Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

langthangkhach 25-09-10 04:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 18795)
Lửng lơ con cá vàng
Càng đọc lại càng...
Ghét ghê!

Ghét ghê! miệng nói lòng mê!
Ngọn ngò thời bứt, mà chê thơ cùn
Lửng lơ ...cái gã ...thạch sùng
Đứt đuôi vẫn cứ vẫy vùng cuốn ai :hi:

phale 25-09-10 05:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 18798)
Ghét ghê! miệng nói lòng mê!
Ngọn ngò thời bứt, mà chê thơ cùn
Lửng lơ ...cái gã ...thạch sùng
Đứt đuôi vẫn cứ vẫy vùng cuốn ai :hi:

Lời anh đã nói không sai
Ngọn ngò bứt nát mà ai không dòm
Chỉ thương bàn phím cái com..
Đêm ngày em gõ gầy còm ... muốn hư...
Đứt đuôi nòng nọc...coi như...

p/s: Khỏe không anh LTK ui...

langthangkhach 25-09-10 05:13 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 18806)
Lời anh đã nói không sai
Ngọn ngò bứt nát mà ai không dòm
Chỉ thương bàn phím cái com..
Đêm ngày em gõ gầy còm ... muốn hư...
Đứt đuôi nòng nọc...coi như...

p/s: Khỏe không anh LTK ui...

Tính tình mỏng mảnh ... làm nư
Chỉ thương bàn phím ... mòn từ màu phai
:luoi:

muoitieu_hn102 25-09-10 06:11 PM

Ghé thăm
nhà vắng thế này
Hay là
đi đón
heo may
sớm về

Không trà
không rượu
buồn ghê...:D

phale 27-09-10 11:32 AM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 18812)
Tính tình mỏng mảnh ... làm nư
Chỉ thương bàn phím ... mòn từ màu phai
:luoi:


Rành em như thể là ai
Hay là kiếp trước mình hai... vợ chồng?
:cuoi::surrenders:

phale 27-09-10 11:52 AM

Quote:

Nguyên văn bởi muoitieu_hn102 (Gửi 18827)
Ghé thăm
nhà vắng thế này
Hay là
đi đón
heo may
sớm về

Không trà
không rượu
buồn ghê...:D


Rượu trà Lê ủ hôm kia
Người qua không hẹn răng về kịp đây
Sài Thành không có heo may
Biết ai có gởi sang tay chút gì?

phale 27-09-10 12:17 PM

Tàu Hũ Đá

Anh còn nhớ quán "Tàu hũ đá"
Nơi cổng trường quen thuộc ngày xưa?
Vài chiếc ghế con con bày biện
Dưới cội me mấy nhánh mọc thừa

Dân dã lắm món ăn ngày ấy
Cô chủ hiền quen mặt quen tên
Quán nho nhỏ - nơi mình hò hẹn
Lạc vào đâu... chừ biết đâu tìm?

Cổng trường cũ bây giờ sơn mới
Cội me già thân mục gió sương
"Tàu Hũ Đá" nằm trong dĩ vãng
Dưới rêu phong chết những bình thường

Ta lặng bước đi qua tuổi trẻ
Đi qua mình... ngoảnh lại...mình xa
Tay nhỏ nhắn đánh rơi nhiều thứ
Để một hôm tay rỗng... vội và

Ước một lần khuấy ly ngày cũ
Nghe hạt đường tan ngọt trên môi...
Lạc về đâu ước mơ bình dị
Anh và em tìm nửa đời người?

PL 27.9.10


* Nhắc Tàu Hũ Đá là nhớ một thời sinh viên lụi cụi... Tàu Hũ Đá vừa rẻ vừa ngon là món ăn vặt thường xuyên sau mỗi buổi tan trường hoặc những tối hẹn hò nhau... Bây giờ không nhìn thấy ở đâu bán nữa...

HOANG QUAN 27-09-10 12:34 PM

Quote:

Anh và em tìm nửa đời người?
PL ơi đọc bài nầy làm cho HQ nhớ về kỷ niệm của thời áo trắng , nên mạo muội hoạ với PL cho đở buồn hén , mến chúc PL cùng gia đình vạn an nha ...
Sắc Tím Tình Anh

Mình bây giờ mổi đứa một nơi
Còn đâu nửa hởi người anh yêu dấu ...
Mái trường xưa đã một thời nung nấu ...
Hai tâm hồn đã hiểu thấu về nhau ...

Giãng đường xưa một sắc tím lan màu ...
Em thường bảo ...anh sao ưa màu tím ...
Anh trả lời ...đó là màu trách nhiệm ...
Của tình yêu trong âu yếm giao thề ...

Thu đã về em trọn nghiã phu thê ...
Anh đau khỗ trong ê chề nổi nhớ ...
Lịm chết hồn anh qua từng hơi thở ...
cánh lan giờ ...em còn nhớ hay quên ...

Lan tím màu anh đặt một cái tên ...
Của hai đứa bồng bềnh trong sắc thái ...
Một tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi ...
Nhưng bây giờ ...anh thừa thãi ...nhớ em ...

Hoàng Quân

phale 27-09-10 04:18 PM

Quote:

Nguyên văn bởi HOANG QUAN (Gửi 19028)

PL ơi đọc bài nầy làm cho HQ nhớ về kỷ niệm của thời áo trắng , nên mạo muội hoạ với PL cho đở buồn hén , mến chúc PL cùng gia đình vạn an nha ...
Sắc Tím Tình Anh

Mình bây giờ mổi đứa một nơi
Còn đâu nửa hởi người anh yêu dấu ...
Mái trường xưa đã một thời nung nấu ...
Hai tâm hồn đã hiểu thấu về nhau ...

Giãng đường xưa một sắc tím lan màu ...
Em thường bảo ...anh sao ưa màu tím ...
Anh trả lời ...đó là màu trách nhiệm ...
Của tình yêu trong âu yếm giao thề ...

Thu đã về em trọn nghiã phu thê ...
Anh đau khỗ trong ê chề nổi nhớ ...
Lịm chết hồn anh qua từng hơi thở ...
cánh lan giờ ...em còn nhớ hay quên ...

Lan tím màu anh đặt một cái tên ...
Của hai đứa bồng bềnh trong sắc thái ...
Một tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi ...
Nhưng bây giờ ...anh thừa thãi ...nhớ em ...

Hoàng Quân

Cảm ơn anh HQ đã để lại bài thơ nhiều kỷ niệm cùng lời chúc tốt đẹp trong góc nhỏ hoài niệm này nhé! Chúc anh luôn vui!

muoitieu_hn102 28-09-10 12:42 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 19020)

Rượu trà Lê ủ hôm kia
Người qua không hẹn răng về kịp đây
Sài Thành không có heo may
Biết ai có gởi sang tay chút gì?

Anh gửi cho em chút heo may
Em lại gửi ra anh chút nắng
Khoảng cách xa dấu cho mình thầm lặng
Lời thơ vụng về ...đêm trở gió khuya...

Có còn không hỡi những đam mê
Câu thơ viết trong say men phố cổ
Loang tiếng còi tàu...tiếng rao đêm vụn vỡ
Thoáng giật mình, cánh lá nhẹ nhàng rơi...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:03 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.