Tội vu khống đi tù lâu lắm đó anh Hành ui
Tội khai man đi tù cũng lâu hông kém đó cô PL ui :snicker: |
Đang bận đi ra ngoài tí, về sẽ kể lại trong 1g đồng hồ đuổi Vịt Anh ra ngoài để Tím với Thầy Nhím làm chuyện người lớn...
Có ai cản mình ko thì lo đi nhé...ko thì mình cứ mở huỵch tẹt ra luôn á.... Là lá la.... ngày xưa mẹ mình sanh mình có ngay chợ bán Lê ko nhỉ? sao mình toàn đâm lê thế lầy... Thiện tai...tại thiên... |
Quote:
|
Quote:
Đặt cục gạch ngồi nghe Tím kể nà:welcome: Quote:
Mà nhiều khi di động nhõng nhẽo đòi tiền 22 đó :D |
Quote:
|
Quote:
Quote:
Chắc vậy quá 4... |
hùi hụp... chờ đợi... nghe khúc 3600s của... ;) :D
|
Quote:
|
Đoạn cuối...
Chỉ còn một buổi sáng ở HN nữa thôi là chia tay nhau, PL gọi cả nhà dậy sớm: - Đừng lãng phí những giây phút bên nhau ít ỏi này chứ. Ai buồn ngủ thì về nhà ngủ nha... PL sang phòng Nhím con dọ tình hình, thấy Nhím vẫn trùm chăn ngủ mê mệt, còn Vịt thì đang lụi hụi tìm kiếm gì đó... - Tìm gì thế Vịt? - Tối qua chị Tím ném cái điện thoại của Vịt vào tường, giờ mất tiêu sim đâu rồi... - Ủa, Tím say hay sao mà... Vịt không trả lời, chỉ nhìn PL cười bí hiểm... Qua gõ cửa phòng Bụi... thấy Tím vẫn án binh bất động trong chăn, mặt mày te tua... Xem ra cái bí sử từ 2 giờ - 4 giờ sáng cũng đầy tình tiết lắm đây... Mun nhắn tin: - Sáng nay chương trình sao đây? - Cà phê ở Hội quán - Mấy giờ để Mun qua - Tầm 8.30 LK gọi điện: - Sáng nay chắc LK cũng không thể ra được, vì phải chăm thằng bé cho vợ đi chợ... Cho LK xin lỗi mọi người nha... Nhìn đồng hồ gần 8.00, PL hối mọi ngưởi đi ăn sáng... Bữa sáng ở khách sạn không nhiều món để chọn, PL lại ăn bánh mì với xúc xích như hôm qua. Nhưng công nhận xúc xích ở đây ngon... Mi có vẻ thích ăn bánh mì với mứt. PL chưa ăn thế bao giờ, không biết mùi vị ra sao, nhưng thấy ngọt là ngán rồi... Nhím cũng ăn giống hôm qua, toàn bánh ngọt. Nhím hảo ngọt ghê! Vịt thì cũng bánh mì xúc xích giống PL... Mọi người tranh thủ măm măm, để còn ra cà phê, sợ Mun chờ... Ăn xong gọi cho Bụi: - Bụi oai, đi cà phê hông? - Đợi Bụi và Tím tí nha... - Uhm... Cúp máy rồi PL nghĩ phục Bụi ghê, thuyết phục sao mà Tím đi, chứ hôm qua nói chắc như đinh đóng cột là sáng nay bận gặp "lọ" mà... 5 phút sau Bụi xuống, kéo theo vali: - Ủa, Bụi check out luôn hả? - Không có, tí Bụi đi Bắc Ninh - Tím đâu - Tím xuống liền giờ Nghe mọi người bảo đang chuẩn bị đi, Bụi tranh thủ làm 2 ổ bánh mì trứng cầm theo cho Bụi và Tím.. PL gọi cho Tím: - Tím đi chưa? - Mọi người ra trước đi, xíu Tím ra - Biết ngay "hám lọ" mà... Bụi chưng hửng: - Vậy mà chẳng nói gì với Bụi, làm dư ổ bánh mì... Nhìn Bụi giận dễ thương gì đâu... |
Thấy Bụi kéo Vali đi tỉnh bơ, quản lý khách sạn hết hồn, tưởng đoàn này giang hồ, vội chặn lại:
- Các anh chị trả phòng luôn à? - Chưa trả anh ơi.. - Nhưng giấy tờ các anh chị lấy hết rồi - À, mượn lại từ hôm qua lúc đi lăng, nhưng vẫn còn đồ đạc trên phòng mà.. Người quản lý chắc nhìn mấy gương mặt gian quá hay sao í, không tin: - Vậy ai là người chịu trách nhiệm thanh toán? PL đưa lại CMND: - Anh cứ tìm tôi là được Chuẩn bị lên xe thì XR gọi: - Em sắp tới rồi nè chị Mun cũng í ới: - Mọi người đến chưa? - Giờ đi nè... HN sáng nay bắt đầu có nắng. Mi bảo: - Cứ nơi nào em đến là âm u, em đi là nắng. Em nghiệm nhiều lần rồi.. Taxi đang chạy bon bon thì Bụi la lên: - XR kìa, XR kìa... Mọi người ngoái lại, thấy XR mặc áo đỏ đang đứng bên vệ đường... Mi nhanh nhẹn leo xuống gọi XR đúng lúc chiếc taxi trờ vào định đón. - Ủa, sao đứng đó vậy? - Em đi nhầm quán... Hội quán sáng nay đông gì đâu... Gọi cho Mun: - Đang ngồi đâu Mun - Sâu vào trong, chỗ ao bèo ấy... Ừ thì sâu vào trong... một hồi mới thấy Mun... với áo cam rực rỡ... Vừa ngồi xuống thì anh TT gọi: - Đang ở đâu anh đến - Dạ cà phê Hội quán.. - OK, 10 phút nữa anh ghé... Mun lôi ra túi quà: - Chết rồi, quà của Mun và LK nhưng Mun đem không đủ, tưởng không có G và XR XR xua tay: - Cứ gởi cho người SG đi anh, em với G người ở đây rồi... Anh Thụy đến liền sau đó, đến ngồi cạnh PL. Hôm nay, anh TT ít nói hẳn, chỉ ngồi ngâm thơ...:smells: Bụi và Mun ngồi đối diện với phía PL, mở súng bắn liên tục. Mi thì tính toán chi phí ăn chơi cá nhân để đòi nợ trước khi chia tay... Vì các chi phí cá nhân của cả nhóm, do Mi đứng ra chi trả giờ thu lại... Những giờ phút sắp chia tay mới trôi đi nhanh làm sao. Bụi lẽ ra đi lúc 10 giờ nhưng bịn rịn mãi đến gần 11 giờ mới đứng lên... mãi sau Bụi nhắn tin, PL mới biết Bụi đã khóc lúc đó... Mi im lặng ở một góc bàn giấu mắt sau cặp kính mát... Vịt Anh, Nhím Con, Gôn lúc nào cũng ngồi thành một nhóm rôm rả, giây phút này cũng trở nên lặng lẽ ... XR và file đính kèm ngồi kế PL. Tím ra muộn tí, chăm chỉ chăm sóc dạ dày... Lòng PL ngổn ngang bao cảm xúc... Đồng hồ điểm 11 giờ, thời gian không chiều lòng người. Bịn rịn chia tay Mun, chia tay XR, chia tay anh TT, để về khách sạn... Mi còn muốn mua ít quà... Anh Tường Thụy tưởng đã chia tay ở Hội quán, vẫn đi cùng nhóm về khách sạn... Mọi người vào phòng PL níu kéo thời gian... G đi rửa mặt mấy lần vẫn không giấu được cặp mắt đỏ hoe. Anh Thụy chắc lòng cũng đầy cảm xúc im lặng nhiều hơn nói. Vịt anh đưa cho PL cuốn sách "Bắt trẻ đồng xanh": - Tặng cô cuốn sách gối đầu giường của Vịt Vịt Anh cũng là người sống tình cảm, nói với PL từ qua: - Lần off này vui quá, rồi chia tay lại buồn... Mi nghêu ngao: "Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy, cần tay ấm..." PL cũng muốn rơi nước mắt... "Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày dài như đã vụt trôi trong phút giây..." Tạm biệt HN... tạm biệt những tấm chân tình... Hy vọng sẽ sớm có dịp gặp lại nhau... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:16 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.