Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

Nothing 24-09-10 01:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 18643)
Xỉn ǵ măi tận tới hôm nay
Đầu óc ong ong chắc cả ngày
Cũng tại hồi qua nhậu thịt chó
Bút cầm rơi tuột...tại run tay

Say say vô đây lại được đọc thơ hay...................:music:

Say ǵ kinh thế tận hôm nay
Chắc lại caphe suốt cả ngày
Hôm qua thấy bảo thư kí mới
Đẹp lắm nhưng mà lại...bạo tay

hề hề, vẫn say

MoonRiver 24-09-10 01:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 18645)
Say ǵ kinh thế tận hôm nay
Chắc lại caphe suốt cả ngày
Hôm qua thấy bảo thư kí mới
Đẹp lắm nhưng mà lại...bạo tay

hề hề, vẫn say

Trợ lư nghỉ làm suốt buổi nay
Việc thêm chồng chất chắc nguyên ngày
Nhắn tin hỏi thử sao mà vắng
Trả lời...dạ bởi...thiếu hơi tay


Bó tay..............
:congratulate:

Mr.Hải 24-09-10 02:19 PM

ngang vườn nhà cô giáo
tiếng gió nghe ŕ rào
phải.thu đến rồi sao?
lá rụng chào tiễn hạ

nhưng sao rụng nhiều quá
muốn rời bỏ thân cành
thu ơi chạy cho nhanh
đem mầm yêu kết trái

đọc thơ cô giáo thấy ḷng man mác..

phale 24-09-10 02:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 18643)
Xỉn ǵ măi tận tới hôm nay
Đầu óc ong ong chắc cả ngày
Cũng tại hồi qua nhậu thịt chó
Bút cầm rơi tuột...bởi run tay

Say say vô đây lại được đọc thơ hay...................:music:

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 18645)
Say ǵ kinh thế tận hôm nay
Chắc lại caphe suốt cả ngày
Hôm qua thấy bảo thư kí mới
Đẹp lắm nhưng mà lại...bạo tay

hề hề, vẫn say

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 18651)
Trợ lư nghỉ làm suốt buổi nay
Việc thêm chồng chất chắc nguyên ngày
Nhắn tin hỏi thử sao mà vắng
Trả lời...dạ bởi...thiếu hơi tay


Bó tay..............
:congratulate:


Hai người tán gẫu chuyện ǵ đây
Thổ lộ tâm tư ở chỗ này
Thư kư mới toanh chưa đăi nhỉ?
Mau mời đi nhé kẻo biết tay...

LonelyStar 24-09-10 02:49 PM

Chỗ này mà phá thật vui đây!
Thing Cà, Moon Phê suốt cả ngày
Thư kư bạo tay nghe rơ sướng
Hỏi sao hai bác suốt ngày say :snicker::snicker::snicker:

phale 24-09-10 02:50 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Mr.Hải (Gửi 18660)
ngang vườn nhà cô giáo
tiếng gió nghe ŕ rào
phải.thu đến rồi sao?
lá rụng chào tiễn hạ

nhưng sao rụng nhiều quá
muốn rời bỏ thân cành
thu ơi chạy cho nhanh
đem mầm yêu kết trái

đọc thơ cô giáo thấy ḷng man mác..

Thu rồi có phải chăng
Gió mưa cũng băn khoăn
Thoảng về trong gió lạ
Hoa sữa thơm nồng nàn

Ô hay hoa sữa đó
Phải từ anh xa xôi
Lay lá rụng chân đồi
Đưa mùa thu dạo phố...

p/s: Cảm ơn Hải thăm nhà chị PL nha. Thơ Hải cũng nhiều cảm xúc lắm!

phale 24-09-10 02:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LonelyStar (Gửi 18663)
Chỗ này mà phá thật vui đây!
Thing Cà, Moon Phê suốt cả ngày
Thư kư bạo tay nghe rơ sướng
Hỏi sao hai bác suốt ngày say :snicker::snicker::snicker:

Thêm người nộp mạng thiệt hay đây
Mới xế chiều thôi chửa hết ngày
Đă thấy liêu xiêu cùng thư kư
Rượu trà chưa uống lại kêu say

phale 25-09-10 04:03 PM

Hồi ức

Bài thơ đầu tiên em viết cho anh
Trên giấy học tṛ một thời mực tím
Vần thơ không đường anh khen "ngọt lịm"
Bởi em gởi ḷng trong chữ trong câu...

Mộc mạc hôm nào hai đứa yêu nhau
Đường dốc hóa bằng, phố xa hóa ngắn
Đi giữa cuộc đời b́nh yên phẳng lặng
Mơ ước trầu nồng, rượu ngọt, xe hoa...

Thấm thoắt x̣e tay... hai chục năm qua
Soi lại tháng ngày tóc sương quá nửa
Bài thơ hôm nào lồng khung bên cửa
Mực đă phai nhiều bụi phủ trầm ngâm

Hồi ức nhiều khi thương nhớ bâng khuâng
Người lạ chưa quen, người quen đă lạ
Ở phía sau anh em buồn như lá
Vừa rụng chiếc này đă mọc chiếc kia

Ngậm ngùi câu hát chậu với lia thia
Bài thơ ngày cũ thêm đường vẫn đắng
Chừ viết thơ vui lại nhiều khoảng lặng
Da diết đi t́m... hồi ức xa xăm...

PL 25.9.10

MoonRiver 25-09-10 04:33 PM

Độ ấy anh đi bỏ ruộng đồng
Bỏ người con gái đứng ven sông
Ṭng quân nhập ngũ mùa mai nở
Lấp ló trên vai phù hiệu đồng

Tiền đồn anh đóng ở biên cương
Bốn đứa nằm chung một chiếc giường
Lắm lúc thư t́nh cao giọng đọc
Rồi đêm tám mắt cứ giương giương

Đằng đẵng hai năm mới được về
Chiều tà em ngóng dưới chân đê
Nh́n sâu nghẹn ngào em nói nhỏ
Anh hỡi!................................
Tạm ứng thế đă, phải về rùi. :pitiful:

phale 25-09-10 04:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 18794)
Độ ấy anh đi bỏ ruộng đồng
Bỏ người con gái đứng ven sông
Ṭng quân nhập ngũ mùa mai nở
Lấp ló trên vai phù hiệu đồng

Tiền đồn anh đóng ở biên cương
Bốn đứa nằm chung một chiếc giường
Lắm lúc thư t́nh cao giọng đọc
Rồi đêm tám mắt cứ giương giương

Đằng đẵng hai năm mới được về
Chiều tà em ngóng dưới chân đê
Nh́n sâu nghẹn ngào em nói nhỏ
Anh hỡi!................................
Tạm ứng thế đă, phải về rùi. :pitiful:

Lửng lơ con cá vàng
Càng đọc lại càng...
Ghét ghê!


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:01 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.