lăng nở tím quăng đường về
Những cô áo trắng ghi lưu bút
Có vẫy giùm ta một chuyến xe

Bên gốc phượng già nét chữ quen
Đâu đây c̣n vọng tiếng chuông reng
Bàn xưa ghế cũ trầm ngâm bóng
Ngỡ tuổi thơ sang gọi cuối thềm

Ta dẫn ta về thăm lại Hạ
Thấy màu phấn lẫn tóc thầy cô
Bạn bè dăm đứa ôn ngày cũ
Nhắc kỷ niệm xưa lặng từng giờ

Bánh xe trần thế bốn mùa quay
Theo Hạ thăm trường thương nhớ vây
Phượng cháy khung trời da diết quá
Từng trang kư ức lật thêm dày...

PL 12.5.10


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:04 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.