Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 24-06-10 03:03 PM

Lạ

Có những điều cũ kỹ không phai
Trong ngăn tủ nhỏ nằm im chờ đợi
Chạm lại thân quen vẫn nhiều hồ hởi
Quên mất vết dằm đâu đó y nguyên

Có những điều cứ hoan hỉ huyên thuyên
Dù xa lắm con thuyền yêu ảo mộng
Đại dương xanh ngầm nuôi ǵn băo động
Vẫn muốn giương buồm khao khát ra khơi

Có những điều lạ lẫm quá đi thôi
Ta mỗi sáng soi gương quên tuổi lớn
Và tim đập nhịp trẻ con chộn rộn
Nghe tiếng sỏi mừng dưới mỗi chân đi

Có những điều như thế đôi khi
Ḷng cưỡi gió nhông nhênh về chốn lạ
Hương t́nh yêu lan theo triền cỏ lá
Dẫn lối cho đời vẽ giấc chiêm bao

PL 24.6.10

phale 24-06-10 04:58 PM

Vô tư

Cười vô tư thôi
ngoài kia nắng đẹp
Hoa cúc dại đùa e ấp thơ ngây
Dăm chiếc lá bàng nằm nghiêng trên cỏ
Lững thững thời gian
sắp hết một ngày..

Ḷng rỗng rênh giăng
ngồi trông phím gơ
Đem hết muộn phiền thả gió bay đi
Cánh chim cuối trời hồn nhiên thanh thản
Mây nắng xôn xao về hát thầm th́...

Vô tư ta nhé,
muôn điều thôi nghĩ
Duyên phận cam ḷng, giữ lại than van
Ai cũng phải sống riêng đời đă định
Mở nụ cười ra giấu hết lệ hàng...

PL 24.6.10

phale 25-06-10 06:05 AM

Cảm ơn anh

Cảm ơn anh
mỗi ngày thăm hỏi
Em vui buồn lặng lẽ sẻ chia
Nghiêng vai xuống đôi phần gánh giúp
Bớt lẻ loi khuya sớm đi về

Cảm ơn anh,
dơi theo thầm lặng
Nhói ḷng ḿnh giọt lệ người dưng
Lo gió nổi phũ phàng chiếc lá
Ṿng tay che sẵn để ân cần

Em cảm ơn những ngày anh đến
Gom lửa hồng nhóm lại yêu thương
Tay se sẽ d́u em qua lối
Dỗ tim đau biết đập b́nh thường...

Đâu có Bụt trên trần gian nhỉ?
Hay anh từ tiền kiếp về đây
Không đũa phép mà sao màu nhiệm
Đủ cho em tươi lại những ngày...

PL 25.6.10

phale 25-06-10 06:27 AM

Ừ thôi

Ừ thôi anh về phía ấy
Đi...đừng ngoảnh lại sau lưng
Chớ lo trời chiều khói lạc
Có ai cay mắt tần ngần

Ừ thôi anh đừng hỏi nhé
Em từ độ ấy buồn? Vui?
Vầng trăng chờ đêm tṛn trịa
Đừng lo mây gió bùi ngùi

Ừ thôi như loài trai nọ
Vắt ḷng ủ ngọc cam tâm
Em giữ một thời da diết
Buồng tim lặng lẽ mộ phần...

Ừ thôi...
những điều chưa nói
Xin vùi xuống dưới tàn tro
Dở dang xưa rồi lời hẹn
Xót xa ngày tháng thầm chờ..

PL 25.6.10

phale 26-06-10 08:14 AM

http://a.imagehost.org/0393/hoa.jpg

Cuối tuần b́nh yên

Nắng dịu dàng buổi sớm
Gió hiền lành bên song
Tiếng chim hót đầu ngơ
Rót b́nh yên vào ḷng

Này trái tim ngái ngủ
Vèn màn dậy đi thôi
Đất trời đang vẫy đợi
Phố xôn xao gọi mời

Ta cười đi ta nhé
Cho môi mọng niềm vui
Cầm tay ngày hồ hởi
Chạy băng qua cuộc đời...

PL 26.6.10

phale 27-06-10 01:16 AM

Ngủ đi ta ơi

Thôi ngủ đi ta ơi
Gối mềm và chăn ấm
Tự ru ḿnh trọn vẹn giấc chiêm bao
Mai... hiên nhà nắng mới
Sẽ hân hoan giọng chào

Ngủ đi mắt nhé
dỗ dành nhau thôi
Mai ngàn cơn gió đến
Vỗ về ta không lời

Đêm đă trôi quá nửa
Bóng cũng mỏi chờ rồi
Thôi ngủ ngoan ḿnh nhé
Mai...yên b́nh thảnh thơi...

PL 26.5.10

phale 27-06-10 08:37 AM

Anh sẽ đến phải không?

Anh sẽ đến phải không hoàng tử?
Câu chuyện chờ đoạn kết dở dang
Em sẽ đợi Bụt hiền nhân hậu
Ban t́nh yêu quả ngọt chín vàng

Anh sẽ đến phải không người mộng
Giấc chiêm bao khép mở đôi lần
Hoa thiên đường trổ ngàn cánh nhớ
Dơi đêm dài lặng lẽ bâng khuâng

Anh sẽ đến dù không hẹn ước
Phép nhiệm màu dẫu lối nhau đi
Trong huyền hoặc linh thiêng bùa chú
Một t́nh yêu tha thiết về quỳ...

Nơi bến vắng thùy dương đứng rủ
Nước qua cầu dăm đóa hoa trôi
Khắc khoải lẫn về trong tiếng sóng
Bóng chim quen nghiêng cánh đi rồi...

PL 26.6.10

phale 27-06-10 09:23 AM

Đóa hồng của anh

Trong nhập nhoạng đêm
giữa nụ cười và nước mắt
Đỏ âm thầm đóa hồng của anh
Em khờ khạo giữa nhớ quên mộng mị
Quên đóa hồng với những chiếc lá đang xanh..

Đóa hồng phẳng phiu không gai
hẳn là anh đă nhặt đi những chiếc gai nhọn đáng ghét
sợ em đau...
Lối b́nh yên anh vẽ
Em chần chờ chưa đi...

Đêm qua
trong giấc ngủ trở trăn mê mỏi
Thấy anh buồn...bên song
Em c̣n trong lối lạc
Anh vương nhiều long đong...

Thương đóa hồng trong chiếc b́nh cạn nước
Em vụng về chưa thêm...
Về ôm đóa hồng ngồi khóc
Nghe t́nh anh êm đềm...

PL 27.6.10

phale 27-06-10 09:57 AM

Nắm tay anh

Bỏ lại sau lưng ngổn ngang quá khứ
Em nắm tay anh đi tiếp quăng đường
Hoa và lá dịu dàng nghiêng bóng đợi
Em dọn ḷng ḿnh xếp lại từng chương

Anh dẫn em về phía mặt trời
Nơi có mai hồng, lung linh chim hót
Anh chỉ cho em vị t́nh yêu ngọt
Ứa âm thầm trên những ngón tay đan

Ừ, thôi không lục lọi nữa tro than
Những đốm vờ vịt cháy
Nắm tay anh
đi về phía những ḍng sông đang chảy
Uống b́nh yên vào ḷng...

PL 27.6.10

phale 27-06-10 07:54 PM

Channel Sport
For You

Em ủ ḷng vào Channel sport
Có nhớ một đời nhau không anh?
Bàn tay mai lỡ chạm vào ảo ảnh
Bong bóng tan ra mộng biết có lành

Đôi khi em mơ
giấc mơ không trọn vẹn
Nửa chừng mây, nửa chừng gió lênh đênh
Cố xua về phía anh những chiều mộng mị
Rồi đắn đo quay quắt đi t́m

Channel Sport
mùi hương huyền hoặc
Trói em vào vạn nỗi nhớ không tên
Anh có v́ em... thành Bụt
Mang anh đến đặt bên thềm?

PL 27.6.10


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:57 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.