Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Message Center (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=75)

Sa Thạch 01-06-12 11:48 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Trúc Nhã (Gửi 73772)
Tím... hòm thư đầy rồi , muốn nhắn cho Tím mà không được .Tím còn xài số phone lúc 4 ở VN 093...96 ko ??? Có gì 4 gọi cho Tím nghen ( Vì .... 4 còn ...nợ Tím á :D )

Em vẫn sài mừ 4 ơi...hihihi....
E xóa hộp thư gòi, 4 cứ vô tư tỏ tình với em hén...hihihi

Sa Thạch 01-06-12 11:59 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Trong tình yêu, nếu bạn ai đó mà họ không yêu bạn thì tốt nhất hãy để lại tất cả và đi con đường của mình. Bởi vì nếu bạn có chết vì một người không yêu bạn thì họ vẫn sống vui vẻ với người khác....
Qua được cầu chưa...qua rồi thì rút ván...còn cầu đổ bê tông thì đánh bom....
Nếu vẫn còn yêu...qua cầu vẫn cứ yêu riêng mình...còn kệ tía...cái .....
Ko gì bất biến cả, cưng cũng tin là thế mà...... Đôi khi qua cầu rồi nhìn lại mới hay mình oan uổng dại ngây vì cái ...lẻ ra...ko nên...
Thử đi cưng nhé...thử sẽ biết là đá hay vàng mà thôi....
hị...hị.....


Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 73777)
Có mấy ai có thể yêu bằng lý trí như vậy không? Tình yêu hay làm cho người ta mù quáng mà...

Có chứ...! Đa phần các anh yêu...thường ...Duy lý hơn, còn phụ nữ chúng ta yêu ...Duy Tình....
(Mới tầm giáo sư học được câu này á hai cưng yêu vấu)
Mà đôi khi con người ta biết mù quýnh quáng...mà vẫn chọn lựa...Vì thế mới có sự thị phi chê bai cưng nhỉ?
híc ...híc....

Bụi đường 01-06-12 12:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 73783)
Qua được cầu chưa...qua rồi thì rút ván...còn cầu đổ bê tông thì đánh bom....
Nếu vẫn còn yêu...qua cầu vẫn cứ yêu riêng mình...còn kệ tía...cái .....
Ko gì bất biến cả, cưng cũng tin là thế mà...... Đôi khi qua cầu rồi nhìn lại mới hay mình oan uổng dại ngây vì cái ...lẻ ra...ko nên...
Thử đi cưng nhé...thử sẽ biết là đá hay vàng mà thôi....
hị...hị.....




Có chứ...! Đa phần các anh yêu...thường ...Duy lý hơn, còn phụ nữ chúng ta yêu ...Duy Tình....
(Mới tầm giáo sư học được câu này á hai cưng yêu vấu)
Mà đôi khi con người ta biết mù quýnh quáng...mà vẫn chọn lựa...Vì thế mới có sự thị phi chê bai cưng nhỉ?
híc ...híc....


Hơ...hơ...cái vụ qua cầu...rút ván là sao nhể ?
Dạ, em sợ chị Tím rồi...Bầu cho chị Tím làm chiên gia TY của NV nhá! Ai có théc méc hay trắc ẩn chiện tc đến tìm chị Tím sẽ được hướng dẫn tận tình chu đa.

Sa Thạch 01-06-12 12:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 73787)
Hơ...hơ...cái vụ qua cầu...rút ván là sao nhể ?
Dạ, em sợ chị Tím rồi...Bầu cho chị Tím làm chiên gia TY của NV nhá! Ai có théc méc hay trắc ẩn chiện tc đến tìm chị Tím sẽ được hướng dẫn tận tình chu đa.

Hơ...hơ.....
Cưng đừng gắp khoai nóng bỏ cho em cưng nhé....
Qua cầu = đã quen, đã....
Rút ván = xù.....
Tạm thời cưng cứ tin như thế cưng nhé....còn chuyện hậu sự gặp nhau sẽ bàn...ở đây chít sao....

phale 04-06-12 05:06 AM

Vui đi các cậu, giận hờn gì cho phí hết thời gian...

phale 04-06-12 05:07 AM

Bình an nhé người ta...

hahaha 04-06-12 07:40 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 73783)
Qua được cầu chưa...qua rồi thì rút ván...còn cầu đổ bê tông thì đánh bom....
Nếu vẫn còn yêu...qua cầu vẫn cứ yêu riêng mình...còn kệ tía...cái .....
Ko gì bất biến cả, cưng cũng tin là thế mà...... Đôi khi qua cầu rồi nhìn lại mới hay mình oan uổng dại ngây vì cái ...lẻ ra...ko nên...
Thử đi cưng nhé...thử sẽ biết là đá hay vàng mà thôi....
hị...hị.....




Có chứ...! Đa phần các anh yêu...thường ...Duy... quen ...Duy..đã..hơn, còn 1 số ít phụ nữ chúng ta yêu ...Duy Tình....đa phần duy...ấy.
(Mới tầm giáo sư học được câu này á hai cưng yêu vấu)
Mà đôi khi con người ta biết mù quýnh quáng...mà vẫn chọn lựa...Vì thế mới có sự thị phi chê bai cưng nhỉ?
híc ...híc....

Góp ý cùng ráo xư phát, Anh Thạch dạo này tươi quá đi!:rang:

phale 04-06-12 08:32 AM

Mọi việc suôn sẻ ha ấy...

DR MINH 04-06-12 10:11 AM

Thoải mái đi làm gì mà căng thẳng rứa.
Qua cầu...rút ván....Đừng để phí thời gian và phí của giời.

phale 04-06-12 10:16 AM

Quote:

Nguyên văn bởi DR MINH (Gửi 73976)
Thoải mái đi làm gì mà căng thẳng rứa.
Qua cầu...rút ván....Đừng để phí thời gian và phí của giời.

Mình không qua cầu thì chẳng phải lo rút ván... Hị hị... cứ là lá la vui sống...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:01 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.