Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

Đông Dung 11-09-10 12:21 AM

Vườn nhà cô vui quá
Thi nhạc luôn đủ đầy
Em ghé thăm lòng say
Hẹn ngày mai ghé tiếp

Vài vần thơ lạc nhịp
Có thể được góp vui
Môt chút, một chút thôi
Góp vui vào một chút

^(oo)^

Như Diệu Linh 11-09-10 10:53 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 16974)
Cảm ơn "mấy chữ" của em làm nhà chị sáng hẳn...

Ngây thơ


Em chừ hai mươi tuổi
Chở trong lòng mê say
Bao niềm vui rộn rã
Hiền hòa trên ngón tay

Ngón tay hiền dệt nắng
Ngón tay hiền ru mưa
Ru tình yêu khe khẽ
Gọi mùa xuân sang mùa...

PL 10.9.10


MIÊN MAN

Miên mang theo mùa thu
Nắng ngập ngừng gõ cửa
Ai cho niềm nhung nhớ
Xuôi về những ngày xưa?

Bàn tay em bé nhỏ
Không níu nổi thời gian
Tung gió đời ảo mộng
Bay lên...với mây ngàn...


NDL_11/9

:)

phale 13-09-10 09:47 AM


Vũng Tàu mưa


Vũng Tàu em đến
trời mưa
Biển mờ mịt sóng
lưa thưa tàu bè
Nghiêng nghiêng
mấy cánh dù che
Dăm cành lá rụng ven hè
cô đơn ...

Giọng anh
tinh nghịch dỗi hờn
Ai mang mưa đến hồi hôm
thế này?
Tin đi tin lại biện bày
Mưa từ đâu đến nơi này
quen quen...

Con đường Lê Lợi
mưa chen
Hạt rơi xuống đất
hạt tìm sóng xa
Em ngồi
đếm hạt mưa qua
Hạt nào mang những đậm đà
từ anh?

PL 13.9.10

phale 13-09-10 10:15 AM

Cùng con trai leo lên tượng Chúa
Thương tặng con trai

Những bậc thang dài trông hút mắt
Nửa chừng dò dẫm muốn quay lui
Con trai cần mẫn đi bên cạnh
Chăm chú hình như chẳng muốn lùi

"Mẹ đừng ngẩng nhé, mau mệt lắm
Nhìn xuống chân mình thử xem sao
Sẽ thấy hình như đường cũng ngắn
Ngó lên đến đích tự khi nào..."*

Con đi chốc chốc quay đầu lại
Trông Mẹ "phì phò" lại nắm tay
Bậc dốc càng lên càng thấy dốc
Nhờ con, đi hết được lần này...

Dường như con lớn hơn mình nghĩ
Đã hóa bờ vai mẹ tựa rồi
Tượng Chúa, cùng con leo tới chỗ
Cảm ơn con nhiều đấy con ơi...

PL 13.9.10


* Con trai bảo:

- Mẹ đừng nhìn lên, nhìn xuống chân mình đấy, mẹ sẽ đến nơi khi nào không biết
- Ai dạy con điều này vậy?
- Con đọc Doremon...

Không có con trai thì chắc bỏ cuộc giữa chừng rồi. Tiếc là lúc đi không mang theo mấy hình để ghi lại khoảnh khắc của 2 mẹ con.

phale 14-09-10 11:19 AM

Quote:

Nguyên văn bởi o0o_heokon_o0o (Gửi 17034)
Vườn nhà cô vui quá
Thi nhạc luôn đủ đầy
Em ghé thăm lòng say
Hẹn ngày mai ghé tiếp

Vài vần thơ lạc nhịp
Có thể được góp vui
Môt chút, một chút thôi
Góp vui vào một chút

^(oo)^

Cảm ơn HC sang thăm nhà PL nha. Thơ HC dễ thương lắm...

Vần thơ em dịu mượt
Sưởi góc này đang đông
Cây niềm vui trổ bông
Cho một ngày vừa mới

Thơ rủ rê nhau tới
Chữ nghiêng thầm vào nhau
Như có phép nhiệm màu
Thơ nở bừng thành nắng

phale 14-09-10 11:25 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Như Diệu Linh (Gửi 17075)

MIÊN MAN

Miên mang theo mùa thu
Nắng ngập ngừng gõ cửa
Ai cho niềm nhung nhớ
Xuôi về những ngày xưa?

Bàn tay em bé nhỏ
Không níu nổi thời gian
Tung gió đời ảo mộng
Bay lên...với mây ngàn...


NDL_11/9

:)


Cảm ơn NDL mang mùa thu vào góc nhỏ này nha...

Mùa thu e ấp đến
Lấp ló đầu hiên cười
Thu dịu dàng đến chơi
Nơi bốn mùa mưa nắng

Đã bao mùa thu vắng
Lẻ loi lá xanh-vàng
Ơn em dẫn thu sang
Cho vần thơ chắp cánh...

phale 14-09-10 03:36 PM

Sài Gòn không có mùa thu

Hà Nội thu
Sài Gòn vẫn ầm ào mưa đổ
Mây xám giăng trời những buổi sắp hoàng hôn
Cây rũ lá những hạt mưa còn đọng
Đã cúi mặt che thêm trận mưa dồn

Mưa tháng chín ướt thầm trang kỷ niệm
Hoa sữa phương nào có da diết loang qua
Nơi em ở, tàu Bắc - Nam thường đến
Ngọn gió heo may có lạc bước tìm nhà?

Hà Nội thu... dịu dàng thơ anh tả...
Lá rơi vàng nơi góc phố từng đi...
Buồn vui cũ lâu rồi lòng không nhắc
Chợt níu thơ anh khe khẽ thầm thì

Sài Gòn ơi, sao mùa thu không đến
Tháng chín về, đây đó bỗng lạ nhau
Phía bên anh nồng nàn hoa sữa thở
Phía bên em mưa lặng lẽ trên đầu...

Chắc vì anh, quên rồi câu đã hứa
Gói cho em thu ngoài đó gởi vào
Nên tháng chín mưa vẫn nhiều đến thế
Dăm lá me vàng không gọi nổi thu sang...

PL 14.9.10

phale 14-09-10 04:20 PM

Chúc mừng sinh nhật anh

Sinh nhật anh hôm qua. Em nhớ!
Chắc nhiều hoa, nhiều nến phải không?
Em giữ lại dòng tin định gởi
Sợ về theo, chyện cũ nao lòng

Sinh nhật anh, có lần em đã
Mấy cửa hàng, háo hức tìm đi
Món quà nhỏ chứa tình thật lớn
Mà khi xa đành hết...thôi thì..

Ngày sinh nhật nến hồng, rượu đỏ
Chuông điểm giờ, ngày mới mở ra
Em đã của hôm qua cũ kỹ
Nên dòng tin không gởi, cũng là...

Anh vui nhé, cùng người trang mới
Vạn an lành, và vạn hanh thông
Ngọn nến ấm sưởi ngày lạnh giá
Có tình em lặng lẽ vui cùng...

PL 14.9.10

phale 14-09-10 05:02 PM

Bâng quơ

Khói bếp mỗi ngày vẫn ấm
Bàn ăn thiếu một chỗ ngồi
Đôi khi nhìn vào ghế trống
Nỗi buồn như thể ai khơi

Ừ xa, là xa lăng lắc
Một quãng đường phai tóc mây
Con chừ lớn hơn vai mẹ
Em thôi đếm tháng đếm ngày...

Một thời cánh chim nhặt lá
Xây chiếc tổ nhỏ con con
Một lần cánh chim bạt gió
Tình xưa cứ thế hao mòn

Khói bếp mỗi ngày vẫn ấm
Chỉ riêng chỗ vắng lạnh lùng
Hố không ai đào mà thẳm
Cầu nào nối được mông lung?

PL 14.9.10

muoitieu_hn102 15-09-10 10:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 36)
Từ khi...

Đêm đêm góc gối lệ đầm
Bàn tay ôm mặt rưng rưng tủi hờn...

PL 11.5.09



Từ khi ...
Mưa bão ngập hồn
Đèn đêm vàng vọt chập chờn phố xa
Sương rơi lạnh cánh Hồng trà
Nâng ly rượu chát...xót xa đóa Quỳnh

Từ khi...
Hờ hững môi xinh
Ngu ngơ mắt ngọc...dõi tình đi hoang
Bụi che mất dấu địa đàng
Tím mây nhung nhớ...miên mang cô sầu....


-gửi tác giả PL : đọc bài thơ của bạn hay quá, mạo muội viết nối vài câu vụng :D


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:52 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.