Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

MoonRiver 22-09-10 05:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 18370)
Không đề

Sài G̣n mưa đổ mỗi chiều sang
Như nhớ thương ai lệ măi tràn
Mây xám về giăng dày lớp lớp
Đất trời muôn nẻo nỗi sầu đan

Mưa tạt ngang ḷng bao ướt át
Quay ṿng xe vội..vội đi đâu
Bữa cơm lâu lắm không người đợi
Vô thức về, đi lối đă nhàu

Mưa của mùa nào chửa chịu đi
C̣n dan díu tiếc nỗi nên ǵ
Tiếng ve mùa hạ ch́m trong gió
Mưa quẩn quanh hoài cho ướt mi

Những sợi mưa dài như sợi nhớ
Rút từ mùa nọ vẫn chưa thôi
Đan thành chiếc áo t́nh yêu dở
Cho kẻ v́ ai măi ngậm ngùi

Ta ngồi chờ đợi ngày mưa tạnh
Điểm phấn trang hồng ra phố quen
Đi nhặt tuổi ḿnh rơi đâu đó
Lần theo kư ức nẻo riêng t́m...

Sài g̣n tháng chín mưa c̣n đổ
Hay khóc ân t́nh ai đă phai
Thu đến dỗ dành... thu cũng khóc
Trách chi muôn lối sợi mưa dài...

PL 22.9.10

Bài này Lê làm tặng...Moon à??? :votay::votay::votay:

phale 22-09-10 09:27 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 18391)
Bài này Lê làm tặng...Moon à??? :votay::votay::votay:

Moon nhận không? :cutesmile:

phale 22-09-10 09:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 18388)
Giọt thu Hà Nội rớt chiều nay
Cơn lạnh lén len lúc cuối ngày
Dưng bỗng lại thèm hương vị ấy
Một xiên...chó nướng bỏng rần tay


:simper::simper::simper:


Có ǵ vui thế ở hôm nay
Nên Moon nhí nhảnh cả nguyên ngày
Nghe lời Moon nhắc cầy kia nói
Ăn thịt tui hà... mai biết tay..

phale 22-09-10 09:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi muoitieu_hn102 (Gửi 18389)

Hà nội buồn với những mưa say
Mưa như dan díu nối đêm ngày...
Gửi nhé vào mưa thêm chút lạnh
Để bàn tay t́m hơi ấm bàn tay...


Rằng mưa đă lạnh lắm nơi này
Anh gởi làm chi nữa mưa bay
Hơi ấm t́m nhau xa ngút ngắt
Cho người côi cút lạnh đan tay

muoitieu_hn102 22-09-10 11:16 PM

Mưa vô t́nh ? hay cái lạnh gửi vô t́nh..?
Gày guộc phím tơ bàn tay năm ngón dạo...
Thôi, xin hứng mưa ngày buồn gom thành băo
Băo trắng trời...thay mưa nhỏ liu riu...


langthangkhach 23-09-10 10:02 PM

Chốn này mưa vẫn rơi đều
Ướt mi lem mặt ráng chiều quấn quanh
Bao giờ khói mộng trong lành?
Lung linh bảy sắc trời xanh xuân nồng?

phale 24-09-10 10:07 AM

Quote:

Nguyên văn bởi muoitieu_hn102 (Gửi 18417)
Mưa vô t́nh ? hay cái lạnh gửi vô t́nh..?
Gày guộc phím tơ bàn tay năm ngón dạo...
Thôi, xin hứng mưa ngày buồn gom thành băo
Băo trắng trời...thay mưa nhỏ liu riu...


Có những nỗi vô t́nh không nhận thấy
Nên nỗi buồn có cớ đến nhiều hơn
Ta vẫn cứ như xưa dễ dỗi hờn
Mưa và băo th́ vô t́nh không hiểu...

phale 24-09-10 11:07 AM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 18549)
Chốn này mưa vẫn rơi đều
Ướt mi lem mặt ráng chiều quấn quanh
Bao giờ khói mộng trong lành?
Lung linh bảy sắc trời xanh xuân nồng?

Anh đến anh đi, nơi này vẫn thế
Có một người lặng lẽ với ḿnh thôi
May anh vẫn chưa quên nơi đă ghé
Vẫn đôi khi thi thoảng về ngồi...

p/s: Anh biệt tăm biệt tích bao lâu í nhỉ? Có khi quên mất em rồi í chứ...

phale 24-09-10 12:24 PM

Em nhớ anh

Em nhớ anh
lặng lẽ như viên đá tan trong ly cà phê anh uống mỗi đầu ngày
Viên đá trong veo tự ḿnh tan ra không than văn
Ly cả phê trên tay anh rồi cũng cạn
Nỗi nhớ vô h́nh... như viên đá... có ai hay

Em thường một ḿnh ngồi ngắm những chiếc lá bay
Thương chiếc lá có cuộc đời ngắn ngủi
Xanh chưa trọn đă rơi về bóng tối
Vết nhựa ĺa cành chắc cũng mặn lá ơi...

Vết phấn vô h́nh chia ranh giới thành đôi
Em nhớ anh như người ta ly biệt
Dưới đáy b́nh yên là sóng ngầm da diết
Nên những hạt buồn cứ thế sinh ra

Em nhớ anh
hôm nay nhiều hơn hôm qua
Anh không nh́n vào mắt em nên không hiểu
Cũng không nghe tiếng ḷng em sầu điệu
Theo mưa về rớt xuống mấy canh thâu

Ngoảnh phía sau lưng... vàng vơ dây trầu
Dăm lá héo, bơ vơ khay rượu nhạt
Sông hờ hững, chiếc thuyền thành phiêu bạt
Giữa đôi bờ vẫn muôn nẻo lẻ loi

Nỗi nhớ này như gương măi riêng soi...
Em và lá có đôi điều giông giống...

PL 24.9.10

MoonRiver 24-09-10 12:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 18400)
Có ǵ vui thế ở hôm nay
Nên Moon nhí nhảnh cả nguyên ngày
Nghe lời Moon nhắc cầy kia nói
Ăn thịt tui hà... mai biết tay..

Xỉn ǵ măi tận tới hôm nay
Đầu óc ong ong chắc cả ngày
Cũng tại hồi qua nhậu thịt chó
Bút cầm rơi tuột...bởi run tay

Say say vô đây lại được đọc thơ hay...................:music:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:57 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.