Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vui (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Thơ tếu (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=593)

lehong 13-02-14 04:32 AM

EM ƠI ĐỪNG SỬA

Nhan sắc của em nhất chẳng nhì
Sao còn thẩm mỹ nữa mà chi ?
Mông to, nhủ bự, eo vòng nhỏ
Da mịn, mày thanh, đẹp tứ chi
Thoáng gặp hồn anh đả ngớ ngẩn
Thấy rồi tim vỡ nếu chia ly
Em ơi cái đẹp Trời ban phát
Vô Diệm trở nên thật quá kỳ

.......LEHONG.......


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong 15-02-14 10:09 PM

MẬP NHƯ HEO


Lời thật anh đâu muốn nói nhiều
Khuyên em thân thể bớt phì nhiêu
Bởi vì ba mẹ anh yêu mến
Do tại song thân bậu chuộng chiều
Thịt mỡ kho tàu dòm thấy khoái
Bò heo tái giấm cứ ăn liều
Thế nên trọng lượng tăng từng tháng
Ì ạch dềnh dàng giống mụ heo

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong 16-02-14 09:05 PM

GẶP BÊ ĐÊ

Xuân về các bạn nhớ phòng hờ
Đối với lọai người dáng tiểu thơ
Dụ dỗ làm nhiều cha đấp mộng
Cò mồi khiến lắm lão xây mơ
Lên giường với ả : chờ khi khác
Muốn ngủ cùng em : đợi hết giờ
Vì bởi thân hình anh chỉnh sửa
Cho nên chàng mãi cứ nằm chờ

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong 18-02-14 06:22 AM

BẾP LỬA TRO TÀN

Đâu bánh chưng xanh với rượu đào
Một nhành mai nhỏ dẫu gầy hao…?
Mưa phùn lắm lúc như than vản
Gió rét nhiều khi tựa thét gào
Lạnh buốt dập vùi cơn mộng mị
Khô cằn đầy đọa giấc chiêm bao
Trong đêm trừ tịch tro tàn lụi
Ngọn lửa mơ hồ đã vút cao…!

dp.


KHI TIỀN TRỐNG TÚI

Bởi mãi đuổi đeo Ghệ với Đào
Nên nay sức khỏe quá tiêu hao
Còn đâu sức lực mà la lớn
Cũng chẳng thừa hơi để hét gào
Rộng rải cùng em nên cháy túi
Ga lăng với ẺN hết hầu bao
Bây giờ tiền bạc đà tiêu tán
Con ngựa hôm nào vọt nhảy cao

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong 18-02-14 08:20 PM

HÁM TIỀN

Mỹ nữ lên đời bởi lắm tiền
Đại gia ôm ấp sướng như tiên
Vũ trường nhảy nhót, ưa nên nghiện
Khách sạn ôm eo, thích lại nghiền
Đĩ thoã mặt dày quân đốn mạt
Lẳng lơ mày dạn bọn cuồng điên
Bán thân làm gái mong sung sướng
Ô nhục một đời lũ hám tiền.

...Bùi văn Thinh...17/2/2014


THAM TIỀN

Bia ôm gái nhảy kiếm nhiều tiền
Cuộc sống gian trần tựa cõi tiên
Hút sách lâu ngày chơi khó bỏ
Xì ke chày tháng trở nên nghiền
Cô nầy lậm thuốc thành khờ dại
Nàng nọ mê hàng lại hóa điên
Cũng bởi gia đình không giáo huấn
Mẹ cha chỉ biết chạy theo tiền

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong 21-02-14 08:10 PM

GIÀ RỒI 2...

Dòm gương bản mặt nhúm nhăn rồi
Giống hệt như hình quả táo ôi
Búi tóc hai màu đen lẫn bạc
Làn da những vệt thẫm chen mồi
Buồn cung sức khỏe âm thầm hết
Ghét cái xuân thì vội vã trôi
Vẫn có bao điều chưa nghĩ trọn
Chờ mang nóc tủ lúc ta ngồi



Phương Nguyên-19/02/2014


GIÀ RỒI…

Lão đây xấp xỉ sáu mươi rồi
Tiếc thuở xuân hòng khóc ì ôi
Lúc trước vào mâm thường nóc rượu
Hôm nay đến cỗ chỉ chôm mồi
Xôi chè lắm bận và không xuống
Bún phở nhiều lần nuốt chẳng trôi
Ráng giữ 3 vòng năng thể dục
Công viên sáng sóm chạy ra ngồi

20/2/2014 - HK


ĐÚNG LÀ GIÀ

Sức khỏe năm nay giảm sút rồi
Nhìn em chỉ có nước than ôi
Còn đâu cái thuở săn lùng gái
Cũng chẳng như xưa kiếm bắt mồi
Cơm nấu hơi khô nhai chẳng nỗi
Cháo mà đặc quá nuốt không trôi
Sân sau cổng trước năng lui tới
Khi thấy mỏi chân lại ghế ngồi

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong 22-02-14 08:30 PM

DẪU CÓ GIÀ

Sáu bảy anh ơi dẫu có già
Nhưng mà vẫn mãi thói trăng hoa
Vui mừng con cái thành nhân cả
Buồn khổ thân tôi vợ "vắng" nhà
Có bữa nấu nồi canh với cá
Đôi khi trộn nước mắm dầm cà
Đường tình sống tự do thông thả
Hàng xóm lắm bà mến thích ta

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong 23-02-14 08:02 PM

HẮN CHỔ NẦY....

Rượu nuốt vào trong bụng chứa đầy
Mà sao Gã uống vẫn không say
Từ khi mặt mủi còn tươi sắc
Đến lúc hình dung hóa úa gầy
Nắm áo kéo quần chưa nhúc nhích
Nhổ râu lắc cổ chẳng lung lay
Thôi đành để chả nằm yên đó
Bà Xã chắc hay hắn chổ nầy...

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/

lehong 24-02-14 08:19 PM

TIỂU NHÂN NHỎ MỌN

Sãn nghiệp nhà thơ chẳng lổ lời
Ão danh bay bướm ghét thù moi
Trí cuồng trút giận hài chân tướng
Mưu định câm hờn biến dạng soi
Mèo mả lu loa chê lốc chốc
Gà đồng trét trấu bịa loi choi
Bao năm thi phú hòa công chúng
Đáp họa sớm chiều gửi khắp nơi

...Nguoitruongphu...
23.02.14

CHOI CHOI

Chơi thơ nào tính lỗ hay lời
Lắm kẻ gièm pha cố móc moi
Lục bát sai rồi dòm thấy rõ
Thơ Đường trật luật cố mà soi
Tưởng mình thông thái khoe thiên hạ
Chẳng biết ta ngu tiếng mọi nơi
Chớ trách làm gì người nhỏ mọn
Bởi vì gã thuộc hạng choi choi

.....LEHONG.....

lehong 25-02-14 08:35 PM

VỊNH CON NGỰA.

-- Bây giờ thời buổi khác xa xưa
Mày cố ăn chơi với nhởn đùa
Để sức đẫy đà, cơ thể béo
Cho lòng sạch sẽ, thịt da thừa.
Khi nhàn choa mổ văng bia rượu
Lúc bận mày tung lướt gió mưa
Biết phận nằm yên nhai cỏ lại
Không thì nhừ tử, biết hay chưa ?

....Lương Tú....


NGỰA THỜI NAY

Chú Ngựa thời nầy phải khác xưa
Tự do lạng lách thích chơi đùa
Thức ăn đầy đủ thân tròn mập
Mỹ vị cho thêm khiến thịt thừa
Học cách phòng hờ nào sợ lửa
Mặc đồ bảo hộ sá gì mưa
Nên giờ thỏa thích em bay nhảy
Hỏi mấy cụ già có ngán chưa ?

.....LEHONG.....


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:27 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.