Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nhím Con 15 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=131)
-   -   * Vần thơ chưa đủ ngọt * (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=50)

Nhím con 15-09-10 12:59 PM

TÌNH XUÂN

Ngóng đợi bao ngày vẹn chữ yêu
Tình xuân chớm nở ước mơ nhiều
Không còn tối vắng đôi tim lạc
Sẽ hết đêm buồn một bóng xiêu
Thiếp hẹn cùng chàng đi vạn nẻo
Trăng say với gió mộng muôn điều
Xin chờ kết nụ duyên nồng thắm
Ngóng đợi bao ngày vẹn chữ yêu

TN-NC

Nhím con 24-09-10 02:35 AM

GỬI HƯƠNG CHO GIÓ

Hoa quỳnh thoảng gió ngát hương đêm
Gửi tận phương xa chút nỗi niềm
Sợi nhớ vương lên làn tóc mượt
Giọt sầu nhỏ xuống ngón tay êm
Lung linh cánh mỏng sương hoài nép
Ngào ngạt đài thơm mắt vẫn tìm
Để đắm say hồn trong cõi mộng
Cho tình hé mở lối vào tim

TN-NC

Nhím con 09-10-10 05:45 PM

ĐỊNH MỆNH

Định mệnh duyên ta lỡ thế rồi
Xin đừng tự trách hỡi em ơi
Bờ môi say đắm tìm trong mộng
Giọt máu yêu thương lạc giữa đời
Chất ngập đau buồn tim vụn nát
Dâng trào tủi đắng lệ đầy vơi
Tên con muốn đặt không thành nữa
Mẫu tử lìa xa bởi số trời

Ngọc Minh

amthanhmoi 11-10-10 11:36 AM

Có khi nào
 
:cuoi:
Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 20372)
ĐỊNH MỆNH

Định mệnh duyên ta lỡ thế rồi
Ngọc Minh


Có khi nào con người có thể vượt lên được số phận và định mệnh không nhỉ? Hãy thử làm 1 nước cờ xoay chuyển cuộc đời và số phận...

Nhím con 12-10-10 02:18 AM

Quote:

Nguyên văn bởi amthanhmoi (Gửi 20656)
:cuoi:


Có khi nào con người có thể vượt lên được số phận và định mệnh không nhỉ? Hãy thử làm 1 nước cờ xoay chuyển cuộc đời và số phận...

NC tin là con người có định mệnh... nhưng NC cũng tin là con người có thể vượt lên được số phận !...

Cảm ơn ATM đã ghé thăm NC !... Chúc ATM luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc !... :handshake:

hoanggiao 16-10-10 02:29 PM

Những bài thơ đăng ở đây hay quá Nhím ơi

Nhím con 20-10-10 04:07 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 21444)
Những bài thơ đăng ở đây hay quá Nhím ơi

Cảm ơn chị đã ghé thăm em và có lời khen tặng !... Những lúc buồn em cũng chỉ viết mấy câu thơ vơ vẩn cho đỡ buồn thôi chị ơi !... :)

Nhím con 31-10-10 02:11 AM

MÙA YÊU

Dĩ vãng u buồn gói lại thôi
Cùng nhau sánh bước giữa xuân ngời
Thương hoài mộng đẹp thơm mùi tóc
Nhớ mãi đêm nồng ngọt vị môi
Hạnh phúc mê say cùng sóng biển
Bình yên ngợp đắm với mây trời
Êm đềm rót mật lời ân ái
Uống cạn men tình nguyện kết đôi

Ngọc Minh

Nhím con 10-11-10 01:13 AM

VƯỜN YÊU

Ai về sưởi ấm cả lòng anh
Níu gọi hồn say giấc mộng lành
Hẹn cúc đơm hoa chờ nắng nhẹ
Yêu quỳnh kết nụ đón trăng thanh
Êm đềm gió thoảng xôn xao lá
Uyển chuyển chim bay ríu rít cành
E ấp xuân tình bao ước vọng
Mơ màng ngơ ngẩn đến tàn canh

Ngọc Minh

luuvinhhiep 11-11-10 06:29 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 23867)
VƯỜN YÊU

Ai về sưởi ấm cả lòng anh
Níu gọi hồn say giấc mộng lành
Hẹn cúc đơm hoa chờ nắng nhẹ
Yêu quỳnh kết nụ đón trăng thanh
Êm đềm gió thoảng xôn xao lá
Uyển chuyển chim bay ríu rít cành
E ấp xuân tình bao ước vọng
Mơ màng ngơ ngẩn đến tàn canh

Ngọc Minh


Buồn riêng

Buồn riêng một nỗi vẫn cùng anh
Khó giữ đêm nay giấc ngủ lành
Giữa tối vùi theo vầng nguyệt khuyết
Bình minh tưởng vọng bóng sương thanh
Cõi đời kiếp bạc hồn tan mộng
Duyên phận tình xa lá rũ cành
Biển trắng tôi nhìn nơi bất tận
Thương nào gửi lại phút tàn canh

12’11’2010
LVH


Xin gửi bài họa
thankyou


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:54 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.