Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
KHT nói cực đoan ở đây là biết mà không nói.Bởi nói mới làm cho XH tốt lên. Chứ trong NV này, khối tay có thực lực, có hiểu biết rất sâu lại chẳng bao giờ tranh luận. Bởi lẽ đơn giản họ biết có nói cũng chẳng thay đổi được gì! Chỉ có mình hiểu nông, lực yếu thì thích tranh cãi cho vui. |
Quote:
Thế thì PL là nông cạn nhất, vì cứ nhìn pót mà xem, nhiều nhất NV rồi... |
Quote:
|
Quote:
|
Bây giờ mình mới từ công ty về...
Đọc vài tin nhắn... Lại muốn lang thang đâu đó... |
Diễn đàn thì phải có bàn ra bàn vô. Mà thật ra chỉ có nơi mình tin tưởng và thân thiện mới đưa ra quan điểm của mình...Mình là người chỉ biết ngóng chuyện...không biết bàn nên đành im!
|
Quote:
Bởi vậy, huynh nghĩ người ấy sẽ cười! |
Quote:
|
Ngoài trời còn tối mà mình đã dậy từ bao giờ...
|
Tột cùng của yếu ớt là gào thét... Mình đang ở tận cùng của sự tuyệt vọng là bất lực. Không thể ....
|
.................................................. ..............
|
PT lâu lắm mới mang thơ trở lại...
Khúc nhạc buồn dù vẫn thấy dở dang Bản tình cuối… Thôi nói lời ly biệt! Để người đi không còn lời da diết… Để thu về … Đúng nghĩa với Thu sang Đọc thơ PT thấy hơi thu tràn cả vào phòng làm việc. Chúc PT có một mùa thu ấm áp hơn những dòng thơ này nhé! |
Cảm ơn PL nhiều!
PT cũng hy vọng thu sẽ vàng hơn và nắng sẽ ấm hơn |
Quote:
Còn muội ngây ngô chả biết gì cả... Ko hiêu2 huynh muội nhà này đang nói điều chi ... |
Quote:
|
Thảo luận cho chuyến công tác tuần sau, sếp tự dưng bảo "các chi phí phát sinh tôi sẽ trả hết cho cô" rồi... đỏ bừng mặt. Amen, lạy chúa tôi...:fortunecat:
|
Quote:
Chưa thấy móng vuốt mèo à nường? |
Quote:
Úi giời, nường giờ cụp hết móng vuốt rồi... mơ gì móng vuốt ngày xưa nữa hử... |
Quote:
|
Quote:
|
Diễn đàn dạo này vắng thơ quá đi...
|
Quote:
|
Ngủ ngoan nhé cả nhà.
|
Dạo này làm thơ đường luật, viết đúng 2 câu là bí...
Phải cánh thiên di... bặt mấy mùa? Chân trời vời vợi nhớ nhung đưa... |
|
Ôi con đường tình...Ôi con đường tình...
Lời bài hát này nghe buồn như câu chuyện mình đang nghe từ bạn... Câu chuyện tình ngang trái...Biết khuyên bạn sao đây? Thôi thì mình làm chiếc túi cho bạn thả vào những nỗi niềm riêng... Chỉ e sầu đong càng lắc càng đầy... |
Quote:
Cơm áo thong dong lại thích đùa:luoi::luoi::luoi: |
Cô ơi! Trò cũng đang buồn và chán không chịu nổi!
Tranh luận mãi cũng chỉ có cô và trò, làm thơ tình thì không có đối tượng, làm thơ đời thì bạn bè bảo vào đây tìm chút thanh thản làm chi mà đọc nhức đầu thế! Không cảm xúc cố nặn ra vài dòng đọc thấy cũng oải. Muốn theo cô đi tọc tạch luyện khoản chụp hình thì tuần làm bảy ngày lấy đâu ra thời gian. Chán quá cô ơi! |
Quote:
Tranh luận có 2 người là ok rồi. Làm thơ tình có đối tượng thì hệ lụy không lường hết Làm thơ đời thì mình cũng bị đau đầu Chụp hình là thanh thản nhất, toàn thấy cái đẹp quanh mình. PL toàn tranh thủ 1, 2 giờ rảnh cuối tuần, phi vào bất kỳ công viên nào, chụp hoa, chụp bướm, chụp trộm thiên hạ. Về rảnh rỗi, lên PS chỉnh cái này, cái kia, rồi ngắm tác phẩm của mình thấy đời đáng yêu lắm. Anh KHT có hứng thú thì khi nào PL đi, PL gọi nhé! |
Quote:
Chỉ thích chụp hình mà không có thời gian lang thang. Bao giờ mới có được thời gian để đi đây đi đó? Mười năm hay hai muơi năm? |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Vỏ bọc ... không ai hiểu.... sợ 1 ngày nào đó....
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.