Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

hoahongden 28-09-10 03:20 PM

Hôm nay trời nhẹ ko mây
Lang thang phố ngơ mà đầy xốn xang
Chung quanh nhà cửa đàng hoàng
Mỗi ḿnh chửa có mà man mác sầu
Dừng lại thăm hỏi đôi câu
Phale ơi hỡi nàng đâu mất rồi?
Để cho tôi lại ḿnh tôi
Hết than lại đứng, hết ngồi lại kêu...
:hi::hi::hi:

Xin chào, ới chao x́n. Cóa nhà hông? Cho xin ngụm nước nào???


phale 28-09-10 03:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoahongden (Gửi 19203)
Hôm nay trời nhẹ ko mây
Lang thang phố ngơ mà đầy xốn xang
Chung quanh nhà cửa đàng hoàng
Mỗi ḿnh chửa có mà man mác sầu
Dừng lại thăm hỏi đôi câu
Phale ơi hỡi nàng đâu mất rồi?
Để cho tôi lại ḿnh tôi
Hết than lại đứng, hết ngồi lại kêu...
:hi::hi::hi:

Xin chào, ới chao x́n. Cóa nhà hông? Cho xin ngụm nước nào???


Rượu trà pha sẵn biện bày
Bạn qua ghế đó, bàn này mời nghen
Nhà không cửa cũng không then
Bạn qua trước lạ sau quen... xin mời...

Mời HHĐ tự nhiên ha...
Chúc HHĐ luôn tràn trề thi hứng nhé!

hoahongden 28-09-10 03:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 19206)
Rượu trà pha sẵn biện bày
Bạn qua ghế đó, bàn này mời nghen
Nhà không cửa cũng không then
Bạn qua trước lạ sau quen... xin mời...

Mời HHĐ tự nhiên ha...
Chúc HHĐ luôn tràn trề thi hứng nhé!


Cảm ơn bạn có đôi lời
Trà thơm ḿnh cạn, rượu thời cất đi
Ḿnh th́ chẳng biết thơ chi
Nhưng mà ngẫu hứng đôi khi làm liều
Chỉ sợ phạm luật th́ tiêu
Nhờ bạn giúp đỡ ḿnh nhiều bạn nha...

H́, HHĐ thích thơ, nhưng ko hiểu niêm luật lắm, nên chỉ làm theo ngẫu hứng thôi, mong rằng ko bị chê cười. H́ h́

:cutesmile::cutesmile::cutesmile:



phale 28-09-10 04:11 PM

Mai...

"Nào đâu trẻ nữa để chờ mai"
Nghe thoảng trên thơ tiếng thở dài
Lá rụng theo mùa đừng chẳng được
Dưới tầng đất mục xác nằm phai

Anh trách nghe ra rất khẽ khàng
Sao bần thần nắng giữa hoang mang
Gió chiều xao xác hiên muồng rụng
Cô lẻ bơ vơ bụi cuối đàng

Em hẹn anh mai... mai mấy bận
Rằng chờ, chờ đă hóa "vọng thê"
Cầu duyên đợi Nguyệt se thành mối
Mà vẻ cao xanh đă lục nghề

Lửng lơ lời hẹn treo đầu gió
Mỗi độ mùa sang lại nhắc ḷng
Ngày khuất vào đêm... mai lửng đửng
Mối t́nh thầm lặng vẫn long đong

PL 29.8.10

Bụi trần 28-09-10 04:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 19134)

BT hỏi cũng đơn giản mà PL cũng phải bứt tóc nà...

Yêu hơn là không yêu
Hay là thử làm liều
Đặt tim vào canh bạc?

nhỉ?

Đôi khi cũng cần liều
Đặt tim vào canh bạc
T́nh yêu đâu có ác
Sẽ chỉ được mà thôi
:nhaymat:

phale 28-09-10 05:02 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi trần (Gửi 19216)
Đôi khi cũng cần liều
Đặt tim vào canh bạc
T́nh yêu đâu có ác
Sẽ chỉ được mà thôi
:nhaymat:


Nghe anh nói cũng vui
Thử tập tành đánh bạc
Chắc người ta không ác
Để ḿnh thua trắng tay...

Nhưng đánh với ai đây?


phale 29-09-10 10:16 AM

Người đi lục rác

Tôi thấy một người đi lục rác
Lui cui thùng nọ chái nhà kia
Mắt buồn như thể trời khuôn sẵn
Những giọt mồ hôi rớt đẫm đ́a

C̣m cơi bàn tay người nhặt nhạnh
Từ trong rác rưởi thứ c̣n nguyên
Người ta hoang phí hay ai đó
Thương phận đời ai rác lục t́m

Tự hỏi ḷng người bao nghĩ ngợi
Bức tranh lem luốc của trần gian
Kẻ ngồi chễm chệ... người lăn lóc
Trẻ tạo vô tâm nét vẽ quàng...

Chợt buồn, chợt nghĩ, (đa đoan thế)
Thấy dáng người c̣m...thấy xót xa
Rác rưởi với người như thơm thảo
Từ tay thiên hạ... vứt...thành quà...

PL 29.9.10

phale 29-09-10 05:03 PM

Về

Về thôi nhà xưa đang đợi
Con đường cát trắng nôn nao
Bờ tre ngà rưng rưng lá
Nghiêng nghiêng như muốn ôm vào

Về thôi giếng xưa nước mát
Gàu treo từ thuở ta xa
Khế đơm bao mùa quả nhớ
Chờ mong ai đó về nhà

Về đi, mai về thương quá
Nhang trầm quấn quưt hương sen
Mẹ cười trong sương khói nhạt
Nghe xao xác tuổi thơ t́m

Về ăn tập tàng-kho quẹt
Một thời da diết nhớ nhung
Này anh, này em, này chị
Về nghe hương rạ hương đồng...

Lối xưa mai chân về lại
Dù cho thềm cũ rêu đan
Ừ mai, ḷng vui nôn nả
Chưa đi dạ đă vội vàng

PL 29.9.10

phale 05-10-10 05:11 PM

Lỗi... mạng

Mạng nghịch đem hôm qua giấu
Ta về chững giữa thời gian
Buồn vui hôm qua rớt mất
Bỏ ta ngơ ngác bên đàng

Mạng cũng biết trêu đùa nhỉ?
Một màn kịch giỏi biện bày
Đứng cười nh́n ta thảng thốt
Bâng khuâng quen lạ loay hay

Giá mà đời kia giống vậy
Một hôm cũng lỗi bất ngờ
Mở mắt nh́n ta lạ lẫm
Vui buồn quên hết. Như mơ...

Hay trái tim ḿnh thử lỗi
Quên đi những đớn đau nào
Chỉ c̣n một ta tươi mới
Yêu cuộc đời như hôm nao...

PL 5.10.10

muoitieu_hn102 06-10-10 05:06 AM

Một sự liên tưởng rất thú vị, thank PL nha :D


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:45 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.