Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thất Ngôn Bát Cú-Thơ Phiêu Dao (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2312)

Phiêu Dao 23-10-12 02:37 PM

Bà ngoại đă đi lâu lắm rồi!
Nến nhang, tiền mă đốt chi trời?
Âm ty dưới đó, ai đi nhận?
Trần thế trên này, quỷ đứng coi
Ngọn lửa phập phồng, đời huyễn mộng
Luân hồi rối rắm, nghiệp kêu mời
Bây giờ, bà đă là cô gái
Mười tám xuân th́, bước dạo chơi.
pd

Phiêu Dao 23-10-12 10:47 PM

Ông nội đă đi lâu lắm rồi!
Xe hơi, nhà cửa đốt chi trời?
Đầu thai từ độ mười năm trước
Đi học khoảng chừng lớp sáu thôi!
Âm phủ dưới kia, ai sẽ nhận?
Trần hoàn trên ấy, chúng đang cười
Dư tiền bỏ của mua vàng mă
Xông khói um tùm, chắc để chơi?
pd

Phiêu Dao 24-10-12 12:05 AM

Kiếp sau, phải học lại từ đầu!
Kiến thức đời này sẽ mất mau
Nghĩ nhọc tấm thân vỉ nhớ lại
Nghe buồn bảng vị bởi c̣n đâu?
Tập xoè chân cẳng, ngồi đêm đếm
Luyện vác ba lô, thấy rĩ rầu
Cũng muốn tương lai ḿnh hoạch đạt
Kỹ càng chuẩn bị cho đời sau
pd

Phiêu Dao 12-11-12 09:11 PM

Anh chính là trăng rọi trước rèm,
Người thân duy nhất của đời em,
Bài thơ trên gối bao ngày đọc,
Tiếng dịu bên tai mấy bước thềm,
Tay bịt hàng mi chừng lỏng lẻo
Má kề đôi má khoảng êm đềm
Anh đi bỏ lại xưa và nhớ!
Thân hoá V́ Sao ngự trị đêm
pd

Phiêu Dao 12-11-12 10:10 PM

T́nh trước, t́nh này khá giống nhau
Những tṛ phụ bạc thuộc từ lâu
Chia tay nguyên cớ không duyên nợ
Kết thúc bởi v́ chẳng hợp nhau
Ngồi đón tên Khanh, vài giọt rớt
Đứng trông kẻ Sở, mấy người đau?
Hai hàng lệ hắt vung ngoài phố
Huyết thẫm trong tim vẫn nguyện cầu
pd

Phiêu Dao 12-11-12 10:16 PM

Đúng ra, anh đă khóc thêm nhiều,
Ngưng... để dành cho tiếng sáo kêu.
Vi vút tầng không đưa dịu nhẹ
Êm trôi sông vắng hát t́nh yêu
Sẽ quên và đón ngày thanh thản
Đă nhớ nhưng buông dáng mĩ miều
Thơ thẩn từ nay không điểm chú
Những ḍng khó hiểu khiến đăm chiêu.
pd

Phiêu Dao 10-12-12 09:10 PM

Mẹ ruột của con ở hướng nào?
Trần đời rộng lớn, hận càng cao
Núi không đè nổi vai vươn tới
Bệnh chẳng nằm êm tiếng thét gào
Sự nghiệp hưng long, cha cố giữ
Mệnh chung tàn hoại, chết t́m trao
Quạ kêu thảm thiết bên hiên cửa
Mẹ ruột của con ở hướng nào?
pd

Phiêu Dao 15-12-12 09:32 PM

Thấy giỡn vậy thôi...khó lắm à!
Thơ vui, người viết chửa cười ha.
Như con bạch tuộc chờ vồ vập
Tựa kẻ sát nhân đứng gật gà
Gươm giáo sau lưng thèm máu thịt
Hận thù trong bụng, muốn thi ca
Côn trùng chết bởi hoa ăn thịt
Thấy giỡn vậy thôi...khó lắm à!
pd

Phiêu Dao 16-12-12 01:34 PM

Sơn Cư thanh cảnh mấy tầng rêu
Chót vót non xanh, đứng giữa chiều
Gậy chống theo chân t́m chốn nghỉ
Miệng ngâm cùng núi hát t́nh yêu
Mây xanh biêng biếc cùng thiên thạch
Sóng bạc sum sê với hải triều
Nhân thế thay nhau tṛ sống-thác
Trụ không thể vững, thọ không nhiều!
pd

Phiêu Dao 16-12-12 01:56 PM

Anh sẽ về thăm góc diễn đàn
Để nghe em khóc, để nghe than
Đôi bên trao đổi và tâm sự
Hai tiếng đồng cam với thoại nhàn
An ủi v́ từng đêm sợ hăi
Vỗ về cho những bước lo toan
Nhịp tim quay lại thời yên ấm
Anh sẽ về thăm góc diễn đàn
pd


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:18 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.