Quote:
|
Thấy họ rủ nhau ọp Vũng Tàu Anh ngoài Hà Nội nghĩ mà đau Em ơi lỡ hẹn thêm lần nữa Biết đến bao giờ lại thấy nhau Lòng anh tan nát, mắt rưng rưng Đây, đó mà xa cách quá chừng Xuân nay em có ra Hà Nội? Thơ viết cho anh có ngập ngừng. Lòng thì muốn đi ọp Vũng Tàu Nhưng nhìn cái túi dạ thêm đau Nếu mà lỗi hẹn dịp này nữa Biết đến bao giờ mới gặp nhau Lực bất tòng tâm, mắt rưng rưng Chuyện nhỏ thế sao nghĩ quá chừng Đây đó còn xa...ta bầy kế Chỉ mong đừng trắc trở nửa chừng ...^^ Người nói Vũng Tàu có lắm phao Trư đây ham hố nhảy vô xào Một tay một túi theo chân hội Viên Nguyệt tâm tình thổn thức sao |
Ngắm cảnh hoàng hôn hỡi Vũng Tàu
Nhớ cảnh tình xưa ,thuở thương nhau Bờ vai anh có em bên cạnh Cảnh vắng chiều buôn,nhớ nỗi đau... |
Quote:
Amigo đăng ký hở? Để PL update vô danh sách. |
heheheh - chắc là vậy nhưng chưa xác định ngày hả cô PL hihihi
|
Quote:
Có xe đi từ SG, Amigo nếu đi thì liên lạc với Lão Hạc để lão ấy đón. Chi phí khoảng 500,000 VNĐ/1 người |
Nguyệt cảnh thì thầm ngắm gió mây Viên hoa lãnh hội với người thầy Pha vào một chút câu thơ hội Lê bước trần gian đến vui vầy Bài này ham hố theo vui nhé! Không dám - chỉ là ngẫu hứng mong mọi người nhẹ tay với em hahhaha |
Buổi sáng thứ 7 thì vẫn làm - coi bộ đi ra sau bằng xe ngoài quá - hoặc bơi ra ngoài VT sau vậy - chơi được chủ nhật quá giang về hahahha:gasmask:
|
Quote:
|
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:38 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.