Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

Lữ Khách 29-10-10 02:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 22651)
Nghe bạn bệnh, thương ghê... Viết bài thơ tặng bạn nha... Mặc dù bạn dỗi "ứ cần"... Chúc bạn mau khỏi ha...

Thăm bạn
Mau khỏe nhé bạn "iu"!

Ghét gió mùa đông làm ai ngă bệnh
Bạn có đau đầu, sổ mũi lắm không?
Thuốc đă uống chưa? Cơm ăn mấy bát?
Nhớ ủ thêm khăn, giữ ấm...đừng buồn...

Hà Nội bây chừ đang mùa trở gió
Đi sớm, về khuya sương móc lạnh lùng
Bạn nhớ ra đường đừng phong phanh áo
Kẻo có một người lo lắng mông lung

Này gió lạnh ơi, đừng quanh quẩn nhé
Bạn bệnh một ḿnh không có ai chăm
Tớ th́ ở xa, dù thương... khó tới...
Gió rủ nắng đi... về sưởi bạn giùm...

Thăm bạn đôi ḍng, mong rằng mau khỏe
Mai lại nói cười trên phố tung tăng
Tiết đông chắc dài, mua thêm khăn áo...
Đi sớm, về khuya ...nhớ mặc...nhớ quàng...

PL 29.10.10

Lăo Moon sướng ghê, Moon nhờ Khách trả lời PL nè

Cơn gió ác làm Moon kia ngă bệnh
Đầu không đau chỉ sổ mũi ṭe loe
Thuốc đă hết mà tiền th́ chưa có
Mỗi lần hắt hơi là mắt lại bị nḥe

Hà nội bây chừ đầu mùa gió lạnh
Nhưng hề chi sương gió tớ quen rồi
Khi dạo phố tớ thường….phanh cúc áo
Khoe ngực trần nét chạm trổ phượng loan

Gió ơi gió cứ thoải mái đi nhé
Quanh ḿnh ta giờ bao bọc chân dài
Gió có thổi cũng không xiên khe được
Ốm mà như ni…có khổ không ai

Mà cũng lạ…mới hắt hơi sổ mũi
Điện thoại triền miên đường sữa ào ào
Kiểu này chắc ốm thêm vài hôm nữa
Rồi nói vợ…mở bách hóa xem sao……..

phale 29-10-10 03:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 22656)
Lăo Moon sướng ghê, Moon nhờ Khách trả lời PL nè

Cơn gió ác làm Moon kia ngă bệnh
Đầu không đau chỉ sổ mũi ṭe loe
Thuốc đă hết mà tiền th́ chưa có
Mỗi lần hắt hơi là mắt lại bị nḥe

Hà nội bây chừ đầu mùa gió lạnh
Nhưng hề chi sương gió tớ quen rồi
Khi dạo phố tớ thường….phanh cúc áo
Khoe ngực trần nét chạm trổ phượng loan

Gió ơi gió cứ thoải mái đi nhé
Quanh ḿnh ta giờ bao bọc chân dài
Gió có thổi cũng không xiên khe được
Ốm mà như ni…có khổ không ai

Mà cũng lạ…mới hắt hơi sổ mũi
Điện thoại triền miên đường sữa ào ào
Kiểu này chắc ốm thêm vài hôm nữa
Rồi nói vợ…mở bách hóa xem sao……..

Vậy ḿnh bị hố rồi sao, hic hic..

Thơ viết chưa ráo mực
Không lẽ gỡ xuống sao
Nghe người ta bị bịnh
Ruột gan ni cồn cào...

Dzị mà...

Người ta có bịnh đâu
C̣n định ra tạp hóa
Sữa đường kia hạ giá
Khổ thân ḿnh đa đoan

Thôi th́..

Hông bịnh cũng là mừng
Chứ đông về bên nớ
Gió sương nhiều sợ lỡ
Ngă bịnh th́ ai onl?

Ấy nhỉ?

phale 29-10-10 05:13 PM

Bỗng dưng

Bỗng dưng thấy ngày rỗng quá
Đổ thơ, muốn lấp...không đầy
Quanh ḿnh vẫn bao chỗ trống
Một ḿnh ta với loay hoay

Cứ ngỡ nhỏ nhoi vết khuyết
Thời gian băng chặt... lo ǵ
H́nh như thời gian bất lực
Vết này buồn lọt nhiều khi...

Bỗng dưng thấy ḿnh hạt bụi
Hững hờ bay ngửa bay nghiêng
Đậu vào nơi nào cũng xót
Cũng chẳng ai nhớ mà t́m

Bỗng dưng ...
nhiều bỗng dưng quá...
Nh́n nhau... chưng hửng lạ rồi
Ừ thôi... ừ thôi...đừng khóc
Cố t́m đây đó những vui...


PL 29.10.10

phale 30-10-10 10:52 AM

Mưa sớm

Sài G̣n sáng nay mưa sớm
Nắng về lấp ló co ro
Mưa va vào nhau tung tóe
Xa xa tia nắng đứng chờ

Nghe trong mưa bao lành lạnh
Chắc gió đi lạc phải không
Hay người bên kia thả gió
Vu vơ lạc lối vào ḷng...

C̣n dăm hạt mưa sót lại
Rong chơi chưa chịu theo mùa
Sáng nay rơi đầy trên phố
Phố buồn mưa biết hay chưa?

PL 30.10.10

Hoài Yến 30-10-10 11:17 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 22723)
Mưa sớm

Sài G̣n sáng nay mưa sớm
Nắng về lấp ló co ro
Mưa va vào nhau tung tóe
Xa xa tia nắng đứng chờ

Nghe trong mưa bao lành lạnh
Chắc gió đi lạc phải không
Hay người bên kia thả gió
Vu vơ lạc lối vào ḷng...

C̣n dăm hạt mưa sót lại
Rong chơi chưa chịu theo mùa
Sáng nay rơi đầy trên phố
Phố buồn mưa biết hay chưa?

PL 30.10.10

Hà Nội sớm nay không mưa
Th́ thào gió lùa rất khẽ
Nắng vàng hanh trên tóc mẹ
Phất phơ từng sợi mong manh

Nép ḿnh vào chiếc lá xanh
Trái gấc thẹn thùng ửng đỏ
Quả ḅng thập tḥ trước ngơ
H́nh như…đang đợi thu về

Có con bướm trắng ngủ mê
Giật ḿnh trên giàn thiên lư
Ô hay, Thu về chưa nhỉ
Sớm nay Hà Nội không mưa

nangnhat_chuaphai 30-10-10 11:21 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 22723)
Mưa sớm

Sài G̣n sáng nay mưa sớm
Nắng về lấp ló co ro
Mưa va vào nhau tung tóe
Xa xa tia nắng đứng chờ

Nghe trong mưa bao lành lạnh
Chắc gió đi lạc phải không
Hay người bên kia thả gió
Vu vơ lạc lối vào ḷng...

C̣n dăm hạt mưa sót lại
Rong chơi chưa chịu theo mùa
Sáng nay rơi đầy trên phố
Phố buồn mưa biết hay chưa?

PL 30.10.10


Sài g̣n ngày ấy trời mưa
Sao anh bước vội chẳng đưa em về
Để em lặng bước lê thê
Không anh bên cạnh em về đâu đây?

MoonRiver 30-10-10 02:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 22651)
Nghe bạn bệnh, thương ghê... Viết bài thơ tặng bạn nha... Mặc dù bạn dỗi "ứ cần"... Chúc bạn mau khỏi ha...

Thăm bạn
Mau khỏe nhé bạn "iu"!

Ghét gió mùa đông làm ai ngă bệnh
Bạn có đau đầu, sổ mũi lắm không?
Thuốc đă uống chưa? Cơm ăn mấy bát?
Nhớ ủ thêm khăn, giữ ấm...đừng buồn...

Hà Nội bây chừ đang mùa trở gió
Đi sớm, về khuya sương móc lạnh lùng
Bạn nhớ ra đường đừng phong phanh áo
Kẻo có một người lo lắng mông lung

Này gió lạnh ơi, đừng quanh quẩn nhé
Bạn bệnh một ḿnh không có ai chăm
Tớ th́ ở xa, dù thương... khó tới...
Gió rủ nắng đi... về sưởi bạn giùm...

Thăm bạn đôi ḍng, mong rằng mau khỏe
Mai lại nói cười trên phố tung tăng
Tiết đông chắc dài, mua thêm khăn áo...
Đi sớm, về khuya ...nhớ mặc...nhớ quàng...

PL 29.10.10

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 22656)
Lăo Moon sướng ghê, Moon nhờ Khách trả lời PL nè

Cơn gió ác làm Moon kia ngă bệnh
Đầu không đau chỉ sổ mũi ṭe loe
Thuốc đă hết mà tiền th́ chưa có
Mỗi lần hắt hơi là mắt lại bị nḥe

Hà nội bây chừ đầu mùa gió lạnh
Nhưng hề chi sương gió tớ quen rồi
Khi dạo phố tớ thường….phanh cúc áo
Khoe ngực trần nét chạm trổ phượng loan

Gió ơi gió cứ thoải mái đi nhé
Quanh ḿnh ta giờ bao bọc chân dài
Gió có thổi cũng không xiên khe được
Ốm mà như ni…có khổ không ai

Mà cũng lạ…mới hắt hơi sổ mũi
Điện thoại triền miên đường sữa ào ào
Kiểu này chắc ốm thêm vài hôm nữa
Rồi nói vợ…mở bách hóa xem sao……..

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 22658)
Vậy ḿnh bị hố rồi sao, hic hic..

Thơ viết chưa ráo mực
Không lẽ gỡ xuống sao
Nghe người ta bị bịnh
Ruột gan ni cồn cào...

Dzị mà...

Người ta có bịnh đâu
C̣n định ra tạp hóa
Sữa đường kia hạ giá
Khổ thân ḿnh đa đoan

Thôi th́..

Hông bịnh cũng là mừng
Chứ đông về bên nớ
Gió sương nhiều sợ lỡ
Ngă bịnh th́ ai onl?

Ấy nhỉ?

HẬU ỐM
Dặt dẹo mấy hôm người cứ sốt
Thơ ấy tặng thảng thốt nghẹn ngào
Cả trời như thấy chênh chao
Bỗng dưng chới với ngă nhào...thêm đau
Thuốc uống vào đắng nhưng dă tật
Giờ đă khỏe muốn vật nhau chơi
Ngoài hiên lá rụng tơi bời
Nắng thu cuối vụ dâng ngời phố quen
Lời Lữ Khách đang tâm chọc ngoáy
Moon đây chẳng đá xoáy th́ thôi
Chân dài, chân ngắn...ui giời
Tặng luôn cho xoẻn chơi bời mấy hôm
Mới ốm dậy giờ như khát sữa
Ấy cứ gửi thêm nữa..không thừa
Mấy hồi sức lại như xưa
Mở chi bách hóa thêm thừa...ấy ơi.

Chúc ấy ăn nhậu vui vẻ nha.

phale 31-10-10 07:22 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Hoài Yến (Gửi 22728)
Hà Nội sớm nay không mưa
Th́ thào gió lùa rất khẽ
Nắng vàng hanh trên tóc mẹ
Phất phơ từng sợi mong manh

Nép ḿnh vào chiếc lá xanh
Trái gấc thẹn thùng ửng đỏ
Quả ḅng thập tḥ trước ngơ
H́nh như…đang đợi thu về

Có con bướm trắng ngủ mê
Giật ḿnh trên giàn thiên lư
Ô hay, Thu về chưa nhỉ
Sớm nay Hà Nội không mưa


Hà Nội không mưa, chỉ gió
Lạnh lan trên lối ai qua
Có người không buồn, chỉ nhớ
Một người con gái điệu đà..

Hà Nội vẫn thu, rất đẹp
Trời vẫn xanh ngời, rất hay
Có người một ḿnh đơn chiếc
Đi qua nỗi nhớ từng ngày...

Phải không HY?

phale 31-10-10 07:24 AM

Quote:

Nguyên văn bởi nangnhat_chuaphai (Gửi 22729)
Sài g̣n ngày ấy trời mưa
Sao anh bước vội chẳng đưa em về
Để em lặng bước lê thê
Không anh bên cạnh em về đâu đây?


Sài G̣n lạnh quá sáng nay
Mà người xa lắm nơi này chưa sang
Con đường nẻo phố thênh thang
Chỉ âm thầm gió... thổi tràn buồn thôi...

phale 31-10-10 07:53 AM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 22733)
HẬU ỐM
Dặt dẹo mấy hôm người cứ sốt
Thơ ấy tặng thảng thốt nghẹn ngào
Cả trời như thấy chênh chao
Bỗng dưng chới với ngă nhào...thêm đau
Thuốc uống vào đắng nhưng dă tật
Giờ đă khỏe muốn vật nhau chơi
Ngoài hiên lá rụng tơi bời
Nắng thu cuối vụ dâng ngời phố quen
Lời Lữ Khách đang tâm chọc ngoáy
Moon đây chẳng đá xoáy th́ thôi
Chân dài, chân ngắn...ui giời
Tặng luôn cho xoẻn chơi bời mấy hôm
Mới ốm dậy giờ như khát sữa
Ấy cứ gửi thêm nữa..không thừa
Mấy hồi sức lại như xưa
Mở chi bách hóa thêm thừa...ấy ơi.

Chúc ấy ăn nhậu vui vẻ nha.


Thơ ấy viết, biết rằng trả nợ
Mà tớ xem cũng rạng rỡ cười
Mấy khi có được một người
Làm thơ cho tớ vui vui thế này..

Ấy hết bệnh, tớ đây vui lắm
Chứ hôm rồi ấy thảm, tớ lo
Mùa ń ngoài nớ gió to
Đêm về trở giấc ấy ho ..chắc nhiều

Ghét Lữ Khách nói điêu ấy nhỉ?
Khiến tớ ngờ ấy chỉ vờ thôi
Chừ nghe ấy nói... hiểu rồi
Chúc cho ấy khỏe và vui cuối tuần..

P/s: Cảm ơn ấy nha...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:57 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.