Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

Như Diệu Linh 02-11-10 11:29 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 22978)
Lỗi hẹn...

Hẹn anh...lại hẹn anh lần nữa
Anh đợi.. rồi chờ... gặp vẫn xa
Độc mộc chênh chao, dòng rẽ...ngại...
Hẹn anh... lặng khóc... lệ thật thà

Anh đừng mong ngóng... đừng mong ngóng
Em hẹn...chắc là hẹn kiếp sau
Vai trĩu nỗi niềm... đôi khi quỵ
Khổ anh xa xót cánh hoa sầu

Em biết lòng anh như bến đỗ
Thương người rát mặt với phong sương
Cành cong đã dẫm, thôi chọn lựa
Đành chối tình anh ủ mộng thường

Lỗi hẹn cùng anh... quỳ tạ tội
Nếu còn duyên nợ ... đợi lai sinh
Xót bàn tay nhỏ không buông được
Anh nhé về đi... gạt lệ mình...

PL 2.11.10

MIÊN MAN

Kỉ niệm nơi nào chợt qua đây
Liêu xiêu trong bóng nắng giữa ngày
Cho ai trở về nơi xa ấy
Để rồi ấm áp một vòng tay

Ngỡ là trôi dạt tận phương trời
Nắng vàng thỏa thích để rong chơi
Đâu hay một ngày kia mưa tới
Nhắc lại cho ta...nhớ...một thời


(-Như Diệu Linh-)

Bóng Đêm 02-11-10 01:00 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 22978)
Lỗi hẹn...

Hẹn anh...lại hẹn anh lần nữa
Anh đợi.. rồi chờ... gặp vẫn xa
Độc mộc chênh chao, dòng rẽ...ngại...
Hẹn anh... lặng khóc... lệ thật thà

Anh đừng mong ngóng... đừng mong ngóng
Em hẹn...chắc là hẹn kiếp sau
Vai trĩu nỗi niềm... đôi khi quỵ
Khổ anh xa xót cánh hoa sầu

Em biết lòng anh như bến đỗ
Thương người rát mặt với phong sương
Cành cong đã dẫm, thôi chọn lựa
Đành chối tình anh ủ mộng thường

Lỗi hẹn cùng anh... quỳ tạ tội
Nếu còn duyên nợ ... đợi lai sinh
Xót bàn tay nhỏ không buông được
Anh nhé về đi... gạt lệ mình...

PL 2.11.10

Bao lần anh hẹn, em không tới
Để nắng bắt anh phải cúi đầu
Thân xác ra về, hồn đọng lại
Nơi xưa mình hẹn ước bên nhau.

Em không đến được, vì em bận
Sửa soạn hành trang đến với chồng
Lời hẹn khi xưa em có nhớ?
"Bên nhau khi nước cạn dòng sông"


nangnhat_chuaphai 03-11-10 12:05 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 22978)
Lỗi hẹn...

Hẹn anh...lại hẹn anh lần nữa
Anh đợi.. rồi chờ... gặp vẫn xa
Độc mộc chênh chao, dòng rẽ...ngại...
Hẹn anh... lặng khóc... lệ thật thà

Anh đừng mong ngóng... đừng mong ngóng
Em hẹn...chắc là hẹn kiếp sau
Vai trĩu nỗi niềm... đôi khi quỵ
Khổ anh xa xót cánh hoa sầu

Em biết lòng anh như bến đỗ
Thương người rát mặt với phong sương
Cành cong đã dẫm, thôi chọn lựa
Đành chối tình anh ủ mộng thường

Lỗi hẹn cùng anh... quỳ tạ tội
Nếu còn duyên nợ ... đợi lai sinh
Xót bàn tay nhỏ không buông được
Anh nhé về đi... gạt lệ mình...

PL 2.11.10


Lời hứa phải chăng cái nợ đời
Nên người không giữ cứ buông lơi
Nói rồi quên mất làm tôi đợi
Chờ mãi mà mà sao lỗi hẹn hoài


thank vì đã sang thăm nhà nangnhat_chuaphai

phale 03-11-10 02:36 PM

PL cảm ơn NDL, HVL, NNCP đã thăm nhà PL và để lại thơ nhé!

@Hoa Vô Lạc, là hoa gì nhỉ?

Bóng Đêm 03-11-10 03:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 23096)

@Hoa Vô Lạc, là hoa gì nhỉ?

Vô Lạc chẳng phải loài hoa
Chỉ là ảo ảnh để ta hóa vào...

Vô tình ta lạc giữa rừng hoa
Sắc đẹp còn hơn chốn ngọc ngà
Thơm ngát xinh tươi ngời ánh sắc

Nên:
Muốn làm hoa dại trải phong ba...

muoitieu_hn102 04-11-10 05:57 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 22871)
For YOU


Em gởi ăn năn đi...
nhận về xót rát
Vẽ giấc mơ buồn... màu khăn trắng chờ mang
Đời vô ý thả vào lòng tro bỏng
Để vần thơ đau
đợi giây phút..
xuống hàng...

PL 1.11.10


Vần thơ đau đợi giây phút xuống hàng
Trái tim đau đợi khô dòng máu ứa
Mảnh hồn côi đợi tay người gõ cửa...
Lê thê cuộc đời ...là chờ đợi thế sao em...

Áo trắng giờ đã chót lấm bụi lem
Nụ cười gượng trên môi khô nhợt nhạt
Dịu ngọt hương yêu đã hóa thành chua chát
Sắc tàn thu u ám một khoảnh trời

Những phút nao lòng là những lúc chơi vơi
Nén khao khát khỏi bùng lên bão tố
Dán đam mê bằng từng vần thơ vỡ...
Để lại đợi chờ...lại đắng đót...riêng mang...



Đọc thơ PL mà cảm xúc chợt ùa về , MT viết đại vài câu cùng PL , xin chớ giận MT nhé :D

phale 04-11-10 11:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi muoitieu_hn102 (Gửi 23178)

Vần thơ đau đợi giây phút xuống hàng
Trái tim đau đợi khô dòng máu ứa
Mảnh hồn côi đợi tay người gõ cửa...
Lê thê cuộc đời ...là chờ đợi thế sao em...

Áo trắng giờ đã chót lấm bụi lem
Nụ cười gượng trên môi khô nhợt nhạt
Dịu ngọt hương yêu đã hóa thành chua chát
Sắc tàn thu u ám một khoảnh trời

Những phút nao lòng là những lúc chơi vơi
Nén khao khát khỏi bùng lên bão tố
Dán đam mê bằng từng vần thơ vỡ...
Để lại đợi chờ...lại đắng đót...riêng mang...



Đọc thơ PL mà cảm xúc chợt ùa về , MT viết đại vài câu cùng PL , xin chớ giận MT nhé :D

PL thật vui khi được MT huynh thường vào thăm và đề thơ trong góc nhỏ hắt hiu này..
Thơ MT huynh cũng thật nhiều cảm xúc...

Chơi vơi

Em ngả bên nào cũng gặp chơi vơi
Bên gió, bên mưa, bên trời lặng ngắt
Niềm vui tan ra, nỗi buồn dày đặc
Nửa nhánh sông đời.. lẩn quẩn rong rêu

Em ngả bên nào cũng chạm cô liêu
Rèm mỏng, đèn hao, vần thơ viết dở
Mở cõi lòng ra... bàng hoàng nỗi nhớ
Tinh nghịch xô vào những mạch tim đau

Em ngả bên nào cũng thấy vực sâu
Mờ mịt lối đi bàn chân đắng đót
Gieo hạt tình yêu, ngồi chờ quả ngọt
Đâu biết một ngày hóa đắng trong tay..

Lối về ngoảnh lại hun hút mưa bay
Muôn lá thu vàng đem đời ta nhuộm
Đón đợi quanh đây một mùa đông lạnh
Em ngả bên nào cũng thấy chơi vơi

PL 4.11.10

muoitieu_hn102 05-11-10 12:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 23298)


Chơi vơi

Em ngả bên nào cũng gặp chơi vơi
Bên gió, bên mưa, bên trời lặng ngắt
Niềm vui tan ra, nỗi buồn dày đặc
Nửa nhánh sông đời.. lẩn quẩn rong rêu

Em ngả bên nào cũng chạm cô liêu
Rèm mỏng, đèn hao, vần thơ viết dở
Mở cõi lòng ra... bàng hoàng nỗi nhớ
Tinh nghịch xô vào những mạch tim đau

Em ngả bên nào cũng thấy vực sâu
Mờ mịt lối đi bàn chân đắng đót
Gieo hạt tình yêu, ngồi chờ quả ngọt
Đâu biết một ngày hóa đắng trong tay..

Lối về ngoảnh lại hun hút mưa bay
Muôn lá thu vàng đem đời ta nhuộm
Đón đợi quanh đây một mùa đông lạnh
Em ngả bên nào cũng thấy chơi vơi

PL 4.11.10

Hì , PL không giận vì hay quấy quả nhà PL là MT mừng lắm rồi :D
Thấy PL " Chơi vơi " nên MT cũng " Liêu xiêu " cùng PL chút nhé :D



…liêu xiêu !


Mưa bụi rắc màn đêm trở gió
Hắt hiu buồn bỏ ngỏ hồn thơ
Duyên khi nào đến mà chờ
Liêu xiêu chân nguyện ngu ngơ tay cầu

Bức tranh xưa phai mầu nhạt nét
Cứ chập chờn leo lét tình côi
Mùa sang mộng đã xa rồi
Liêu xiêu cánh nhạn xẻ đôi trăng vàng

Tay gom góp lỡ làng niêm lại
Thả đi hoang khờ dại ngày xưa
Ly sầu hứng trọn gió mưa
Liêu xiêu say với bốn mùa…liêu xiêu…



....

phale 06-11-10 01:04 AM

Quote:

Nguyên văn bởi muoitieu_hn102 (Gửi 23312)
Hì , PL không giận vì hay quấy quả nhà PL là MT mừng lắm rồi :D
Thấy PL " Chơi vơi " nên MT cũng " Liêu xiêu " cùng PL chút nhé :D



…liêu xiêu !


Mưa bụi rắc màn đêm trở gió
Hắt hiu buồn bỏ ngỏ hồn thơ
Duyên khi nào đến mà chờ
Liêu xiêu chân nguyện ngu ngơ tay cầu

Bức tranh xưa phai mầu nhạt nét
Cứ chập chờn leo lét tình côi
Mùa sang mộng đã xa rồi
Liêu xiêu cánh nhạn xẻ đôi trăng vàng

Tay gom góp lỡ làng niêm lại
Thả đi hoang khờ dại ngày xưa
Ly sầu hứng trọn gió mưa
Liêu xiêu say với bốn mùa…liêu xiêu…



....

Ngược lại PL phải cảm ơn anh không hết vì đã thường vào chơi với PL cho góc nhỏ đỡ hiu quạnh đấy chứ anh...
Bài thơ họa "Liêu xiêu" của anh thiệt hay... từ từ PL lượm chữ rồi họa lại với anh nhé! Chúc anh luôn an lành!

phale 10-11-10 01:57 PM

Quote:

Nguyên văn bởi muoitieu_hn102 (Gửi 23312)
Hì , PL không giận vì hay quấy quả nhà PL là MT mừng lắm rồi :D
Thấy PL " Chơi vơi " nên MT cũng " Liêu xiêu " cùng PL chút nhé :D



…liêu xiêu !


Mưa bụi rắc màn đêm trở gió
Hắt hiu buồn bỏ ngỏ hồn thơ
Duyên khi nào đến mà chờ
Liêu xiêu chân nguyện ngu ngơ tay cầu

Bức tranh xưa phai mầu nhạt nét
Cứ chập chờn leo lét tình côi
Mùa sang mộng đã xa rồi
Liêu xiêu cánh nhạn xẻ đôi trăng vàng

Tay gom góp lỡ làng niêm lại
Thả đi hoang khờ dại ngày xưa
Ly sầu hứng trọn gió mưa
Liêu xiêu say với bốn mùa…liêu xiêu…


....


PL họa với anh như đã hứa...

Lặng lẽ

Như hạt bụi rơi thầm lặng lẽ
Giữa lưng chừng khe khẽ nhớ nhung
Ngồi đan mãi sợi tơ hồng
Thấy ngao ngán nỗi quãng vòng vừa đi

Đêm trở gió nhiều khi thấm lạnh
Xót cho ai cũng quạnh như mình
Níu nhau đau đớn chữ tình
Bên đèn hiu hắt bóng hình lẻ loi

Lòng khép cửa, đành thôi một kiếp
Mộng còn xa, đâu kịp đò về
Bàn tay gói những bộn bề
Buồn vui, đã có chữ kề ủi an...

PL 10.11.10


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:16 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.