Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

MoonRiver 21-09-10 01:12 PM

Moon học măi mà chưa có qua được lớp thơ 6 chữ này. :congratulate::congratulate:

Huyzozo 21-09-10 01:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 18269)
Moon học măi mà chưa có qua được lớp thơ 6 chữ này. :congratulate::congratulate:

Ước ǵ bài thơ đó tặng H nhỉ, H sẽ mời M một bữa bún đậu mắm tôm...hê hê

phale 21-09-10 02:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 18269)
Moon học măi mà chưa có qua được lớp thơ 6 chữ này. :congratulate::congratulate:

Thuê PL làm không Moon.
Làm tặng H xong, H mời Moon, Moon dẫn PL theo...


Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 18270)
Ước ǵ bài thơ đó tặng H nhỉ, H sẽ mời M một bữa bún đậu mắm tôm...hê hê


Một bài thơ = 1 tô bún đậu thôi hả H...

phale 21-09-10 02:06 PM

Quote:

Nguyên văn bởi muoitieu_hn102 (Gửi 17918)
Từ khi...
mưa gió ngập hồn
Sương khuya lạnh áo...chập chờn phố xa
Miên côi ...vẫn chỉ ḿnh ta
Từ khi
biết mộng...
cũng là
biết đau...

Từ khi...
khô héo lá trầu...

Từ khi...
khô héo lá trầu
Rượu hồng cũng nhạt t́m đâu một người
Hỏi thơ
thơ lặng im lời
T́nh kia hóa mảnh áo tơi bẽ bàng...

Từ khi...
sương khói đá vàng...

phale 21-09-10 02:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi huongnhu (Gửi 17944)
HNhu hong hot voi chi Phale va Muoitieuchanh :D ( Cho hnhu no may cai dau, hnhu se sua sau nghen chi )

Tu khi noi tieng...tu khi
Con tim hoa go
Chai ly tro tro

Tu khi
Gap go bat ngo
Don ngang cu set
Ngan ngo cuoc tinh

Tu khi
Giot nang phieu linh
Rac vang noi nho
Thi minh chia xa.
Hnhu - 19/9/2010


:no::no::no::no:
Bua nay hnhu moi de y toi tui icon xinh xinh, ngo nghinh
:Happy::Happy::Happy:
:loipha::loipha::loipha:
:smells::smells::smells:
:nhaymat::nhaymat::nhaymat:

Hhahahaha, pha nha chi Phale!

Phá thoải mái Hnhu ơi...

Từ khi em gánh thơ sang
Nghe ra góc nhỏ mấy hàng người thăm
Hỏi em em biết hay chăng
Mai sang nữa nhé... kẻo thơ nằm buồn hiu...

phale 21-09-10 02:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi HOANG QUAN (Gửi 17948)
Đêm Buồn Ngày Thu

Ḷng ta trỉu nặng u phiền ...
Mềm môi tâm nảo thiên duyên lụy sầu ...
Mưa buồn réo rắc trời âu
Vàng thu sắc lá ...t́nh sâu lụi tàn ...
Em giờ cất bước sang ngang
Thuyền xa bến đổ ...sầu miên man sầu ...
Chúc em duyên thắm cau trầu ...
Ảnh t́nh ghi khắc cùng câu đá vàng ...
Hành trang ngày tháng anh mang ...
Là vần điệp khúc ly tan chia lià ...
Bao giờ những giọt sương khuya ...
Tạo thành biển cả ...mới ĺa t́nh em ...
Mượn vần thi ngữ trong đêm
Trút ḍng tâm sự ...cho thêm nhớ nàng ....

Hoàng Quân

Cảm ơn anh HQ sang thăm và treo thơ nhà PL nhé... Lục bát của anh thật mượt mà t́nh cảm...

Mùa thu th́ nhớ lá vàng
Trà thơm nhớ bạn...
c̣n anh đang nhớ người

Câu lục câu bát đưa lời
Chở theo nỗi nhớ bời bời trong anh...

phale 21-09-10 05:00 PM

Họp

Những người xa lạ t́m nhau
Ừ họp...
Đặt lên bàn khó khăn, nan giải
Những gương mặt đăm chiêu
uể oải
Bài toán cơm tiền... nên họp phải lâu

Cô đồng nghiệp đến từ Châu Âu
Chê Việt Nam lạc hậu
Anh bạn tu nghiệp từ Nhật
Chê Việt Nam nghèo nàn..

Đối sách chiến lược đặt ra trên bàn
Những lời hùng hồn nghe như khuẩu quyết
Ông sếp to to nh́n đồng hồ len lén
Nghe nhân viên tŕnh bày với ánh mắt nheo nheo...

Nhớ ngày xưa ḿnh trẻ cũng hăng trèo
Đâu biết cuối đường là dốc đứng
Có những việc muốn làm cũng không được
Thôi th́ an phận lănh lương

Họp...
Chuyện cũng b́nh thường..
Chỉ lạ với những người lần đầu đi họp...

PL 21.9.10

Huyzozo 21-09-10 05:10 PM

Thỉnh thoảng được mần chưn điếu đóm đi họp ké....
Mọi người thao thao bất tuyệt...Hỉ, nộ, ái, ố ..đủ cả. C̣n ḿnh th́ ngồi một góc online 3G lướt NV.
3G muôn năm...hê hê hê

phale 21-09-10 05:10 PM

Tan sở

Tiếng chuông tan sở rung rồi
Chiều nghiêng về phía mặt trời sau mây
Vừa mai đă hóa cuối ngày
Con đường đợi bánh xe quay đưa về

Gió len song lộng tứ bề
C̣n lưa chút nắng bên lề thời gian
Lá vàng dăm chiếc bay ngang
Mùa thu đâu đó bên đàng phải chăng

Muồng rơi dăm cánh băn khoăn
Ừ tan sở nhỉ? tay cầm tay đi...

PL 21.9.10

phale 21-09-10 05:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 18283)
Thỉnh thoảng được mần chưn điếu đóm đi họp ké....
Mọi người thao thao bất tuyệt...Hỉ, nộ, ái, ố ..đủ cả. C̣n ḿnh th́ ngồi một góc online 3G lướt NV.
3G muôn năm...hê hê hê


Đúng là cái nghề đi họp lănh lương...
Sao có người sướng thế nhể?


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:52 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.