Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

phale 08-09-10 04:10 PM

Huế ơi..

Một hôm em ghé Huế
Huế trầm mặc sông Hương
Nước dùng dằng không chảy
Sợ rẽ chia vô thường

Cầu Tràng Tiền bao nhịp
Cho đời người dài theo
Ngỡ cầu là quang gánh
Trên vai Huế thầm treo

Ngồi cà phê Vỹ Dạ
Nghe ngày xưa bùi ngùi
Bóng thời gian thấp thoáng
Nhớ thương nhiều Huế ơi...

Đồi Thiên An lặng lẽ
Cất đời vào câu kinh
Thương hàng thông ngăn ngắt
Hát rồi ca một mình

Rêu phong chùa Thiên Mụ
Tháp chuông nằm in mưa
Bóng cà sa thanh tịnh
Ru trần gian từng mùa

Em về đi khắp Huế
Ướm hài vào hôm qua
Kinh thành cô đơn đứng
Nhớ vàng son, ngọc ngà...

PL 8.9.10

phale 08-09-10 05:10 PM

Kẹo buồn

Ta gói buồn thành kẹo
Mang tặng ai bây giờ
Những viên tròn lấp lánh
Nằm trên tay bơ vơ

Kẹo buồn này không ngọt
Nào mấy ai muốn cầm
Chiếc hộp đầy chật chội
Chỉ mình ta mút thầm

Kẹo xinh xinh đủ màu
Chứa trong lòng vị đắng
Hộp mỗi ngày thêm nặng
Kẹo buồn biết sinh sôi...

Từng viên kẹo qua môi
Lẳng lặng tan vào lưỡi
Ta nhìn ta rã rượi
Hình như buồn có răng...

PL 8.9.10

Nguyễn Thị AP 08-09-10 06:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 16723)
Kẹo buồn

Ta gói buồn thành kẹo
Mang tặng ai bây giờ
Những viên tròn lấp lánh
Nằm trên tay bơ vơ

Kẹo buồn này không ngọt
Nào mấy ai muốn cầm
Chiếc hộp đầy chật chội
Chỉ mình ta mút thầm

Kẹo xinh xinh đủ màu
Chứa trong lòng vị đắng
Hộp mỗi ngày thêm nặng
Kẹo buồn biết sinh sôi...

Từng viên kẹo qua môi
Lẳng lặng tan vào lưỡi
Ta nhìn ta rã rượi
Hình như buồn có răng...

PL 8.9.10


Kẹo…

Nỗi buồn ấy ra răng
Mà buông lời rên xiết
Kẹo hiền mô có biết
Ngọt đắng bởi môi người

Chịu khó gói niềm vui
Vào từng ngày bạn nhé
Biết đâu buồn lặng lẽ
Xách gói... một hôm chào!

Nguyễn Thị AP

phale 09-09-10 04:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nguyễn Thị AP (Gửi 16731)
Kẹo…

Nỗi buồn ấy ra răng
Mà buông lời rên xiết
Kẹo hiền mô có biết
Ngọt đắng bởi môi người

Chịu khó gói niềm vui
Vào từng ngày bạn nhé
Biết đâu buồn lặng lẽ
Xách gói... một hôm chào!

Nguyễn Thị AP


Nghe lời bạn gói vào
Viên kẹo hồng lặng lẽ
Cơn gió về thỏ thẻ
Mùi hương hoa cỏ mơ

Ừ thì em sẽ chờ
Mai về theo hạt nắng
Hoa nở hồng lối vắng
Ru nỗi buồn ngủ im

PL

Nguyễn Thị AP 09-09-10 11:29 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 16824)

Nghe lời bạn gói vào
Viên kẹo hồng lặng lẽ
Cơn gió về thỏ thẻ
Mùi hương hoa cỏ mơ

Ừ thì em sẽ chờ
Mai về theo hạt nắng
Hoa nở hồng lối vắng
Ru nỗi buồn ngủ im

PL

Nắng hồng gọi cánh chim
Màn sương cúc vàng hé
Một ngày vui rất khẽ
Từng bước nhẹ nhàng qua

Khi nào gặp được ta
Giữa an bình cuộc sống
Là lúc đời mở rộng
Đón nhận cả... bất ngờ !

Nguyễn Thị AP

Như Diệu Linh 10-09-10 10:46 AM

NÓI VU VƠ

Niềm vui đang lấp lánh
Dưới ánh sáng bình minh
Nỗi đau bỗng lặng thinh
Trú sâu miền kí ức

Góp nhặt từng hạnh phúc
Trao lấy những nụ cười
Cuộc sống vẫn tuyệt vời
Tình yêu...là mãi mãi


NDL_10/9

@ Vào nhà chị đề mấy chữ rồi ra
Ạ :mail:

phale 10-09-10 01:43 PM


Huế xa

Nghe Hương Lan hát "Huế đã xa"
Ngỡ thấy sông Hương buổi chiều tà
Những đôi mắt đèn da diết vẫy
Huế ngàn năm cũ bóng phôi pha

Ngược lối thời gian theo dấu ảnh
Tràng Tiền, Thiên Mụ... lạnh mưa bay
Cố đô rêu thẫm thời gian đọng
Người đến rồi đi bỏ lại ngày

Huế ơi...nói gì mưa hôm ấy
Mà trong gặp gỡ thốt chia ly
Nặng gói hành trang thêm kỷ niệm
Và ngón tay khô ký ức ghì

Huế đã xa rồi...bên kia núi
Ngàn mây-sương khói phủ mặt nhau
Lời ca buồn bã gieo mưa lệ
Huế tự nơi xa cũng cúi đầu...

PL 10.9.10

phale 10-09-10 02:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yeu100C (Gửi 16462)
Ước gì !

Ta luôn ước hằng hà bao điều ước
Rằng bè bạn chung thủy chẳng lìa xa
Một mai kia dẫu có nổi phong ba
Mê xướng họa tay quay về chốn cũ

Ta luôn ước tình luôn là cổ thụ
Vuơn mãi cao đi đâu cũng nhận ra
Để mỗi khi ta quạnh quẽ nơi xa
Nhớ quê mẹ ta hướng về cầu nguyện

Ta vẫn ước bạn bè xưa gặp lại
Sẽ hàn huyên sẽ nồng thắm như xưa
Một căn nhà một mái ấm trú mưa
Nhưng mỗi đường hai đầu đi xa mãi

Để trong ta giờ đây như cỏ dại
Nhớ bạn bè cố níu níu thật dai
Nhưng có người vẫn bịt cả hai tai
Ta gọi mãi cũng chỉ là vô vọng

Nếu đã vậy ta chẳng cần thiết mọc
Một mầm xanh đẹp đẽ để làm chi
Ta sẽ chọn một cách sống sinh ly
Lấp hết cát xóa tan đi dấu vết

Con người ta bao đời đều y hệt
Chỉ thoáng qua cũng nói giận nói hờn
Nhưng nói rồi thì hãy sống vui hơn
Đừng ngoảnh mặt với bạn bè như vậy

Ta còn khinh bao kẻ hay thọc gậy
Vết dao đâm rỉ máu sẹo chưa lành
Nhưng da non nay đã mọc rất nhanh
chỉ hơi ngứa như côn trùng vừa cắn

Ta mong sao cho đời họ tươi tắn
Hạnh phúc hơn ghi ngoảnh mặt vớt ta
Nên ta chọn một lối rẽ về nhà
Bên hoa cỏ mình ta vui góc nhỏ

Hoài niệm

Bạn lật trang xưa đọc lại ngày
Nhắc thời xa vắng nhuộm màu mây
Những ngón tay đan rời ly biệt
Nuối tiếc hôm nào ai có hay

Như cánh chim xa hoài tổ cũ
Khi chiều quạnh quẽ ngoảnh sau lưng
Mênh mang lá đổ chân trời ấy
Tiếng gọi bi thương tắt giữa chừng

Chẳng dám mời nhau ly trà nguội
Chỗ ngồi chắc đã bấy người thay
Vần thơ đợi bạn mòn hơi hướm
Hẳn ngủ im thinh dưới bụi dày...

Cũng đã đôi lần con sóng cũ
Nhớ nhung biển vắng ngược triền đi
Biển thay áo mới màu xa lạ
Hẫng trái tim thơ vỡ chút gì

Ta giữ nơi này tang rượu ủ
Để mai ai đó đến chung vui
Treo bài thơ dở bên thềm đợi
Mai nữa ai sang ghép nụ cười...

PL 10.9.10

phale 10-09-10 03:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nguyễn Thị AP (Gửi 16868)
Nắng hồng gọi cánh chim
Màn sương cúc vàng hé
Một ngày vui rất khẽ
Từng bước nhẹ nhàng qua

Khi nào gặp được ta
Giữa an bình cuộc sống
Là lúc đời mở rộng
Đón nhận cả... bất ngờ !

Nguyễn Thị AP

Nắng màu thu mượt quá
Mịn màng cánh bướm bay
Tiếng guốc ai rộn quá
Ửng má chiều hây hây

Trái tim bình yên thở
Thong thả những nhịp hiền
Vừa tan vào nhung nhớ
Một niềm vui không tên

PL

phale 10-09-10 03:30 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Như Diệu Linh (Gửi 16935)
NÓI VU VƠ

Niềm vui đang lấp lánh
Dưới ánh sáng bình minh
Nỗi đau bỗng lặng thinh
Trú sâu miền kí ức

Góp nhặt từng hạnh phúc
Trao lấy những nụ cười
Cuộc sống vẫn tuyệt vời
Tình yêu...là mãi mãi


NDL_10/9

@ Vào nhà chị đề mấy chữ rồi ra
Ạ :mail:

Cảm ơn "mấy chữ" của em làm nhà chị sáng hẳn...

Ngây thơ


Em chừ hai mươi tuổi
Chở trong lòng mê say
Bao niềm vui rộn rã
Hiền hòa trên ngón tay

Ngón tay hiền dệt nắng
Ngón tay hiền ru mưa
Ru tình yêu khe khẽ
Gọi mùa xuân sang mùa...

PL 10.9.10


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:54 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.