Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 28-08-10 06:43 PM

Lẩn thẩn

Một gánh trầu cau vừa đặt xuống
Lạnh lùng quá đỗi tiếng xưng hô
Tơ hồng buổi nọ thành dây thắt
Siết nghẹn lòng ta đến chẳng ngờ

Một tấm áo tình dăm mảnh vá
Chỉ sờn kim gãy sợi duyên phai
Ta ngồi đếm ngược thời gian ấy
Từng lúc tuôn ra tiếng thở dài

Lệ khóc đã tràn anh biết chửa
Một hồ nước mắt nhúng đời nhau
Quãng về ngắn ngủi làm sao đợi
Những chuyến xe đi chẳng ngoảnh đầu...

PL 28.8.10

kehotro 29-08-10 01:04 PM

Tình yêu ai chẳng ước
Phận duyên ấy cứ chờ
Hỏi ông tơ bà nguyệt
Cười trừ bảo cứ mơ
.................

Trời bây giờ gió đã chuyển sang thu
Nhưng xanh ngắt ôi Sài Gòn chửa gặp
Chỉ có xám giăng giăng tầng thâm thấp
Hạt nào rơi khe khẽ rớt vào lòng

Hạt mưa này ai hỏi lẽ đục trong
Mưa sa bãi cũng hợp dòng đến biển
Chỉ khác nhau con đường đi nghịch biến
Những trở trăn như bước lạc cuộc đời

Tự bao giờ ta vẫn hỏi ta ơi
Cho và nhận biết ai cho ai nhận
Hay chỉ là thoáng vui buồn bất tận
Đan xen như mưa nắng của ngày qua

Tự bao giờ ta vẫn tự vấn ta
Người ta gặp liệu có là người ấy
Nhưng thời gian nến cũng dần tan chảy
Ngọn lửa chập chờn phụt tắt một niềm tin

phale 29-08-10 02:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi sonata (Gửi 15591)
Hạt mưa tí tách reo giòn
Gót chân bỗng vướng Sài Gòn về thu

Nửa quen nưả lạ sa mù
Phố phường chợt nhẹ hương nhu xa gần

Thăm Phale với đôi dòng lục bát cho dzui nhe


Dạ, em rất vui khi có chị ghé chơi...

Sài Gòn mưa nhỏ mưa to
Con đường nằm ướt co ro mỗi chiều

Có khi đời nghĩ ngợi nhiều
Nên mưa nắng lẫn bao điều trầm ngâm..

Chúc chị vui nhiều nhé chị.

phale 29-08-10 03:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi NgạoThiên (Gửi 15592)
Say với Người


Ngồi đây ngắm giọt lệ sa
Nâng ly rượu nhạt để mà tìm vui
Chiều qua còn đó ngọt bùi
Sáng nay đã lại ngậm ngùi oán than
Chỉ qua một ánh trăng tàn
Ân tình thiên kiếp nát tan trong lòng
Thương em phận gái má hồng
Đưa chân nhắm mắt sang sông xứ người
Vùi chôn hương sắc đẹp tươi
Dấu đi ánh mặt nụ cười dáng duyên
Thương em phận gái thuyền quyên
Lênh đênh trước sóng trên thuyền ra khơi
Nắng mưa bão táp do trời
Phiêu linh đất khách chịu đời đắng cay
Chung vui hạnh phúc duyên này
Anh nâng ly rượu cùng say với người

NT

hI QUA NHÀ VUI VỚI pl CHÚT XÍU NỮA

Cảm ơn Ngạo Thiên thường sang nhà PL treo thơ nhé và cảm ơn những vần thơ chia sẻ của Ngạo Thiên.
Chúc Ngạo Thiên cuối tuần vui nhé!

Say với Ngạo Thiên nè...

Chén say đổi lại chén cười
Rượu đăng đắng cũng cảm ơn người khách xa
Đường dù heo hút vẫn qua
Người dù chưa biết cũng pha chân tình

Đời đông đúc ngỡ một mình
Tìm thơ để có thêm hình bóng chung
Rượu này dẫu có mông lung
Cũng thêm một chút hồng hồng má nhau...

Ngạo Thiên nhỉ?
:hi:

p/s: Ngạo Thiên nhỏ hơn PL nhiều tuổi í nhỉ? Gọi PL là chị hơ...

phale 29-08-10 03:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 15657)
Tình yêu ai chẳng ước
Phận duyên ấy cứ chờ
Hỏi ông tơ bà nguyệt
Cười trừ bảo cứ mơ
.................

Trời bây giờ gió đã chuyển sang thu
Nhưng xanh ngắt ôi Sài Gòn chửa gặp
Chỉ có xám giăng giăng tầng thâm thấp
Hạt nào rơi khe khẽ rớt vào lòng

Hạt mưa này ai hỏi lẽ đục trong
Mưa sa bãi cũng hợp dòng đến biển
Chỉ khác nhau con đường đi nghịch biến
Những trở trăn như bước lạc cuộc đời

Tự bao giờ ta vẫn hỏi ta ơi
Cho và nhận biết ai cho ai nhận
Hay chỉ là thoáng vui buồn bất tận
Đan xen như mưa nắng của ngày qua

Tự bao giờ ta vẫn tự vấn ta
Người ta gặp liệu có là người ấy
Nhưng thời gian nến cũng dần tan chảy
Ngọn lửa chập chờn phụt tắt một niềm tin

PL cảm ơn những lời nhắn nhủ của huynh nhé!

Bốn mùa miên viễn về đâu nhỉ?
Những cánh buồm giong hỏi biển khơi
Biển im lặng giữa ngàn cơn sóng
Chẳng nói giùm ta dẫu một lời...

Nếu mà hỏi cho tận cùng mọi sự hiện hữu trên đời này thì sẽ không có câu trả lời nào hết huynh nhỉ?
Chúc huynh cuối tuần vui nha...

phale 30-08-10 10:21 AM

http://j.imagehost.org/0118/doixe.jpg

Chiều trên đồi

Chiều trên đồi thả nhớ lên mây
Nghe cỏ cây hát lời tình tự
Lối sỏi gầy mòn chân cô lữ
Tiếng chuông về đọng giữa hoàng hôn

Bóng hoài niệm mặc áo rêu phong
Cầm ký ức treo đầu ngọn gió
Ta là ai giữa trần gian đó
Bóng và hình rã rượi gương soi

Tiếng kinh cầu thiếp ngủ trên môi
Trôi phía ngược một con đò lạc
Mưa thương đời cô liêu...về hát
Chiều trên đồi màu nắng hoang phai...

PL 30.8.10

kehotro 30-08-10 12:47 PM

Huynh thường nói nhăng nói cuội
Nào đâu chú trọng việc gì
Muội cũng đừng nên suy nghĩ
Dòng đời xô lệch cứ đi

.............................

Ai se gió run vai lữ khách
Trời vào thu xanh ngắt tầng không
Điểm trời một nhúm tựa bông
Nhẹ trôi lãng đãng phiêu bồng bước thu

Con phố nhỏ nằm ngu ngơ đợi
Tiếng thời gian vời vợi chiều trôi
Mùi hương thu đến đây rồi
Xạc xào lá đã rụng rơi khi nào

Gió gom chút nôn nao góp nhặt
Vẽ mùa thu vàng vọt sắc mầu
Ru hồn ai mãi tận đâu
Tương tư lén gởi vào câu thơ buồn

Lòng gợn sóng trời tuôn mưa đổ
Một kiếp người bể khổ tìm vui
Biết ai sẻ ngọt chia bùi
Trăm năm kia cũng nhuốm mùi bi ai


phale 30-08-10 01:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 15757)
Huynh thường nói nhăng nói cuội
Nào đâu chú trọng việc gì
Muội cũng đừng nên suy nghĩ
Dòng đời xô lệch cứ đi

.............................

Ai se gió run vai lữ khách
Trời vào thu xanh ngắt tầng không
Điểm trời một nhúm tựa bông
Nhẹ trôi lãng đãng phiêu bồng bước thu

Con phố nhỏ nằm ngu ngơ đợi
Tiếng thời gian vời vợi chiều trôi
Mùi hương thu đến đây rồi
Xạc xào lá đã rụng rơi khi nào

Gió gom chút nôn nao góp nhặt
Vẽ mùa thu vàng vọt sắc mầu
Ru hồn ai mãi tận đâu
Tương tư lén gởi vào câu thơ buồn

Lòng gợn sóng trời tuôn mưa đổ
Một kiếp người bể khổ tìm vui
Biết ai sẻ ngọt chia bùi
Trăm năm kia cũng nhuốm mùi bi ai


Đọc câu "Ai se gió run vai lữ khách" của huynh thích quá huynh ạ... Một câu thơ thật giàu hình ảnh...
Cảm ơn bài thơ rất hay của huynh gởi vào góc nhỏ của muội nhé!

phale 30-08-10 04:52 PM


Thành Nội

Ta về Thành Nội lối chiều nay
Tĩnh mịch kinh đô ngủ cuối ngày
Rêu thẫm tường thành hoang dấu cũ
Bụi giăng lầu gác nét xưa phai

Người đâu? phế tích nằm im bóng
Trống không ai gõ mục tang dày
Vàng son một thuở tan vào đất
Thành Nội nằm nghe mưa gió bay...

PL 30.8.10

phale 31-08-10 09:27 AM

Tự sự

Em thương anh nhiều hơn em nghĩ
Nửa ngày mong, nửa ngày nhớ bâng khuâng
Đâu xa lắm mà ngỡ như khuất mặt
Lệ trong thơ lặng chảy xuống âm thầm

Từ dạo ấy, Sài Gòn mưa hay đổ
Hạt ngoài song, hạt trong dạ xốn xang
Có những chiều một mình đi ra phố
Ngước mặt lên, nghe mưa mặn từng hàng

Anh không biết, ừ chắc anh không biết
Ừ thì thôi, ngôn ngữ chết lâu rồi
Đêm gục mặt trên vần thơ viết dở
Chợt thấy mình trong hố thẳm đang rơi...

PL 31.8.10


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:14 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.