Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Quán (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Lục bát tiếp 2 chữ cuối (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=495)

LonelyStar 01-06-10 02:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 6635)
Lonely cất nước mắt lại nà...

Hai hàng phượng đỏ sân trường
Thương tà áo trắng muôn phương bạc màu

Bạc màu áo vải ngày sương
Bờ vai tần tảo mẹ thương tháng ngày ...

Tự nhiên thấy thương ba mẹ ...

phale 01-06-10 02:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lonelystar (Gửi 6637)
Bạc màu áo vải ngày sương
Bờ vai tần tảo mẹ thương tháng ngày ...

Tự nhiên thấy thương ba mẹ ...


Tháng ngày như bước thoi đưa
Vừa mai đă ngả sang trưa về chiều...

Bụi đường 01-06-10 11:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 6638)

Tháng ngày như bước thoi đưa
Vừa mai đă ngả sang trưa về chiều...

Về chiều t́nh nghĩa sắt son
Bạc đầu hai mái, cháu con sum vầy!

phale 02-06-10 08:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 6672)
Về chiều t́nh nghĩa sắt son
Bạc đầu hai mái, cháu con sum vầy!

Sum vầy rộn tiếng cười vui
Vần thơ con chữ bên đời hân hoan

LonelyStar 04-06-10 11:27 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 6698)
Sum vầy rộn tiếng cười vui
Vần thơ con chữ bên đời hân hoan

Hân hoan c̣n đặng tiếng cười
Nhân gian c̣n đặng ai người ta yêu ....

Bụi đường 04-06-10 11:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lonelystar (Gửi 7113)
Hân hoan c̣n đặng tiếng cười
Nhân gian c̣n đặng ai người ta yêu ....


Ta yêu thay cuộc đời này,
Dù cho bao cảnh chẳng hay... để cười!

LonelyStar 04-06-10 11:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7115)
Ta yêu thay cuộc đời này,
Dù cho bao cảnh chẳng hay... để cười!

Để cười cho kiếp con người
Yêu đương một kiếp tươi cười mặc ta ...

Bụi đường 05-06-10 11:21 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lonelystar (Gửi 7117)
Để cười cho kiếp con người
Yêu đương một kiếp tươi cười mặc ta ...

Mặc ta...thổn thức chơi vơi,
Hoa kia vẫn nở lả lơi với người!

LAO HAC 05-06-10 09:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 7141)
Mặc ta...thổn thức chơi vơi,
Hoa kia vẫn nở lả lơi với người!

Với người nửa thực nửa mơ
đ̣ kia vẫn đợi mong chờ khách qua...

Bụi đường 05-06-10 09:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LĂO HẠC (Gửi 7149)
Với người nửa thực nửa mơ
đ̣ kia vẫn đợi mong chờ khách qua...

Khách qua ngọt tiếng gọi mời
Đường xa có mệt ghé xơi ít trầu


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:42 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.