Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

phale 04-04-11 08:50 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 39421)
Có chờ đợi mới thấy được thời gian là dài .Híc... nguyên buổi chiều :swimming:

Nhớ... mà không dám ....sợ...nên...Chờ... tiếp thôi:pitiful:


Chờ đợi cũng là một hạnh phúc...

CM4Q 04-04-11 01:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 39483)

Chờ đợi cũng là một hạnh phúc...

Tự an ủi hả 22 ??? Haiz... phải thế thôi...

CM4Q 04-04-11 01:40 PM

Từ bây giờ ... cố bắt con tim thôi thao thức trăn trở...cố cô đọng cảm xúc vào góc nhỏ tâm hồn...

Không chờ , không mong ...và không ...khóc

phale 04-04-11 02:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 39522)
Tự an ủi hả 22 ??? Haiz... phải thế thôi...

Cũng là một cách tự làm ḿnh vui mà 4...

phale 04-04-11 02:38 PM

Trống trải... buồn hay vui không biết nữa...

Sao Hôm 04-04-11 04:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 39534)
Trống trải... buồn hay vui không biết nữa...

"Em ơi buồn làm chi... Anh đưa em về bên kia sông Đuống" ... :cutesmile:

phale 04-04-11 04:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sao Hôm (Gửi 39551)
"Em ơi buồn làm chi... Anh đưa em về bên kia sông Đuống" ... :cutesmile:

Sao Hôm ơi... lo làm chi... mai lại vui thôi mà...

Mỹ Duyên 04-04-11 04:23 PM

Nhiều việc lắm, mà xong rồi, đầu nặng trịch! :D
Hy vọng tối về có người nấu cơm cho ăn :D

phale 05-04-11 01:43 PM

Dưới tro tàn là lửa bỏng...

Như Diệu Linh 05-04-11 07:10 PM

"Sau hoàng hôn là đêm, sau đêm... là mặt trời " :music:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:33 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.