Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 22-06-10 01:12 PM

Em về rồi anh vui!

"Em về rồi anh vui"
Tin nhắn gời qua phôn...
ánh lên niềm hạnh phúc
Đêm qua anh thao thức
Chiều nay đón em về

Nghe anh nói ḷng em bớt bộn bề
Những túi xách, vali như có phần nhẹ bớt
Sài G̣n trưa... nắng vàng hoe nhảy nhót
Đi giữa phố ḿnh thương quá những ngày xa

"Mai mốt em về, anh đón em ha"
Câu hẹn ấy... anh dặn ḍ mấy lượt
Cánh chim sắt chiều nay trên đường băng khẽ lướt
Chạm lại quê nhà trong cánh tay ôm

Em về rồi...
vơi đôi chút cô đơn...

PL 22.6.10

huongnhu 22-06-10 01:34 PM

Một nửa vầng trăng đã trở về.
Lạc đâu một nửa mảnh pha lê.
Đêm nay con nước trở mình lớn.
Mặt nguyệt lại nẩy tròn đam mê.


Bữa rày chị đâu mất tiêu, làm hnhu đi ga đi dzô ứ có gì đọc hết.
Hihi, gặp chị dzìa, ghẹo chị chơi.

phale 22-06-10 01:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi huongnhu (Gửi 8605)
Một nửa vầng trăng đã trở về.
Lạc đâu một nửa mảnh pha lê.
Đêm nay con nước trở mình lớn.
Mặt nguyệt lại nẩy tròn đam mê.


Bữa rày chị đâu mất tiêu, làm hnhu đi ga đi dzô ứ có gì đọc hết.
Hihi, gặp chị dzìa, ghẹo chị chơi.

:cutesmile::cutesmile:
PL đi chơi về cũng ngong ngóng dáng Huongnhu.
Phẻ không Huongnhu?

Nửa vầng đi lạc mới về
Mới hay nửa ở ủ ê chờ tṛn
Vần thơ cũng sắp mỏi ṃn
Đêm nay mở tiệc cho ḥn vui lăn...

Chúc vui nha Hnhu.

phale 22-06-10 04:26 PM

Có bài thơ nào anh viết cho em không?
Tặng cho LK nè...

Có bài thơ nào anh viết cho em không?
Giữa những bài thơ anh dành cho người khác
Má hồng đă phai, môi son đă nhạt
Nên lá trầu nồng phía khác t́m rơi?

Nhánh cây vô t́nh để lạc chiếc lá thôi
Nơi vết đứt c̣n xót xa nhựa ứa
Hai chúng ta - một vầng trăng xẻ nửa
Anh có khi nào nghe lại những đớn đau

Anh viết cho người em đọc lặng từng câu
Dỗ trái tim ngoan nằm trong kén ngủ
Tập hết yêu anh...ḷng dưng dửng thử
Thơ gọi xưa về rưng tiếng phong linh

Trên lối thơ người nỗi nhớ rơi nghiêng
Khói của tro tàn c̣n cay khóe mắt
Con dă tràng xưa se hoài vụn vặt
Thơ viết cho người đâu phải cho em...

Thôi bỏ lối này... che mặt không xem...

PL 22.6.10

COCKOO 22-06-10 04:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 8613)
Có bài thơ nào anh viết cho em không?
Tặng cho LK nè...

Có bài thơ nào anh viết cho em không?
Giữa những bài thơ anh dành cho người khác
Má hồng đă phai, môi son đă nhạt
Nên lá trầu nồng phía khác t́m rơi?

Nhánh cây vô t́nh để lạc chiếc lá thôi
Nơi vết đứt c̣n xót xa nhựa ứa
Hai chúng ta - một vầng trăng xẻ nửa
Anh có khi nào nghe lại những đớn đau

Anh viết cho người em đọc lặng từng câu
Dỗ trái tim ngoan nằm trong kén ngủ
Tập hết yêu anh...ḷng dưng dửng thử
Thơ gọi xưa về rưng tiếng phong linh

Trên lối thơ người nỗi nhớ rơi nghiêng
Khói của tro tàn c̣n cay khóe mắt
Con dă tràng xưa se hoài vụn vặt
Thơ viết cho người đâu phải cho em...

Thôi bỏ lối này... che mặt không xem...

PL 22.6.10

Anh Kách sướng nhể, vào mà nhận đê.

phale 22-06-10 05:00 PM

Mưa

Tháng 6 mưa nhiều như lệ
Lẻ loi trời đất khóc ḿnh
Ta cũng chợt buồn chi lạ
Nghe ḷng nức nở im thinh

Tháng 6 chở mưa qua phố
Con đường co gối ôm nhau
Những bàn tay mưa quyến luyến
Run run vẫy măi trên đầu

Tháng 6 thềm hoang cỏ mọc
Dấu vùi trong dấu rêu phong
Ta buồn điều chi đến thế
Lệ như mưa ắp trong ḷng

Theo mưa lạc phố lạc phường
Ta lạc ḿnh không thấy nữa
Lối quen rụng vàng lá úa
Nghe ḷng muôn nẻo mưa bay...

PL 22.6.10

phale 22-06-10 05:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi COCKOO (Gửi 8615)
Anh Kách sướng nhể, vào mà nhận đê.


Bó tay CK thiệt nha...
Chuyển nghề "phóng to in đậm" hùi nào dzị?
:nguong::nguong:

Lữ Khách 22-06-10 05:25 PM

Quote:

Nguyên văn bởi COCKOO (Gửi 8615)
Anh Kách sướng nhể, vào mà nhận đê.

Sướng hay khổ hả bác Cóc, Khách chỉ được mượn làm b́nh phong thôi. Khổ cho Khách

COCKOO 22-06-10 05:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 8617)

Bó tay CK thiệt nha...
Chuyển nghề "phóng to in đậm" hùi nào dzị?
:nguong::nguong:

Tập theo mấy anh Rồ với Thing, em làm thơ t́nh. hế hế.



Có những vần thơ
chẳng bao giờ khép lại
Mặc cho phong ba
những tối thét gào
Như đại dương
vẫn dẫn sóng trào
Vỡ ̣a khi lao đầu vào đá tảng

Những vần thơ
chẳng bao giờ b́nh lặng
Hạnh phúc b́nh thường
quá khó với thơ
Vắt kiệt đêm dài
chôn ḿnh trong quạnh vắng
Nếm khát khao
thoáng chút đắng bờ môi

CK 22/6

Lữ Khách 22-06-10 06:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 8613)
Có bài thơ nào anh viết cho em không?
Tặng cho LK nè...

PL 22.6.10

Oài, Khách lại bị mượn h́nh, giờ xin trả nè

Trong muôn vàn những bài thơ hắn viết
Có những bài riêng tặng cho em
Nếu em đọc sẽ thấy ḿnh trong đó
Luôn ẩn hiện giữa bao điều thân quen

Em và hắn câu thơ t́nh vẫn cháy
Có khác chăng giờ rẽ lối đường duyên
Lạ lẫm quá qua h́nh hài người khác
Hắn thấy em – ảo mộng giữa nhớ quên

Hắn lạc lối sau bao chiều ngơ ngẩn
Xẻ nửa vầng trăng giờ ngơ ngác kiếm t́m
Lỡ đánh mất nên thôi đành hoài niệm
Nỗi nhớ ơi xin mi măi lặng im


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:15 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.