Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thất Ngôn Bát Cú-Thơ Phiêu Dao (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2312)

Phiêu Dao 01-02-13 12:01 PM

Yêu đương táo bạo, giờ nằm không
Thanh sắc đam mê, đứng ngóng trông
Hương phấn gian trần gieo khổ, luỵ
Phong hoa tuyết nguyệt vướng tâm, ḷng
Bạch y một sớm sầu trăm sớm
Chuông mơ ba Đông, khóc vạn Đông
Cuối lạy sư thầy, con xuống núi
Đi xa, th́ mới gặp Đào, Hồng
pd

Phiêu Dao 06-02-13 06:48 PM

Xa xa tiếng hót nhạn trời Nam
Đáp xuống bờ Tây cả một đàn
Ríu rít thuyền nhân nh́n đắm đuối
Ồn ào lũ cá khóc than van
Khen cho cánh trắng say ḷng tục
Tiếc măi mơm dài nhuộm suối oan
Thi sĩ ngồi mơ lời đặc sắc
Không t́m thấy chữ ở nơi phàm
pd

Phiêu Dao 09-02-13 05:46 PM

Trưa vắng chênh chao gọi bóng gầy
Vơng nghiêng êm ái tựa vào cây
Hiu hiu gió thổi c̣n chờ cát
Gấp gấp việc kêu chẳng đợi ngày
Nắng đă lên cao nên phải nóng
Rồng vừa say ngủ cũng đừng lay
V́ chưng nghĩa cử, lao đao khắp
Đành phải đi không một chuyến này
pd

Phiêu Dao 19-02-13 10:15 AM

Ôi tết đến rồi, ôi tết ơi!
Năm nay, khủng hoảng chẳng đi chơi
Ngày đêm chật vật, không buồn nói
Kinh tế khó khăn chả muốn cười
Lên miếu xin xăm, cầu một quẻ
Thắp hương khấn Phật, thốt vài lời
Năm qua, tài chính hơi nguy khốn
Sương gió phong trần quất tả tơi...
pd

Phiêu Dao 22-02-13 12:10 PM

CHẲNG CÓ QUÀ

Sếp nghĩ rằng em chẳng có quà
Tết nào, sếp cũng báo đi xa
Em ngồi xơi nước, chờ người tiếp
Chó sủa quen hơi, tưởng chủ nhà
Nhớ bạn, nhớ bè, quên lộc ấy
Không tiền, không bạc, có duyên a
Ba ngày xuân đó, em đều tới
Lấp ló hiên mai chẳng có quà
pd

Phiêu Dao 16-05-13 11:25 AM

Tôi lỡ thầm yêu chị có chồng
Nên đời trai trẻ, số long đong
Dập dồn rung với đôi môi thắm
Len lén nh́n theo cặp má hồng
Hoa ở trên tay luôn chịu nhục
Rượu hằn trong mắt vẫn thầm mong
Sợ làm bên ấy thêm phiền muộn
Muốn bước đi xa, nhưng...khó ḷng!
pd

Phiêu Dao 15-06-13 05:11 PM

PD họa bài này theo bài Vận Nước của dangphuong. V́ bài xướng có nội dung nhạy cảm nên BQT cắt
----------------
Chẳng dám

Chẳng dám luận b́nh việc của quân
Quanh năm hương khói cúng Ma, Thần
Chỉ mong đ̣n gánh không dừng bước
Rất muốn thị trường bớt chậm chân
Của để trong nhà đừng bị cướp
Vợ nằm trên ngực chẳng theo nhân
Ai chê kẻ sĩ-tôi th́ nhục?
Có nghĩ gia đ́nh với bạn thân?
pd

VỀ MIỀN TRUNG 17-06-13 07:17 AM

Đây không phải là lần đầu tiên PD vi phạm nội quy diễn đàn. BQT mong anh chú ư hơn khi đăng bài. Nếu chuyện này lại tiếp tục, BQT sẽ khóa nick.

Phiêu Dao 22-06-13 12:53 PM

Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan
Đụng tới là đau, khổ vạn lần
Ân hận? trời cao nào có thấu?
Ưu phiền? oán tận mấy th́ ngưng?
Mới hay, mỗi đứa từng hoàn cảnh
Thầm biết cả đời toàn đắm sân
Tục khách hê ha Lầu Nguyệt Mộng
Hoạn Thư mà tránh, ắt tâm mừng!
pd

Phiêu Dao 25-07-13 11:45 AM

Lâu rồi không đọc bài thơ hay
Của những nhân văn ở chốn này
Tựa bướm quên chào rừng trúc bạch
Như chim giă biệt lũ dơi gầy
Lầu riêng phố cũ, trăng c̣n đó?
Tiếng ấm môi mềm, mắt vẫn đây!
Mi khép hai hàng, sầu chẳng lệ
Tiêu tao sóng lạc, tuyết rơi đầy...
pd


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:57 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.