Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Message Center (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=75)

Lữ Khách 23-09-10 11:15 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 18483)
Alles gute...!!!

Ăn Lê bị.....Gút

Chả hiểu Khách dịch có đúng không

CM4Q 23-09-10 11:27 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 18484)
Ăn Lê bị.....Gút

Chả hiểu Khách dịch có đúng không

:cuoi:

Bái phục ...Dzịch ...giả ...

LonelyStar 24-09-10 01:04 AM

24.09.2010

"Em ạ! Anh nhờ bưu điện gửi đến em một món quà. Đó là nỗi nhớ anh dành cho em lúc này. Nhưng thật tiếc họ đã từ chối. Họ bảo nó quá lớn không thể gửi được. Um, anh phải làm sao đây?"

LonelyStar 25-09-10 01:34 AM

25.09.2010

Nếu em ở trên thiên đường còn anh ở dưới địa ngục, thì anh sẽ nhìn lên và cầu chúc cho em...
Nhưng nếu anh lại ở trên thiên đường còn em ở dưới địa ngục. Thì anh nguyện cầu xin chúa cho anh được xuống với em.
Bởi vì thiên đường sẽ không còn là thiên đường nếu thiếu em..

LonelyStar 26-09-10 01:04 AM

26.09.2010

Anh chọn yêu em trong câm lặng vì trong câm lặng anh không bị cự tuyệt. anh chọn yêu em trong sự cô đơn của em vì trong sự cô đơn đó chẳng ai có thể có em cả ngoại trừ anh

LonelyStar 27-09-10 01:04 AM

27.10.2010

- Đôi khi, bạn cần phải chạy thật xa và bạn có thể thấy ai sẽ chạy theo bạn... Đôi khi, bạn cần phải nói nhỏ hơn để thấy được ai đang nghe mình... Đôi khi bạn cần có một quyết định sai lầm chỉ để thấy được ai sẽ ở đó để giúp bạn sữa chữa nó... Đôi khi bạn cần để người bạn yêu đi khỏi để thấy được họ có đủ yêu bạn để trở về bên bạn

LonelyStar 28-09-10 07:20 AM

28.09.2010

- Làm sao em có thể bắt trời không mưa khi trên trời dày đặc mây đen? Làm sao em có thể bắt lá vàng không rụng khi mùa thu đã tới? Làm sao em có thể bắt anh không yêu em khi em có trên đời này?

LonelyStar 29-09-10 08:15 AM

29.09.2010

Bộ Luật Tình Yêu Điều 9: "Nếu ai vô tình hoặc cố tình gây thương nhớ cho người khác, để lại hậu quả làm tan nát trái tim người đó, thì phải chịu hình phạt... ...chung sống trọn đời với người đó"!!

LonelyStar 30-09-10 01:04 AM

30.09.2010

- "Một ngày, em hỏi anh: Đối với anh, em hay cuộc sống của anh là quan trọng? Anh sẽ trả lời là cuộc sống của anh. Và em ra đi mà không hề biết rằng... em chính là cuộc sống của anh."

CM4Q 30-09-10 02:53 AM

4Q tam thoi không online vi ly do... Computer bi virus no xoi huhuhu...Se quay ve voi thoi gian som nhat. Vi viet bang handphone nen khong the bo dau. Sorry moi nguoi, man on tu bo dau vo nghen hehehe... :bemused:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:01 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.