Quote:
|
Rút hết một ống máu... Ăn bao nhiu mới bù lại được nhỉ?
|
Quote:
|
Hic mình đã sợ tiem thì chớ. 1 ngày 2 bận tiêm, lại còn mấy hôm p xét nghiệm máu 1 lần để kiểm tra lượng bạch cầu. Hic. Mới 14 ngày mà xét nghiệm máu 3 lần rồi. Haizz.:incense::incense::incense:
|
Quote:
Quote:
|
Uống trà muộn khiến đêm khó ngủ... Sao mình nhạy với chất kích thích thế nhỉ?
|
Quote:
Tại 22 ít dùng nên mới bị vậy ...Dùng nhiều đi sẽ ... miễn nhiễm luôn hiiiiii:nhaymat: Coi xong " Cô dâu ngày cưới " ... bỗng dưng... Ước gì...:nguong: 22 ơi.... khi nào 4 ...CƯỚI ... 22 chụp cho 4 1 Album nhé hiiiiiii :cutesmile: |
Quote:
|
Sài Gòn nắng nắng mưa mưa
Có người sớm sớm trưa trưa một mình... |
Quote:
Khi đó cả nhà xách súng ra ... bắn ... chắc 4 ... " lăn " quay chết vì ... sung sướng mất Tay nghề của các xạ thủ nhà mình thuộc hàng đỉnh rồi ( khâm phục lắm ) Lòng đang ko vui vô ngắm hình trong kho ảnh là thấy thư thái liền hà |
Quote:
PL buồn buồn lôi hình ra ngắm cũng thấy vui nữa nà 4... Cảm ơn 4 đã cho đường vào ly cà phê cuộc sống của PL nha... |
Sài Gòn mít ướt... khóc đẫm vai phố rồi...
|
Quote:
Cuộc sống này như ly cà phê đắng ... thêm chút đường cho dịu bớt cái đắng đi ... cũng nên mà 22:p 4 thấy mọi người chụp cũng mê nhưng không có khiếu ... học trước quên sau ... :luoi: nên thôi đi coi ké cho chắc ăn :luoi: Thấy hình nào đẹp thì " chôm " dzìa nhà ngắm nghía thêm hiiiii :p |
Quote:
|
Mấy hôm nay gặp lo 888 quên khen cô PL dạo này thấy da dẻ đẹp hơn...tắng tẻo lên nha...khen thật!
|
Quote:
Nhìn hông ra 22 thì ra ...PL hiiii :p Quote:
Lời thật ... người thật nè ... đâu phải mình 4 khen 2 đâu :luoi: Ai nói 4 hổng tin ...chứ mấy bà trong hội quán 8 SG nói là.... chính xác Giữ hoài như vậy nhé 22 |
Quote:
Đêm nay thể nào cũng ngủ ngon cho xem... Cảm ơn Bụi và 4 nha... |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Quote:
Ngoài PL - Bụi trực chiến trên NV mỗi ngày thì Nàng Đá cũng thấy dung nhan hoài ...chỉ có Mi ... lặn đâu mất ... hình như cất chòi ngoài ĐN hay sao hả ??? |
Quote:
|
Quote:
Theo chồng bỏ cuộc vui hả ??? :hoi: Một mình ngoài nớ thiếu mấy bà 8 chắc Mi cũng nhớ mọi người lắm á 22 ... Làm sao có được cảnh tự do thích cà thì cà , thích ốc thì ốc với mấy bà 8 như khi ở SG chứ ... |
Quote:
Uhm, Mi cũng hay bảo thế đó 4... |
Quote:
Tâm trạng chung của những người ở xa ... :luoi: |
Cứ phán bừa mà đúng như thánh!:congratulate:
Chưa là The End đâu.:no: |
Quote:
|
Quote:
|
SG có lẽ lại một ngày mưa gió...
|
Quote:
|
Haatt...xxxiiiii..... Nho hoi ba 8888.....quaaa.....dddiiiiiiiiiii.......:hoanho::h oanho::hoanho:
|
Mỗi cái thân mềnh qua nay ngâm đủ cả mít SG lẫn ướt HP.
|
Quote:
|
Quote:
|
Mãi ko thoát dc nỗi ám ảnh lúc nghe tiếng xe đẩy ngoài hành lang. Sợ.:rang:
|
Băn khoăn mãi về một con người gặp hôm qua... họ có nhất thiết phải đạp người khác xuống mới thấy mình cao không?
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Quote:
Quote:
Quote:
@ Bụi : bỏ vô hợp lý thì có bao giờ théc méc đâu á !... :D @ PL : dĩ nhiên rùi, phải soi chứ !... :D |
Tình cảm không thể ép buộc được ... phải làm sao bây giờ ?
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:32 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.